Anh là thằng khốn nạn khi đang giả vờ quan tâm, gửi những nụ hôn và nói lời yêu em…

Cảm xúc nhất thời, “yêu vội thì nhanh tàn”, khi em nhận ra nhiều vấn đề là đó chỉ là cảm xúc nhất thời em đã muốn xem cô ấy là bạn, cũng lúc đó, bạn ấy đã nói với gia đình là đang quen một người nhỏ hơn 3 tuổi (đương nhiên là gia đình cô ấy cũng chẳng đồng ý)

Chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu
 

Em là nam, năm nay em 23 tuổi. Trước đây em từng trải qua một mối tình đầu dài 3,5 năm, lúc đó em 19 tuổi, bản thân em luôn tin tưởng ở một người lớn tuổi hơn em vì em luôn có uy nghĩ những người lớn hơn yêu sẽ nghiêm túc hơn, nên khi nhìn thấy cô ấy (hơn em 3 tuổi) em đã có cảm tình và trong suốt khoảng thời gian yêu nhau đó từ lúc em chưa có nghề nghiệp gì cho đến khi có công việc ổn định thì vẫn có người đó bên cạnh… Cho đến khi người ấy muốn chia tay với em vì cô ấy muốn lấy chồng Việt Kiều và đi nước ngoài. Khoảng thời gian đó em rất đau đớn, lệch lạc trong suy nghĩ, đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực vì em biết, trong thời gian đó người đó vẫn đã rất yêu em. Kết thúc sau 8 tháng không còn liên lạc gì nữa, em cũng đã từng tự nhủ sẽ không quen và yêu ai thêm lần nữa, dẫu vậy mà khi gặp được một cô gái khác cho em được suy nghĩ trở lại làm chình mình thì em đã không kiềm chế được cảm xúc.



Chuyện là một ngày nọ chỗ em làm có một số bạn nữ qua thực tập, ban đầu thì gặp bạn ấy đã thả thính em (bạn này cũng hơn em 3 tuổi) nhưng em khá bình thường, bạn ấy có một nhan sắc trung bình và đặc biệt là không phải gu của em nên em chẳng có cảm giác gì. Rồi một lần, do bạn ấy rủ em đi ăn quá nhiều lần em từ chối nghĩ lại làm vậy cũng không nên, nên em đã đồng ý đi ăn cùng bạn ấy một lần. Và chuyện gì đến cũng đã đến, từ một con người sau chia tay cọc cằn, thô kệch, lạnh lẽo như em đã “va” phải tâm hồn của bạn ấy. Bạn ấy khiến em muốn trở lại con người của chính mình trước kia. Khi đó em đã không kiềm chế được cảm xúc và sau khi đi ăn về em đã nhắn tin tán tỉnh bạn ấy ngay. Được 2 ngày sau thì bạn ấy cũng đồng ý, trong quá trình đó em cũng biết rằng, bạn ấy thả thính em thì 50 là thật 50 là giả, ngay cả lần đi ăn đầu tiên cùng bạn ấy, bạn ấy cũng khá bình thường.

 

lựa chọn người yêu, lựa chọn tình yêu, giả vờ yêu, lừa dối tình cảm, bội bạc, chia tay bạn gái.



Cảm xúc nhất thời, “yêu vội thì nhanh tàn”, khi em nhận ra nhiều vấn đề là đó chỉ là cảm xúc nhất thời em đã muốn xem cô ấy là bạn, cũng lúc đó, bạn ấy đã nói với gia đình là đang quen một người nhỏ hơn 3 tuổi (đương nhiên là gia đình cô ấy cũng chẳng đồng ý), sau đó em nói lên quan điểm của em rất nhiều không phải vì chuyện gia đình bạn ấy như vậy (như là hiện tại công việc em chỉ có vậy, tài sản cũng chưa có nhiều và tuổi của cô ấy là tuổi mà nên tìm kiếm một người đàn ông khá hơn về kinh tế, yêu là cưới,... đôi khi là những lời nói nặng lời để cô ấy nhận ra) và cô ấy đã khóc, khóc vì những lời em đã nói ra, vì đã yêu em mất rồi... em thấy cô ấy tội và đã đồng í quen lại (bỏ thì thương mà vương thì tội). Và những lần đi chơi, gần cô ấy em lại có cảm xúc đó 2-3 lần ôm hôn cô ấy trong rạp chiếu phim (nhưng khi về nhà em lại không thấy có cảm giác gì), cũng tối nào cũng trò chuyện tỉ tê nhưng cho đến bây giờ (chưa đầy một tháng) em vẫn còn chưa hiểu vì sao em lại làm những điều đó với một cô gái mà em chưa từng có cảm giác nhớ cô ấy (chẳng da diết, cũng chẳng mong chờ như người cũ) em tự trách bản thân em khốn nạn vì đã làm những điều đó, gieo cho cô ấy hy vọng, thương nhớ mà chính mình không thấy cảm tình gì.

