Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của chúng ta.
Xin chào chương trình
Em tên Huy năm nay em 23 tuổi em và cô ấy yêu nhau gần 3 năm rồi thời gian bên nhau chúng em rất có nhiều kỷ niệm đẹp mặc dù có nhiều lần cãi nhau nhưng chưa đầy 5 phút sau người giận lại tự đi xin lỗi chúng em rất yêu Thương nhau và có tính là năm này bọn em sẽ làm đám cưới.hồi Tết cô ấy có goi em ra để da Mắt gia đình mấy bữa đầu gia đình cô ấy đón tiếp em rất vui vẻ mặc dù bố cô ấy ngày nào cũng say xỉn hết hầu như là vậy say suốt ngày ông mắng chửi em thậm chí ông còn đánh em nữa nhưng nghĩ mình yêu con gái người ta nên mình chấp nhận.
Rồi đến một ngày em với cô ấy đi chơi về Trước khi đi em có xin phép gia đình cô ấy rồi và ai cũng đồng ý hết.nhưng khi bọn em đi chơi về bố coi ấy say xỉn Quát mắng em và cả người yêu em nữa thậm chí ông còn đập xe của em và bắt em quỳ xuống xin lỗi hôm đó là tối mồng một Tết em vẫn quỳ xuống xin lỗi đàng hoàng tưởng ông bớt giận đi nhưng ông lại quay sang đánh người yêu em tới tấp lúc đó em cũng có hơi men trong người nóng lên em túm cổ áo ông và nói "Bác đánh cháu cuc hết cũng được nhưng đừng đánh vợ cháu"và thế là ông tức quay sang đánh em.
Mẹ cô ấy và cô ấy nói em về đi thế là em vứt xe đó em về từ nhà cô ấy tới nhà em gần chục cây số lúc đó điện thoại hết pin xe thì không có nên em đi Bộ về về tới nhà thì nghe tin người yêu trên đường xuống nhà em thì bị tai nạn cô ấy đã khóc rất nhiều không kìm được nỗi đau và nỗi bực tức Mà bố cô ấy nói cô ấy là con đỹ nên cô ấy chạy thẳng xuống nhà em và vì thế bị tai nạn em về tới nhà chưa kịp ngồi nghe vậy chạy thẳng lên bệnh viện xem sao nhưng may là cô khâu nhẹ.từ ngày đó trở đi gia đình cô ấy ghét em lắm.
Em nhiều lần muốn tới xin lỗi gia đình cô ấy nhưng người yêu em không cho vì nghĩ là gia đình cô ấy còn giận từ đó tới giờ gia đình cô ấy ghét em và cấm bọn em quen nhau nhiều lúc em định tự tử nhưng nghĩ ra chết không giải quyết được gì cả rồi bọn em đi vào Sài Gòn và Hứa với nhau là sẽ cưới đầu tháng 6 này Trước khi đi mẹ cô ấy còn nói với cô ấy là mày đi thì đừng về nhà này nữa nhưng cô ấy vẫn lựa chọn em vẫn theo em nào Sài Gòn vào đây cô ấy làm chỗ người quen còn em thì sang campuchia làm chứ không ở với nhau mỗi đưa một nơi nhưng không ngày nào bọn em không gọi điện quan Tâm cho nhau.hôm qua cô ấy gọi về cho Bác ngoại thì nghe tin là mẹ cô ấy giận cô ấy lắm lại còn bệnh
Thêm nữa còn khóc về cô ấy rất nhiều và hồi tối cô ấy cũng nói chia tay với em nghĩ là Muốn tốt cho em và cho mẹ cô ấy cô ấy là vậy sống luôn nghĩ cho người khác và đương nhiên là em không đồng ý chia tay rồi. Em biết cô ấy yêu em nhiều lắm và chúng em không thể sống thiếu nhau được theo em đoán em chỉ cần ngừng nói chuyện với cô ấy 5 phút không ngoài dự đoán của em cô ấy xin lỗi và nói cho rút lời chia tay lại em cũng. khuyên cô ấy là đừng suy nghĩ gì nữa thêm mệt người..
