Anh gửi ảnh người con gái khác cho em và nói em tự hiểu nhé...
Chào các anh, chị! Em năm nay 24 tuổi, anh ấy cùng tuổi với em, em và anh ấy quen nhau đến nay cũng hơn 6 năm rồi, dạo gần đây anh ấy ít nhắn tin và ít gọi điện cho em lắm, em có hỏi tại sao anh ấy trả lời là dạo này chuyển công tác rồi không còn như lúc trước nữa nên ít nhắn tin, một phần là do thời gian làm việc của em buổi tối, anh ấy thì ngủ sớm nên không nhắn tin với nhau được.
Cách đây 3 tháng em vô tình đọc được tin nhắn anh ấy nhắn tin với người con gái khác, em biết chỉ là bình thường thôi. Nhưng em thấy ghen, thêm phần em cảm giác anh ấy đối với em khác đi nhiều nên em đòi chia tay, hủy tất cả kết bạn với anh ấy, chỉ là trong lúc giận em mới như vậy, sau đó em bình tĩnh lại, biết mình sai, nhắn tin gọi điện xin lỗi, anh ấy nói đã mệt mõi và hết tình cảm với em, anh ấy còn gửi hình người con gái khác cho em xem và bảo em tự hiểu nha!
Em đau lòng lắm, nhưng em không tin, ngày nào cũng gọi điện và nhắn tin trong 1 tháng trời nhưng anh ấy đều không trả lời, em buồn lắm, em cũng thấy mình ốm đi nhiều, đêm nào cũng khóc vì nhớ anh ấy do em và anh ấy ở xa nhau, không gặp mặt nhau thường xuyên, nên em thấy lo lắng, em không cam tâm và cũng không muốn mất anh, không muốn tình yêu của em phải kết thúc như vậy được, em quyết định đến trước cơ quan tìm gặp anh nhưng anh không muốn gặp em, em vẫn chờ đợi và nhắn tin không gặp anh em không về! sau đó anh mới ra gặp mặt và bảo em về đi, anh sẽ gọi lại cho em sau.
Sau đó chúng em nói chuyện lại với nhau bình thường nhưng chỉ được 2 tuần thôi, anh ấy vẫn quan tâm em, nhưng cảm giác không còn như trước, em biết anh cũng nhắn tin với người con gái khác trong khi em nhắn tin anh không trả lời. Yêu xa là em chấp nhận tin tưởng anh ấy tuyệt đối nên em rất muốn bỏ qua.
Em cảm thấy tổn thương, em gọi điện nói chuyện thẳng thắng với anh lý do tại sao như vậy? anh không trả lời được, chỉ đổ lỗi do em làm quá mọi chuyện lên thôi. Anh bảo em biến đi! lâu lâu anh ấy giận cũng thường nói thế với em, có lúc còn chữi thề vì thương anh em đã bỏ qua, rồi nhắn tin nói em đủ thứ, anh chặn tin nhắn của em, thật sự em thấy rất đau lòng, em là con gái cũng biết ghen đúng không! em quyết định chia tay! dù anh ấy nhận lỗi và xin lỗi, nhưng em cảm nhận được anh ấy không thành tâm muốn nếu kéo em.
Giờ em chính thức chia tay anh ấy cũng được 10 ngày rồi, trong lòng em còn thương anh ấy lắm! nhưng anh ấy cũng chẳng liên lạc gì với em cả. Em phải làm sao? nhiều khi em cũng rất muốn từ bỏ lắm, nhưng vì con rất thương anh em không biết làm sao! có nên chủ động nói chuyện để hàn gắn lại không? em cũng không biết là anh ấy còn thương mình không. Mong chương trình cho em lời khuyên. em xin cảm ơn đã lắng nghe tâm sự của em.
Chào bạn!
Chia tay khi vẫn còn yêu chắc hẳn bạn đã phải chịu rất nhiều tổn thương, đau khổ. Bạn không biết mình nên buông xuôi để mọi chuyện qua đi hay hàn gắn lại tình yêu đã vỡ. Chương trình chia sẻ cùng bạn tâm sự này!
Khoảng thời gian bạn cảm nhận được sự thay đổi từ bạn trai, giữa hai bạn có xảy ra mâu thuẫn, hay hiểu lầm gì hay không? Bây giờ nếu thực sự lựa chọn chia tay thì điều gì khiến cho bạn cảm thấy nuối tiếc?
Bạn biết đấy! Tình yêu cũng có những giai đoạn khác nhau, có những khi yêu thương nồng cháy, nhưng cũng có những lúc tưởng chừng như tình cảm nhạt phai, xa cách. Điều quan trọng là hai người có đủ niềm tin và tình yêu có đủ lớn để cùng nhau vượt qua những thăng trầm đó hay không mà thôi.
Chúng tôi không biết vì nguyên nhân gì khiến cho tình cảm của hai bạn bị nhạt dần. Có thể một phần do tác động của khách quan, công việc hoặc bạn trai có điều gì khó nói, hoặc cũng có thể do một phút nóng giận, ghen tuông của bạn là nguyên nhân cho sự đổ vỡ. Quá khứ không thể quay trở lại, tuy nhiên dù vì lý do gì thì có lẽ trong mối quan hệ này cả hai đang không đủ niềm tin yêu dành cho nhau. Ngay cả khi chia tay rồi quay lại chính bạn cũng không chấp nhận được sự thay đổi trong cách quan tâm, việc vừa yêu vừa liên lạc với cô gái khác của bạn trai. Tình yêu không chỉ là sự gắn kết yêu thương mà còn là sự sẻ chia, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không có được những điều ấy thì tình yêu cũng rất khó để có thể vẹn tròn.
Chúng tôi hiểu bạn vẫn còn dành nhiều tình cảm cho bạn trai nên mới phân vân như hiện tại. Nhưng bạn cũng đã thấy, bạn đã từng cố gắng níu kéo, hai người cũng từng thử cho nhau cơ hội để hàn gắn, nhưng vẫn không thể giữ được nhau, thì việc bạn cứ mãi ôm ấp thứ tình cảm không còn thuộc về mình có lẽ cần phải cân nhắc lại. Chúng ta không ai thể đọc được suy nghĩ của ai, tình cảm bạn trai dành cho bạn như thế nào chỉ bạn mới có thể cảm nhận rõ nhất qua cách anh ấy quan tâm, đối xử với mình. Bạn hi vọng nhiều vào tình cảm này nhưng thứ bạn nhận lại được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt, như vậy chẳng phải bạn là người đau khổ hay sao? Khi tình yêu không còn là sự yêu thương, san sẻ và tôn trọng mà chỉ là việc cố gắng níu kéo, chiụ đựng lẫn nhau thì có lẽ, dừng lại sẽ là một cách để giải thóat cho cả hai.
Chúc bạn mạnh mẽ và sáng suốt!