Anh sẽ không thể mang lại được hạnh phúc cho em.
Xin chào qúy đài ạ. Em tên Anh đức, năm nay 21 tuổi, ở Quảng Ninh. Em gặp chút khúc mắc trong chuyện tình cảm mong qúy đài cho em 1 lời khuyên. Em có 1 cô bạn thân học cùng từ năm lớp 6, mãi đến năm lớp 10 em và cô ấy chơi thân với nhau. Lúc đầu em có tình cảm với cô ấy, em mạnh dạn nói ra nhưng bị từ chối vì cô ấy đã có người yêu. Sau này em mới biết tình cảm của họ rất sâu nặng nên sẽ không có chỗ cho em.
Từ hôm đấy 2 người như có 1 rào cản vậy đi học về cả quãng đường mà chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Để được gần gũi,quan tâm cô ấy em quyết định chọn làm bạn thân với cô ấy hơn là 1 tình yêu đơn phương (thực ra thì cũng chỉ là cái cớ để gần gũi thôi,hi vọng 1 ngày nào đó có cơ hội). Từ đó trở đi rào cản cũng tan biến 2 đứa chơi với nhau rất thân, 5 năm trời rất nhiều kỉ niệm vui buồn, 2 đứa thân đến nỗi nhiều lúc người yêu cô ấy cũng không bằng, rất nhiều lần cô ấy và người yêu cãi nhau chỉ vì em.
Và rồi kết thúc cấp 3 mỗi đứa 1 nơi, cô ấy thì học xa còn em ở nhà đi làm. Nhưng vẫn hay liên lạc, thi thoảng cô ấy về thì có dịp tụ tập chơi bời. Thời gian và khoảng cách có phần nào làm phai mờ chút tình cảm bạn thân với em trong cô ấy. Và rồi 1 ngày em quyết định lên đường nhập ngũ thành 1 người lính hải quân. Do điều kiện môi trường quân ngũ không như bên ngoài nên em và cô ấy rất ít liên lạc.
Rồi 1 hôm cố ấy nhắn tin nói yêu em, em không thể tin vào tai mình nữa, em đồng ý vội. Nhưng hình như cô ấy nói yêu em chỉ là cái lí do trốn tránh tình yêu cũ,có người yêu nào mà ít quan tâm hỏi han nhau không. 2 người họ tình cảm rất sâu đậm nhưng vì có lí do riêng không thể đến với nhau. Hơn năm đi lính em và cô ấy gặp nhau có 1 lần, thật khó để em bù đắp những khoảng trống vết thương lòng cô ấy. Và rồi gia đình quyết định hướng nghiệp cho em theo ngành quân đội, em chuyển công tác vào nam đã xa nay còn xa hơn.
Cô ấy vẫn quyết định yêu em, em biết yêu lính là khổ lắm, lấy lính còn khổ hơn. Ngày lễ tết người ta đi có đôi cặp, được hoa quà. Còn bộ đội thì lấy đâu ra vì điều kiện công tác vì nhiệm vụ thậm chí 1 lời chúc cho cô ấy cũng không có được. Càng ngày em càng suy nghĩ gia đình cô ấy thì khá giả,được ăn học đầy đủ,rất có tương lai. Còn gia đình em thì ngược lại. Nếu như bên em cô ấy rất thiệt thòi chịu khổ rất nhiều mà em thì không muốn thế. Em chỉ mong sao thấy cô ấy vui, thấy cô ấy hạnh phúc là em vui rồi.
Giờ em không biết phải làm sao, em yêu cô ấy nhiều lắm. Mong qúy đài cho em 1 lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn.
Em trai thân mến!
Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới chương trình. Tôi hiểu và chia sẻ với sự âu lo, bối rối em đang gặp lúc này trong tình yêu.
Qua tâm sự có thể thấy em rất yêu người con gái này, làm điều gì em cũng nghĩ cho cô ấy không bao giờ muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi. Xuất phát từ tình yêu thì những suy nghĩ và cách hành động này của em là không sai nhưng có lẽ nó có thực sự phù hợp hay không? Đó là suy nghĩ, là mong muốn của một mình em chứ không có nghĩa những điều em làm sẽ khiến cô ấy hạnh phúc bởi mỗi người lại có tiêu chí về hạnh phúc khác nhau. Với em thì em cho rằng chỉ cần cô ấy được vui vẻ, có một công việc ổn định, cuộc sống sung túc an nhàn là hạnh phúc, nhưng với có ấy thì rất có thể chỉ là được sống với người mình yêu thương, dù khó khăn cô ấy cũng thấy mãn nguyện thì sao.
Rất nhiều người đã từng trải qua những mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng không có nghĩa họ sẽ sống mãi với tình yêu đó và không thể yêu thêm người nữa, nhất là khi mối tình sâu đậm kia tan vỡ. Vì vậy mong rằng em sẽ hiểu được điều đó, quan trọng là tình cảm hiện tại cô ấy đang dành cho ai? Cô ấy muốn bên ai, chăm sóc cho ai? Còn những gì đã qua dù có đẹp, đã từng hạnh phúc giờ đây cũng chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.
Cô ấy đã dám bước đến, đã biết đặc thù nghề nghiệp của em nhưng vẫn quyết yêu em, chờ em vậy tại sao mình lại không thể cho cả hai một cơ hội. Yêu xa, ít được gặp nhau nhưng không có nghĩa các em không thể vun đắp được tình yêu của mình. Có rất nhiều cách thể hiện tình yêu, để quan tâm lẫn nhau và việc gặp gỡ thường xuyên chỉ là một trong những cách thức đó thôi. Hơn nữa, khi nói lời yêu em thì có lẽ cô ấy cũng đã xác định được những khó khăn khi phải yêu xa, ít được quan tâm gần gũi nhau nhưng không phải là cuối cùng cô ấy vẫn kiên định với lựa chọn của mình hay sao?
Muốn biết được cô ấy có yêu em hay không thì em phải mở lòng mình ra để cảm nhận, còn nếu em cứ như một con ốc, lẩn tránh trong cái vỏ của mình thì mãi mãi em không bao giờ cảm nhận được điều đó. Vậy nên nếu yêu người ta sâu sắc như vậy, thương người ta đã bao năm nay rồi, đến nay cô ấy cũng đã nói yêu em, kiên quyết chờ em thì còn gì phải chần chừ nữa em. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, hãy quyết định trước khi quá muộn em nhé.
Thân ái!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.