Bạn gái nói chia tay khi ngày đính hôn đã định...
Em chào chuyên gia. Em năm nay 28 tuổi. Em có quen một cô gái, cô ấy năm nay mới 20 tuổi. Em hiện tại đang làm Thiết kế cho một công ty xây dựng tại Tp.HCM, còn cô ấy đang bán hàng. Em và cô ấy gặp gỡ nhau hồi cuối tháng 9, cô ấy nhận lời yêu em sau 1 tháng tụi em hẹn hò, em và cô ấy đã quan hệ vượt rào.
Gia đình cô ấy theo Đạo Công giáo, em thì theo Đạo thờ cúng ông bà. Trước khi đặt vấn đề yêu đương, tụi em đã thống nhất về vấn đề Đạo nghĩa. Trong thời gian em yêu cô ấy, em có thường xuyên qua lại bên gia đình cô áy, vì cô ấy bán hàng ăn nên em cũng cố gắng đỡ đần cô ấy. Tháng 11 vừa rồi, em có trao đổi với ba má của cô ấy về vấn đề hôn nhân. Em xin phép hai bác cho tụi em qua lại và em cũng đã mời bố mẹ em qua để trao đổi. Hai bên gia đình đã thống nhất định ngày làm đám đính hôn.
Vừa rồi em có ra Hà Nội giải quyết công việc gia đình. Khi em trở vào thì thái độ của cô ấy và bố mẹ cô ấy có phần lạnh nhạt hơn. Em cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tụi em định ngày làm đám hỏi vào cuối tháng 12 thì đầu tháng 12, sau khi em ra Bắc vào được mấy ngày, cô ấy nhắn tin là muốn chia tay. Cô ấy nói với em rằng: em không còn tình cảm với anh, em mong anh tha thứ cho em.
Nhưng lý do cô ấy nói với mẹ em là cô ấy còn tình cảm với người cũ, lý do này em có tìm hiểu và em không coi đó là lý do chính. Thời gian gần đây cô ấy tỏ ra khó chịu và hay không hài lòng về em, cô ấy còn nói là em cảm thấy khó chịu trong người nên hay cáu gắt. Em rất bình tĩnh đón nhận sự việc và em có trao đổi với ba má của cô ấy. Ba má cô ấy rất quý em và khuyên em hãy kiên trì, nếu cô ấy nhất quyết thì con cứ qua nhà chơi và thăm ba má bình thường.
Em cũng cố gắng tìm hiểu lý do thực sự là gì nhưng em vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Trước khi quen và yêu em, cô ấy đã quen khá nhiều người nhưng em không bận tâm về quá khứ của cô ấy. Em thương cô ấy và xác định một mối quan hệ nghiêm túc để đi đến hôn nhân.
Em và cô ấy chia tay được gần một tháng, trong thời gian đó em vẫn qua nhà cô ấy bình thường vì hai bác kêu em qua. Em có nói chuyện thẳng thắn với cô ấy nhưng cô ấy né tránh và không dám đối diện với em. Em buồn và hụt hẫng. Em vẫn nói chuyện với cô ấy nhưng rất hạn chế trong thời gian vừa qua. Em đã đăng ký đi học lớp giáo lý vì bên Đạo Công giáo yêu cầu như vậy.
Bản thân em bây giờ hiện đang mâu thuẫn giữa hai suy nghĩ :
1. Em tiếp tục duy trì mối quan hệ với gia đình cô ấy, em mong cô ấy suy nghĩ lại.
2. Em hạn chế và sẽ không liên lạc gì với gia đình bên đó nữa.
Chuyên gia có thể cho em một lời khuyên được không ạ. Em cảm ơn !
Chào em!
Có lẽ bất cứ ai nếu như ở trong hoàn cảnh của em lúc này đều sẽ cảm thấy rất buồn và hụt hẫng khi ngày đính hôn và chuyện đám cưới đã được hai gia đình lên kế hoạch nhưng bạn gái lại nói lời chia tay. Có lẽ bởi nhận thấy mình vẫn còn yêu bạn gái nên gần một tháng vừa qua em vẫn cố gắng đến nhà để thăm ba mẹ và tìm cách chủ động nói chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, em nhận thấy sự cố gắng của mình dường như đã không nhận được sự đáp lại như mong muốn, bởi vậy lúc này em đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện tại và níu kéo bạn gái hay không?
Bạn gái em đã đưa ra lý do chia tay, nhưng dù vậy em cảm thấy không thuyết phục mà nghĩ rằng cô ấy đang giấu em một lý do thật sự nào khác. Về phía ba mẹ cô ấy, mới đầu có thể thay đổi thái độ nhưng sau đó vẫn muốn hai em đến với nhau nên động viên em kiên trì. Bên cạnh đó, hai gia đình em và cô ấy cũng không thể hiện thái độ tiêu cực nào về sự khác biệt tôn giáo. Vì vậy, nguyên do có lẽ đến từ phía bạn gái em. Cô ấy nói với em rằng “không còn tình cảm” với em, đồng thời cũng nói với mẹ em rằng “còn tình cảm với người cũ”. Như vậy, lý do khá trùng khớp với nhau. Không biết điều gì khiến em không tin lời nói của cô ấy? Có khi nào em không thể chấp nhận được điều này nên nghĩ rằng cô ấy chia tay em vì một lý do khác?
Qua những điều em chia sẻ, chương trình cảm nhận rằng có lẽ cả hai bên gia đình, đặc biệt là cô ấy đều cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc của em. Vì vậy lúc này, có tiếp tục duy trì mối quan hệ với gia đình bạn gái và cô ấy hay không là phụ thuộc vào mong muốn và tình cảm của em.
Dường như em vẫn hy vọng sự thay đổi đến từ bạn gái nên dù chia tay nhưng em vẫn đăng ký học lớp giáo lý dù hai em đã chia tay nhau. Như vậy, em có thể cân nhắc tiếp tục thêm một thời gian nữa, vẫn đến nhà cô ấy chơi và nói chuyện với mọi người. Sau đó, nhìn nhận xem thái độ của cô ấy như thế nào, liệu có thay đổi tích cực nào không. Nếu như câu trả lời là “có”, đồng nghĩa rằng việc làm của em đang đi đúng hướng, bằng không thì khi đó quyết định dừng lại có lẽ cũng khiến em cảm thấy thoải mái hơn vì dẫu sao mình cũng đã cố gắng hết khả năng.
Có thể do cô ấy vẫn còn trẻ, suy nghĩ chưa thực sự chín chắn, dễ bị dao đồng và hành động theo cảm xúc nhất thời nên đã khiến em buồn và tổn thương. Hy vọng rằng với sự kiên trì và chân thành của em sẽ khiến cô ấy nhận ra và suy nghĩ lại.
Chúc em mọi điều như mong muốn!