 

Trong lúc quen nhau, em nhận ra có phải vì em đã quá vội vã khi yêu mà ngay cả những điều cô ấy không muốn mặc dù chẳng xấu xa gì (em muốn mua xe tay côn, em muốn có thời gian đi chơi với bạn bè) em cũng đáp ứng cả, nhưng với một tâm thái không vui. Rồi chuyện tình cảm chưa đầy một tháng, cô ấy đã giới thiệu em với gia đình, mặc dù trong em, khi giới thiệu với gia đình thì phải chắc chắn (không 7 thì 8) nửa kia là nửa của đời mình, hoặc chi ít ra phải quen nhau được 5-6 tháng (còn đây chuyện của tụi em còn chưa đầy 1 tháng). Hiện tại, việc em làm cảm giác như giả vờ với cô ấy, giả vờ quan tâm, giả vờ gửi những nụ hôn qua tin nhắn, giả vờ nói lời yêu…

 


Mong chương trình cho em lời khuyên, cảm xúc em đang rất rối bời, em cũng đã đọc thử mọi thứ trên internet và không mang lại kết quả gì nhiều, em nên tiếp tục theo cách nào, dừng lại theo cách nào hay phải như thế nào với cô ấy… hay là do em suy nghĩ quá nhiều vì ám ảnh chuyện cũ hay ra sao... Sắp tới lại là 14/02 nữa. Em xin chân thành cảm ơn ạ.

 

- Tư vấn qua website [Tại đây].
- Đặt lịch tư vấn tâm lý riêng tư ở đây.

Chào em.

 

Qua chia sẻ của em chương trình hiểu rằng em đang cảm thấy buồn và khó xử vì đã tán tỉnh, lựa chọn yêu một cô gái nhanh vội mà chợt nhận ra rằng mình không còn có tình cảm với đối phương. Cảm giác càng khó khăn hơn khi càng ngày em càng thấy như mình đang giả vờ yêu cô ấy. Chương trình chia sẻ cùng em nỗi niềm này.

 

Tình yêu vốn dĩ rất khó hiểu, vì thế nhiều khi cố gắng đi truy tìm lý do vì sao em thấy bản thân mình thay đổi, vì sao cảm xúc em dành cho người mới không đông đầy như người cũ là điều không hề đơn giản. Tình cảm, cảm xúc nhiều khi chúng ta rất khó cắt nghĩa một cách rõ ràng em ạ. Em hãy làm những điều trái tim mách bảo, bằng cách tạm cho mình một thời gian để suy nghĩ về tình yêu này, xét xem liệu em có thực sự có cảm tình với cô ấy không. Không phải bằng cách mang ra so sánh với người cũ của em hay bất kì ai khác mà là nghĩ về chính cô ấy. Nếu như em có tình cảm với cô ấy thì hãy ở bên cạnh tiếp tục quan tâm, dành sự yêu thương chân thành với cô ấy. Trong trường hợp em không hề yêu cô ấy, mọi thứ chỉ là giả dối với cả hai thì em cũng nên quyết định dừng lại mối quan hệ này. Tình yêu cần có sự nỗ lực vun đắp của cả hai người, nếu chỉ có mình cô ấy yêu em, em đáp lại tình yêu bằng sự giả dối, tự lừa mình, dối người thì tình yêu này không thể tồn tại. Cuộc sống biến đối không ngừng và con người cũng vậy, biết đâu cô ấy cảm thấy không còn phù hợp với em và tìm được một người khác khiến cô ấy rung động hơn.

 

Tình yêu đóng vai trò rất quan trọng trong một mối quan hệ dù là đang tìm hiểu hay đã là vợ chồng vì đó là căn cứ là sợi dây gắn kết tình cảm, nó giống như một cái cọc để hai người dù có đang chênh vênh cũng mong muốn tìm về. Vì thế nếu như em không có tình cảm, cũng chẳng có tình yêu thì cơ sở cho việc duy trì một mối quan hệ càng lỏng lẻo, thậm chí nguy cơ sau này chung sống khả năng một trong hai người ngoại tình sẽ rất cao. Chính em sẽ là người đưa ra quyết định cho mình về việc làm của mình đã gây ra, dừng lại mối quan hệ không có tình yêu trên cơ sở mong muốn của bản thân và đó cũng là cách để em không tiếp tục làm tổn thương đối phương thêm nữa. Bởi chấm dứt có thể khiến cô ấy đau đớn trong khoảng thời gian này, nhưng nếu đi tiếp mà không có tình yêu thì có thể sẽ mang thêm đau đớn về lâu về dài cho cả hai em. Cô ấy cũng xứng đáng với một người yêu thương cô ấy chân thành, nếu em không thể mang lại được điều đó thì hãy dừng lại chứ đừng mang thêm khổ đau cho họ. Cuộc sống là của em và chính em cần có lập trường, chính kiến để tìm cho mình hướng đi trong chuyện tình cảm cũng như tương lai về sau.

