Anh vẫn nhớ thương người cũ, sao còn tán tỉnh em...
Em tình cờ biết anh trên facebook. Lúc đó, anh đang đau khổ vì chia tay người yêu. Em nói chuyện với anh như một người bạn, người em, tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống, khuyên anh bớt đau buồn chuyện tình cảm. Sau đó, anh tán tỉnh em. Em nghĩ anh muốn tìm người thay thế người yêu cũ nên chỉ giữ khoảng cách vừa phải. Sau 1 tháng trò chuyện, em thấy mến anh.
Anh là người viết lách nên viết văn thơ rất hay. Ngoài ra, sau những lần đi cà phê, em cũng hiểu chút ít về anh, nghĩ anh cũng là người tốt và em đã nhận lời làm người yêu anh. Nhưng em biết anh vẫn còn nhớ người yêu cũ nhiều lắm. Anh viết trên facebook là mỗi lần say, nhớ người ta nhiều lắm. Em rất buồn, em nói với anh là biết anh không thể quên người ta ngay nhưng làm thế cũng khiến em buồn. Anh nói không làm vậy nữa nhưng lập facebook khác và thể hiện cảm xúc thật như thế, em vô tình biết được điều này.
Anh nói không làm chuyện ấy nếu anh chưa cưới em làm vợ nhưng thật ra, anh hay nhắn tin úp mở chuyện ấy, những lần đang hôn nhau thì muốn ghì chặt em nằm xuống nên em rất sợ. Em nói rõ quan điểm của mình thì anh nói những chuyện đó không sao đâu, anh chỉ muốn ôm hôn chứ không làm chuyện đó.
Em và anh ở cách nhau 60km, thỉnh thoảng anh ra chơi, nhiều khi nói ra nhưng anh không ra, cũng không nhắn tin hay gọi điện nói lại, em chờ rồi gọi điện, nhắn tin nhưng anh không trả lời. Em biết công việc của anh là phóng viên, phải đi lấy tin viết bài, đi nhiều và thời gian làm việc không ổn định nhưng cách anh cư xử thế, em không thích. Trao đổi thẳng thắn thì anh xin lỗi cho xong rồi lần sau vẫn vậy.
Dạo gần đây thấy anh có vẻ hời hợt hơn, một ngày nhắn vài tin thế thôi hoặc gọi nói chuyện vài câu là xong. Em là người sống nội tâm, hay suy nghĩ linh tinh, mới quen và yêu được 3 tháng nhưng em thấy rất mệt mỏi. Em cũng định dừng lại nhưng vẫn sợ là không thể quên anh, sẽ nhớ anh lắm vì anh là mối tình đầu của em. Giờ em không biết phải thế nào, nhờ các chuyên gia cho em lời khuyên với ạ. Em chân thành cảm ơn chương trình.
Chào em!
Cảm ơn em đã tin tưởng, gửi gắm những tâm sự về cho chương trình!
Qua thư, chương trình nhận thấy em đang gặp những chuyện không vui trong tình yêu khiến cho em rất đau khổ, mệt mỏi.
Bản chất của con người là điều rất khó để xác định thế nên những gì thể hiện trên facebook và vài lần đi cà phê nói chuyện khó có thể phản ánh một cách đầy đủ, xác thực về con người, cuộc sống của anh ấy. Chỉ vì sự cảm mến, hiểu biết chút ít về anh ấy, em đã vội vàng nhận lời yêu. Điều đó đã dẫn tới những rắc rối sau này cho em.
Anh ấy rõ ràng vẫn còn rất nhiều tình cảm với người yêu cũ nhưng vẫn tán tỉnh, ngỏ lời, hay gợi ý chuyện quan hệ tình dục thậm chí có những biểu hiện “được đà lấn tới” khi hai người có dịp thân mật. Trong thời gian yêu nhau, anh ấy cũng rất hờ hững, thiếu quan tâm, không giữ lời hứa… Rõ ràng là anh ấy không yêu em và chỉ lợi dụng em để mưu lợi cá nhân mà thôi.
Có thể em đã lờ mờ nhận ra điều đó, em không cảm thấy được yêu, được hạnh phúc mà chỉ là những mệt mỏi nhưng lại không dám dứt khoát vì sợ nếu chia tay em không thể quên được vì anh ấy là mối tình đầu của em. Nhưng nếu cứ tiếp tục, em sẽ càng mệt mỏi, có nguy cơ bị lợi dụng và bị tổn thương nhiều hơn …Những rung động đầu đời luôn là điều trong sáng, thánh thiện, vô cùng thiêng liêng với mỗi người.
Nếu chúng ta có thể tỉnh táo, lựa chọn đúng đối tác để trao gửi yêu thương, và rút lui khi đối phương không còn phù hợp, chúng sẽ là những kỉ niệm đẹp, những trải nghiệm đáng quý trong cuộc đờii. Nhưng nếu chúng ta thiếu tỉnh táo, không kiểm soát được bản thân, thì rất có thể nó sẽ là những sai lầm, tổn thương lớn ảnh hưởng đến cả tương lai sau này.
Nếu em nhận thức sâu sắc điều đó, dành nhiều thời gian cho những người thực sự quan tâm, yêu quý em (gia đình, bạn bè…), cho những hoạt động tích cực (học tập, vui chơi, giải trí, từ thiện…), em sẽ tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống và nhanh chóng lấy lại được cân bằng tâm lý và nhanh chóng quên đi những chuyện không vui, những người không tốt với mình.
Sự phát triển của những mạng xã hội tạo điều kiện cho mọi người có nhiều cơ hội để giao lưu, kết bạn. Nhưng nó cũng tồn tại rất nhiều mặt trái, đặc biệt là hiện tượng sống ảo và sử dụng mạng xã hội như một công cụ để mưu lợi cá nhân, vi phạm pháp luật... Việc tìm hiểu cặn kẽ những vấn đề trên sẽ giúp em tránh được những nguy cơ khi sử dụng mạng xã hội.
Mạnh mẽ lên em gái!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.