Thật sự chúng em rất yêu nhau không thể sống thiếu nhau được chỉ vì một việc làm ngu ngốc của em mà mọi chuyện lại vậy bây giờ em phải làm gì để gia đình cô ấy chấp nhận em đây em xin các Chuyên gi tư vấn giúp em.em cảm ơn
Chị chào em !
Chắc hẳn em đang rất băn khoăn về mối tình của mình. Đọc thư chị cảm thấy tình yêu của em rất lớn . Vì yêu nên em và cô ấy sẵn sàng vượt qua mọi thử thách và khoa khăn . Em yêu cô ấy và co ấy rất yêu em. Rào cản lớn nhất của hai em chính là gia đình cô ấy
Có thể nói bạn gái em và gia đình cô ấy phải sống trong bạo lực gia đình rất lâu. Trong thư em kể rất nhiều hành vi bạo lực của bố cô ấy bao gồm đánh, chửi lăng mạ. Em có bao giờ chia sẻ với cô ấy về vấn đề này? Cô ấy có bao giờ chia sẻ với em về cha, về mẹ , về gia đình của mình không? Đứng trước sự bạo lực gia đình lâu như vậy cô ấy đã bao giờ biết tìm cách bảo vệ bản thân, có tiếng nói của riêng mình về vấn đề này, phân tích đúng sai cũng như tìm cách nói lên chính kiến của mình...
Bố của cô ấy rất bạo lực và em cũng chịu đựng ông ấy rất nhiều. Em chịu đựng vì người em yêu. Nếu sau này em và cô ấy lấy nhau thì em cũng nên lường trước xu hướng bạo lực của ông ấy để tránh xung đột.Ngày mà em và cô ấy đi chơi về muộn và cô ấy không may gặp tai nạn, chắc em đang trách mình rất nhiều nếu hôm đó em bình tĩnh tĩnh hơn và không túm cổ áo bố cô ấy thì đã không có một loạt các rắc rối kéo theo và cả hai em đã không bị phản đối như bây giờ, xong mọi chuyện đã xảy ra rồi em cũng tự nên trách mình nhiều quá . Hôm đó cả em và bố cô ấy đều cư xử không đúng.
Sau sự kiện đó dù lỗi là do ai đều không quan trọng nhưng chị muốn biết là em đã xin lỗi họ chưa ! Dù bạn gái bảo rằng em không nên gặp gia đình cô ấy thì chị cho rằng việc xin lỗi là cần thiết để họ thấy thành ý và sự hối lỗi của em. Dù sao hôm đó cô ấy cũng bị sốc và bị tai nạn. Trong các gia đình đã sống quá lâu trong bạo lực gia đình như gia đình cô ấy thì người vợ có xu hướng phục tùng rất lớn. Chắc chắn là bố cô ấy không hài lòng về em. Em có biết nguyên nhân sâu sa bố cô ấy không thích em do việc xô xát hôm trươc hay còn điều gì khác. Và việc gia đình ngăn cản hiện này chỉ từ phía bố cô ấy hay còn chịu sự tác động từ họ hàng những người xung quanh.
Tuy vậy yêu đương là chuyện của hai người và may mắn là cô ấy vẫn yêu em và không muốn chia tay với em. Cuộc tình có thành công hay không còn phụ thuộc vào sự kiên trì quyết tâm của hai em. Đừng nghĩ rằng chấp nhận mọi sự áp đặt vô lý trong cuộc sống từ bố mẹ mới là người con có hiều, thể hiện mình là người con ngoan có trách nhiệm và biết lẽ phải có lẽ mới là người con có trách nhiệm. Bố cô ấy hay uống rượu vì vậy có thể không tỉnh táo và mẹ có thể nghe bố. Vậy chỉ còn hai em tự chứng minh là hai em sống tốt bằng khả năng của mình. Hai em có việc làm ổn định, sống hạnh phúc, tự tin khi ở bên nhau chính là cách thuyết phục họ tốt nhất cũng như làm chủ được tương lai của mình.
Chúc hai em có được một cuộc hôn nhân tràn ngập tiếng cười.
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.