Bạn gái nhắn tin với trai lạ còn rủ nhau vào nhà nghỉ...
Xin chào Cửa sổ tình yêu!
Em có một chuyện muốn nhờ chương trình tư vấn giúp em, rất mong được sự giúp đỡ của chương trình.
Em là một cậu con trai mới đủ 18 tuổi và người yêu em cũng mới đủ 18 tuổi. Em và người yêu, yêu nhau được 1 năm 7 tháng và đã có quan hệ với nhau. Bọn em học cùng trường THPT nên quen biết nhau, bây giờ ra trường rồi, mỗi người ở một nơi. Em ở Hà Nội và người yêu em ở Bắc Ninh. Bọn em dự định sang năm sẽ cưới nhau và làm giấy đăng ký kết hôn khi bọn em đủ tuổi, em và người yêu đã có nhiều dịp để ra mắt gia đình và đồng ý cưới.
Nhưng từ khi người yêu em đi Bắc Ninh kiếm việc làm tăng thu nhập thì người yêu em đã bảo là hoãn lại đám cưới vì em chưa trưởng thành, chưa đủ lớn để làm chồng, em trẻ con không nâng đỡ được gia đình đợi khi em lớn thì rồi lúc đó sẽ lấy. Khoảng 2-3 năm, người yêu em bảo như vậy, bọn em dự định cưới và em đến nhà em ấy để làm rể. Vì vậy, em đã phản đối việc hoãn lại đám cưới nhưng không phản đối kịch liệt, vì em cho là người yêu em nói cũng có lý.
Nhưng một tuần gần đây, em phát hiện em ấy nhắn tin qua mạng xã hội với người con trai khác, nhắn tin rủ nhau vào nhà nghỉ, nhắn tin thân mật "nhớ anh nhiều, mai gặp lại", " em định ôm anh trước khi về, nhưng em không đủ can đảm" ... Nhắn tin vớ vẩn lắm anh chị ạ, nhưng khi em nói ra thì người yêu em vẫn chối cãi, bảo là không lừa dối sau lưng em, em tin là người yêu em chưa làm những hành động đó. Nhưng em không chịu được người yêu em nhắn tin như vậy.
Từ khi đi làm, người yêu em cũng rất ít khi quan tâm đến em, em cũng không quan tâm đến người yêu nữa, em nghĩ vì người yêu em đi Bắc Ninh thấy cuộc sống ở đó tốt hơn ở quê em (Lạng Sơn), gặp người tốt hơn em nên đã sinh ra chán nản em và muốn từ bỏ em.
Hôm 21/6 em phát hiện ra em ấy nhắn tin với người con trai khác nhờ chị ở cùng phòng với em ấy, nhắn tin vớ vẩn đó anh chị, nên em đã nói lời chia tay, và nói ra những lời như "em lấy được mối tình đầu của anh... Lấy đi những thứ mà lần đầu tiên anh cho người khác, lấy của anh chưa đủ dùng hay sao mà phải lấy thêm của thằng khác?". Em nói như vậy và em ấy cho là em xúc phạm đến em ấy.
Đến hôm nay đã được hơn một tuần và bọn em không liên lạc với nhau. Em nói lời chia tay nhưng trong lòng em vẫn yêu cô ấy rất nhiều mặc dù khi tức giận em nói như vậy. Giờ em không biết phải làm như thế nào nữa, em nói lời chia tay vì người yêu em nhắn tin vớ vẩn với người khác, em tự nhủ là loại người đó thì em không cần, nhưng... Trong lòng em bây giờ đau lắm, mỗi khi rảnh hay ngồi một mình và nhớ đến em ấy, lòng em lại đau lên. Mỗi khi em ghé qua trang cá nhân em ấy và nhìn thấy em đăng ảnh lên mạng xã hội, lúc đó lòng em lại nhói lên cơn đau, giọt lệ em không cầm được nên có một chút ướt bờ mi em.
Giờ em phải làm gì đây? Rất mong chương trình cho em lời khuyên. Cảm ơn chương trình!
Chào em!
Cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình tới Cửa sổ tình yêu. Chương trình cảm nhận được rằng lúc này em đang rất buồn khi bạn gái mình nhắn tin với người con trai lạ khác. Điều này khiến em khó lòng chấp nhận nên đã nói lời chia tay với cô ấy mặc dù em không hề muốn việc này xảy ra bởi em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.
Em và bạn gái yêu nhau được khoảng 1 năm rưỡi và đã có quan hệ tình dục với nhau. Hai em cũng đã tính đến chuyện kết hôn khi cả hai đủ tuổi. Điều đó cho thấy rằng em rất yêu bạn gái và cũng là người có trách nhiệm nên đã lên kế hoạch tương lai của cả hai. Tuy nhiên, cô ấy đã ngỏ ý hoãn kế hoạch đám cưới và có nhắn tin qua lại với người con trai khác.
Theo suy đoán của em thì cô ấy mới nói chuyện với người bạn trai này nhưng bạn gái em đã có những tin nhắn thân mật, thậm chí là muốn vào nhà nghỉ với bạn nam kia. Việc cô ấy làm hẳn khiến em buồn và có cảm giác bị phản bội bởi hai em vẫn trong một mối quan hệ yêu đương. Bởi vậy đã khiến em muốn chia tay và trong lúc nóng giận em đã có câu nói không hay. Em thân mến, trong những lúc nóng giận là lúc mà chúng ta thường mất bình tĩnh và dễ làm tổn thương nhau nhất cho dù đó là điều em không mong muốn.
Kể từ khi em nói chia tay đến nay đã được hơn 1 tuần và cả hai không liên lạc với nhau. Điều này làm em rất buồn vì em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều và không muốn xa bạn gái. Nếu em quay lại với cô ấy, em có thể cân nhắc việc chủ động nhắn tin, gọi điện hoặc sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp với cô ấy. Thể hiện với cô ấy rằng những lời em nói lúc nóng giận là không phải, tuy nhiên, bởi những việc cô ấy làm khiến em tổn thương và cảm giác không tin tưởng cô ấy. Nếu vẫn còn yêu nhau và muốn giữ mối quan hệ này, hai em sẽ cùng thảo luận về việc thống nhất trong cách cư xử với người khác giới, trong cách nhắn tin, gặp gỡ để tránh có sự hiểu lầm. Bản thân bạn gái cũng cần tự chủ trong những việc làm của mình và không làm ảnh hưởng xấu đến chuyện tình cảm của cả hai.
Khi yêu, người con trai luôn muốn che chở và thể hiện sự quan tâm của mình với người yêu. Bên cạnh đó, con gái cần nhất sự tin tưởng, cảm giác an toàn trong mối quan hệ, đặc biệt là tương lai lâu dài. Bởi vậy, khiến cô ấy tin tưởng em cũng là một yếu tố để mối quan hệ được bền lâu. Tuy nhiên, nếu tình cảm của bạn gái em đã thay đổi và không muốn tiếp tục với em nữa, có lẽ em cũng nên chấp nhận và tôn trọng quyết định này. Tình yêu không thể đến từ 1 phía và chỉ có 1 người cố gắng, không thể níu kéo khi họ đã thực sự muốn buông bỏ. Nỗi buồn nào cũng có thể nguôi ngoai. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!