
Bạn trai cũ liên tục xin gặp lại dù đã kết hôn
Mặc dù đã lấy vợ, nhưng dạo gần đây anh liên tục nhắn tin cho tôi và nhắc lại những chuyện cũ.
Hơn 1 năm trước, do có nhiều điểm bất đồng nên anh quyết định chia tay với tôi sau 2 năm mặn nồng. Chia tay anh đã khiến tôi rất buồn và suy sụp¸mặc dù đã cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn lạnh lùng nhất quyết chia tay. Một thời gian sau anh thông báo sắp lấy vợ, hoá ra anh quen cô gái này ở thời điểm không lâu trước khi chúng tôi chia tay. Và có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến anh dứt khoát với tôi như vậy.
Dù rất đau lòng, nhưng tôi thấy tình yêu đó không đáng để tôi như vậy, vốn là một người mạnh mẽ, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và tìm niềm vui mới trong cuộc sống. Sau đám cưới, anh có gọi điện cho tôi một hai lần, nhưng vì đã xác định tư tưởng và không muốn dính dáng gì đến anh nên tôi quyết định không nghe máy, anh nhắn tin tôi cũng không trả lời. Thấy tôi dứt khoát anh cũng thôi không nhắn nữa.
Bẵng đi một thời gian, tôi bất ngờ lại nhận được tin nhắn của anh, thấy anh có thiện chí hỏi thăm, cũng vì lúc này tôi đã thực sự thoái mái, không nghĩ về anh nữa, nên tôi cũng trả lời như một người bạn, với hi vọng hai người có thể là bạn bè.
Cứ tưởng chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng máy ngày liên tiếp đó, ngày nào anh cũng nhắn tin và nhắc lại chuyện quá khứ ngày xưa của chúng tôi. Ban đầu tôi cũng trả lời, nhưng sau thấy anh hãy nhắc chuyện cũ nên tôi cũng thôi, thấy tôi không trả lời, anh lại tiếp tục nhắn tin, rồi gọi điện, hỏi sao tôi không trả lời, rồi anh nói anh nhớ tôi, và nhắc lại những kỷ niệm khi chúng tôi còn mặn nồng bên nhau. Anh cũng nói rằng việc từ bỏ tôi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, mong tôi cho anh một chút hy vọng...
Đã hơn một lần anh đề nghị muốn gặp, nhưng tôi từ chối, đã hơn 1 tháng trôi qua, đêm nào anh cũng nhắn, khiến tôi rất khó chịu. Rõ ràng anh đã bỏ tôi để đi lấy người con gái khác, thế mà bây giờ khi đã có vợ, anh lại dây dưa, à ơi với tôi, thực sự tôi không hiểu nổi. Cũng không biết cuộc sống gia đình anh như thế nào, bởi chưa bao giờ tôi hỏi về điều đó, nhưng dường như có vẻ có gì đó không ổn.
Thực lòng tôi chỉ muốn một mối quan hệ bình thường như bạn bè, chứ không hề có ý chen vào cuộc sống gia đình người khác. Tôi đã nhắn tin với thái độ cương quyết, nhưng có vẻ như anh không có ý định từ bỏ. Dạo gần đây anh lại còn suốt ngày vào yahoo, rồi mail để gửi tin nhắn cho tôi nữa. Hình như khó có thể tồn tại một tình bạn thực sự sau khi chia tay