 

Chúc em những điều tốt lành nhất!

tiến tới hôn nhân, không hợp tuổi, thuyết phục ba mẹ, sát tam phu, sướng khổ thì tùy ở con, làm vợ thành chồng, do dự không dám quyết định, phép màu, đám cưới
Tôi cũng đem chuyện nói với cô ấy. 2 đứa không nói được lời nào, chỉ biết khóc và khóc thôi. 2...
hôn nhân gia đình, tâm lý, tư vấn ánh dương, sức khỏe sinh sản, tinh trùng yếu, đẻ thuê, con trai, vợ bé, ly hôn, đòi tiền, hướng giải quyết, mang thai hộ, tâm sự hôn nhân, tâm sự ly hôn
Mình cứ nghi mình sẽ giống mẹ mình sanh con gái, vì mẹ mình cũng sanh 5 đứa con gái. Ai ngờ sự...
chia tay, gia đình ngăn cấm, nóng tính, cãi nhau, công việc áp lực, ôm, không quan tâm
Chuyện là trong thời gian quen nhau, bạn trai em rất nóng tính, mỗi lần bọn em cãi nhau thì anh...
Khi gia đình tôi đang rối tung lên vì việc vợ không sinh được con, thì người tình năm xưa lại...
rượu chè cờ bạc, ly hôn, ly thân, chán nản, mệt mỏi, sức chịu đựng, gia đình tác động, lo sợ dự luận, một đời chồng
Lúc mới yêu nhau em không biết rằng chồng mình là một người sống ích kỷ,ham chơi,còn hâm hấp nữa....
tâm sự hôn nhân, tâm sự gia đình, tư vấn hôn nhân gia đình, ly hôn, mâu thuẫn, xích mích, tư lợi riêng, quan hệ ngoài luồng, ám ảnh, vì con
Hiện tại mối quan hệ hôn nhân của em rất xấu. Cô ta luôn giữ ý định muốn ly hôn khi nhiều lần nói...
tình yêu học trò, mối tình đầu, có người yêu mới, học chung trường, nhớ về kỷ niệm, chia tay, xa rời, cửa sổ tình yêu, tư vấn
Mãi đến bây giờ, sau gần 3 năm kể từ khi em và bạn trai đó không còn liên lạc nữa, em vẫn chưa...
tâm sự, tình yêu, giấu kín, đúng người, sai thời điểm, im lặng , e sợ, lo lắng, cửa sổ tình yêu,
Anh thì nói dối để nhường, tôi thì bướng bỉnh không nhận. Đâu ai ngờ sau lần đầu tiên đó, cả hai...
tình yêu, người yêu cũ, chia tay, yêu lại, ghen tuông, gia đình ngăn cản
Rất nhiều lần anh ấy không hài lòng chuyện gì là nói nặng nhẹ kiểm soát em đi đâu làm gì. Em có...
yêu qua mạng, chịu tổn thương, có tình yêu mới, không làm chủ được cảm xúc, làm tổn thương,
Quen được vài ngày em bắt đầu lo sợ chuyện quá khứ, em sợ bạn ấy cũng sẽ như người yêu cũ của em...
Nội dung khác
Mãi vẫn chưa có kinh nguyệt dù đã ở độ tuổi 25!!!
Em năm nay 25 tuổi, là nữ giới những vẫn chưa có kinh nguyệt và tuyến vú cũng không phát triển...
09:05 - Tư vấn
Ra huyết sau sạch kinh vài ngày có phải là do "trứng rụng"?
10 ngày trước em vẫn có kinh nguyệt đúng ngày. Nhưng đến hôm nay em đi tiểu thấm khăn giấy lau...
09:05 - Tư vấn
chia tay, không lí do, trẻ con, đau khổ, níu kéo, chờ đợi
Thế nhưng, tối hôm ấy, chúng mình gặp nhau thì anh ấy lại im lặng và không nói gì cả. Và rồi, hôm...
09:21 - Tư vấn
Hà Anh Tuấn: Thế hệ tôi đang là dấu gạch nối của nhiều thứ
Không phải chỉ khi dịch bệnh hoành hành thì khán giả mới biết đến tấm lòng của Hà Anh Tuấn. Là...
16:05 - Tin tức
Lo lắng tình yêu, Tình yêu rạn nứt, Hoang mang, bạn gái, chuyện lần đầu với người cũ.
Em biết yêu nhau rồi ở cùng như thế thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra và em biết trước điều đó...
09:35 - Tư vấn
Bệnh nhân COVID-19 bị mất mùi vị - Cần làm gì?
Mất mùi và mất vị là những triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân COVID-19. Tuy không khiến bệnh trầm...
09:05 - Tin tức
Bệnh nhân ung thư có được ăn đậu phụ, uống sữa đậu nành?
Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành (như đậu phụ, nước tương, sữa đậu nành…) là thực phẩm phổ...
10:35 - Tin tức
Táo quân vi hành, Đỗ Thanh Hải, bắc đẩu, nam tào, ngọc hoàng, Táo quân 2019, Táo quân, Táo quân, cua so tinh yeu
"Táo quân" chắc chắn sẽ có trong dịp Tết này nhưng là ở một phiên bản hoàn toàn mới....
16:35 - Tin tức
Nhận biết và điều trị viêm da Atopy, điều trị, cua so tinh yeu
Viêm da atopy là tình trạng viêm da hay gặp ở những người có cơ địa dị ứng. Đây không phải là...
16:02 - Tin tức