Bạn gái "mang thai" mà hai người "bạn trai" đều nhận là bố
Chào anh chị CSTY, thật sự khi nói điều này ra em rất bối rối. Câu chuyện em là em có quen một cô gái và bị nhà cô ấy ngăn cấm, chị cô ấy gọi điện cho em là khuyên nên chấm hết và người mà cô ấy từng quen khi ở quê gọi làm phiền em miết. Nghe nói người mà cô ấy quen trước khi quen em lui tới nhà cô ấy 3 năm, họ từng yêu nhau. Bọn em cũng quyết định đi đến có bầu, nhưng trước lúc có bầu cô ấy có về quê thăm nhà một tuần thì đến đám giỗ cô ấy với người đó có nằm chung một phòng, khi em dẫn cô ấy về nhận là con mình mẹ cô ấy không hài lòng ba cô ấy thì chấp là trưa hai gia đình bàn bạc, ai ngờ trưa đến mẹ cô ấy nói chuyện là bên kia cũng nhận là con của ông đó, tính ra là 8 tuần khi cô ấy lên thì chuyện ầm ỹ.
Khi em nghe đêm đó họ nằm chung với nhau em đã rất sốc, 1 nam 1 nữ nằm gần nhau mà không có gì thì em không tin, em chán em định bỏ về, nhưng cô ấy cản đến trưa em xuôi định vô nhận rồi thôi, nhưng người kia xuống nhận là của ông đó mà em nhận rồi thì thôi, ông nói thay mặt gia đình là ủng hộ đám cưới này, chị cô ấy thì chửi nhau với cô ấy, mẹ thì nói 8 tuần 9 tuần là của ông đó. Em thật sự chán, em nói em làm được, em nhận được chứ không phải van xin tình yêu của ai mà gia đình làm vậy rồi em bỏ về, cô ây đi theo em lên thành phố, hai đứa cãi nhau rồi em cũng êm. Em về nhà thu xếp chuyện, đợi cô ấy trả lời thì nhiều lúc em không bình tĩnh thì có la cô ấy, nói chung con trai bản tính cũng có tình ngang và hơi ghen, một đêm nằm hai người con ai đây.
Sau thời gian em cũng bình tâm chờ qua tết hỏi cưới coi ai lo sinh mạng đứa nhỏ. Chuyện là 23 tết em nghe tin cô ấy xảy thai em bỏ công việc chạy xe trong đêm ra thăm cô ấy, thì không giống như xảy thai, mẹ cô ấy đi theo em, sợ em dẫn cô ấy đi, không cho bọn em nói chuyện, bọn em chỉ nhắn tin cho nhau, nhìn mặt cô ấy không có nét gì buồn vẫn cười được, xong cô ấy nhắn tin là hẹn gặp nhau lỡ anh ra đây em gặp anh được không, thì em đồng ý, em muốn xem cô ấy nói như nào thì cô ấy bảo đau bụng xong mẹ với chị chở lên thành phố uống viên thuốc cái vô khám bác sĩ bảo bị xảy thai, em nghe vô lý em hỏi rõ thì em dám chắc là phá thai. Em cũng không nghi ngờ em vẫn yêu cô ấy vì sợ nhà cô ấy hại thôi, em bảo thôi đi theo anh, anh mất con còn em yêu anh đi với anh.
Một thời gian anh dẫn về rồi mình làm lại em tha thứ hết, rồi em về lo chuyện hàng tết Đến mồng 7 đúng ngày valentina cô ấy cho em cảm đau khổ nhất là họ đi chơi chụp hình chung, cười với nhau, trong khi đó mồng 1 - 2 cô ấy nhắn tin rủ em đi xa, em đã chuẩn bị tâm lý dẫn cô ấy đi rồi về ai chửi mặc kệ, khoảng thời gian em suy sụp rất nặng vì chuyện đó, cô ấy nhắn tin một mình cô ấy không đấu lại gia đình, có những nỗi đau chỉ mình cô ấy hiểu và chấp nhận nên cô ấy sống không hiểu mình là ai, em nhắn lại "anh không trách em, mỗi người một cách sống đến đây là được anh không như người đó mà gữi ảnh này nọ hay hại em, em yên tâm mà sống cho tốt" . Cô ấy nhắn tin bảo lên thành phố hồ chí minh lập nghiệp, em cũng uh uh qua chuyện cô ấy hiểu rồi kết thúc liên lạc.
Tình cờ một người ban cũ cô ấy nhắn tin cho em, nhìn cô ấy giờ thảm lắm, gầy và chán nản. Em mặc kệ nhưng trong khoảng lặng em áy náy gì đó em vào facebook cô ấy, đọc những tin nhắn cô ấy nhắn tin cho người thân là cô ấy chưa muốn lấy chồng và chúc cô ấy may mắn trong cuộc sống, có phải em quá yêu cô ấy không mà cảm giác em bây giời cứ nhói nhói tim rất khó chịu, mầy hôm gần đây em lại khó ngủ và đau tim nhói nhói. Em mong anh chị cho em lời khuyên, cảm ơn anh chị đã nghe tâm sự!
Em thân mến!
Trong thời gian hai người đang yêu nhau, cô ấy vẫn ngủ với bạn trai cũ rồi có thai nhưng không biết cái thai là của anh ta hay của em; sau đó, vào ngày lễ tình nhân - một ngày có ý nghĩa quan trọng với cả hai, cô ấy gạt bỏ những dự định tốt đẹp của em, hủy bỏ lịch hẹn của hai người để hẹn hò vui vẻ với bạn trai cũ... Những cách hành xử của cô ấy cũng cho thấy cô ấy không quan tâm đến cảm xúc của em, không chung thủy với em và không tôn trọng mối quan hệ của hai người, có lối sống buông thả, hời hợt.
Rõ ràng là khi hai người quen nhau, cô ấy không đã không thể mang lại hạnh phúc cho em, nhiều lần khiến em tổn thương, thất vọng, suy sụp và cuối cùng đã chủ động rời xa em. Mặc dù hiện tại cuộc sống của cô ấy có nhiều điều không như mong muốn. Em vì còn tình cảm nên vẫn thấy rất cảm thương cho cô ấy nhưng cuộc sống này là của cô ấy, cô ấy cần có những trải nghiệm dù là vui vẻ hay đau thương, mất mát, để có thể chín chắn, trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn. Nếu như em không kiểm soát được tình cảm của mình, em lại lại can thiệp vào cuộc sống của cô ấy thì điều đó về lâu dài không những không giúp ích được cô ấy, mà còn khiến cuộc sống của cô ấy bị xáo trộn, em khó quên cô ấy hơn.
Thay vì đó, có lẽ em nên tôn trọng quyết định của cô ấy, cũng là tôn trọng chính bản thân mình, hãy giãn dần khoảng cách với cô ấy, hạn chế liên lạc và dành thời gian cho những mối quan hệ khác, điều đó sẽ giúp em sớm nguôi ngoai và sớm tìm thấy một nửa đích thực cho mình, một người con gái yêu thương em chân thành, toàn tâm toàn ý với em, chung thủy với em, sẵn sàng cùng em vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ tình yêu.
Chúc em sáng suốt!