Bạn trai cuồng dâm có nên lấy làm chồng?
Xin chào anh chị!
Em năm nay 26 tuổi, em đang rất bối rối và do dự về một quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Mong anh chị giúp em để em có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất!
Em và bạn trai quen nhau đã được 2 năm, cũng đã nghĩ tới những dự định cho việc kết hôn trong tương lai gần, nhưng hiện giờ em đang rất phân vân.
Em là người khá cổ hủ và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, dù người yêu đã rất nhiều lần đòi hỏi chuyện ấy nhưng em vẫn nhất quyết từ chối, dù rất nhiều lần anh ấy giận dỗi nhưng vì em nhất quyết không chịu nên anh ấy cũng đành chịu.
Vừa qua anh ấy đưa em về ra mắt gia đình và tính chuyện cưới xin, gia đình hai bên cũng đã gặp và nói chuyện với nhau. Cũng sau lần ấy, người yêu em lại đòi hỏi, lần này anh ấy thuyết phục em rằng, trước sau gì anh với em chẳng là vợ chồng. Em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng nghĩ, 2 bên gia đình đã gặp mặt và xác định cưới, nên em đã đồng ý cho anh ấy gần gũi.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên anh ấy đã làm em sợ, anh ấy rất bạo lực và tỏ ra khá sành sỏi trong chuyện này. Sau lần ấy, vì anh quá mạnh tay khiến vùng kín của em bị tổn thương và đau rát. Anh ấy biết thế, nhưng cũng chỉ hai ngày sau lại đòi hỏi ở em tiếp, em từ chối vì còn đau, nhưng anh hứa sẽ nhẹ nhàng, để em không bị đau đớn nữa khiến em lại xuôi xuôi đồng ý.
Rồi cứ thế, hầu như ngày nào anh ấy cũng đòi hỏi chuyện đó, không những thế anh còn bắt em phải làm theo sự hướng dẫn của anh ấy, mỗi lần hai đứa gần nhau là anh lại mở phim sex bắt em xem và làm giống như trong đó, khiến em rất sợ hãi.
Rất nhiều lần anh ấy bắt em phải làm theo tư thế quái dị, rồi bắt em ăn mặc những đồ như các cô gái trong phim đen. Càng ngày anh ấy càng trở nên bệnh hoạn, có khi đang ân ái với nhau, anh còn đánh em mới lên đỉnh được. Em cảm thấy sợ hãi, van xin anh ấy, nhưng những lúc như thế anh ấy như con thú vậy, em càng van xin, càng khóc lóc anh ấy càng thích thú hơn, hiều lúc quan hệ xong mà người em bầm bím hết thân thể.
Vậy mà ngoài những lúc như thế anh ấy lại rất tốt và quan tâm, yêu thương em hết mực. Em biết anh ấy yêu em rất chân thành, lúc nào cũng chiều chuộng và không tiếc em bất cứ thứ gì, em có cảm giác nếu em thích thì bảo anh ấy lấy mặt trăng xuống cho em chắc anh cũng tìm cách.
Nhưng bây giờ khi ngày cưới càng đến gần em không biết phải làm sao nữa? em sợ mỗi khi anh ấy chạm vào em, cứ nghĩ đến cảnh phải chung sống với anh ấy mà cứ tình trạng này em nổi hết cả da gà. Liệu có phải anh ấy bị bệnh gì không? Em không biết anh ấy còn có thể nghĩ ra những trò gì nữa không?
Hai bên gia đình đã gặp mặt và cuối năm nay chắc chăn đám cưới sẽ được diễn ra, Em đã đọc được rất nhiều trường hợp các chị cũng có chồng như vậy và sợ mỗi khi đêm xuống ở trong phòng cùng chồng?, em sợ rồi bản thân mình cũng chịu cảnh như vậy ? Có cách nào để giúp anh ấy trở thành người chồng bình thường yêu thương gần gũi như mọi người không, đây liệu có phải là "bênh" và có thể chữa khỏi. Xin anh chị hãy cho em một lời khuyên.
Em gái QN