Bên nhau không tương lai, tiếp tục sẽ chỉ nhận lại khổ đau.
Em và người yêu quen nhau gần 1 năm thì mới chia tay 3 hôm trước. Là em đã nói lời chia tay vì em cảm nhận rằng anh ấy ít quan tâm đến em, anh ấy không nghĩ đến tương lai xa hơn, ý em là kết hôn. Còn em thì vì cảm nhận như thế đâm ra buồn bực, chán nản hay cáu gắt và cuối cùng không nhịn được bực tức thế là em nói lời chia tay. Anh ấy đồng ý luôn ạ!
Lý do mà anh ấy đồng ý chia tay là vì tính cách của em làm anh ấy mệt mỏi. Lúc nào tâm trạng không vui em liền mặt nặng mày nhẹ không nói không rằng. Bực tức cũng để trong lòng không nói ra. Muốn gì cũng không nói. Anh bảo rằng trong mối quan hệ của chúng em, anh ấy đã cố gắng rất nhiều vậy mà em không cảm nhận được. Em thì yêu theo kiểu hành động chứ không nói bằng lời. Em quan tâm, nấu ăn cho anh, cắt móng cho anh, chăm sóc da dẻ các thứ nhưng lại hiếm khi nói lời yêu thương, cũng không có nũng nịu, vòi vĩnh cái này chuyện kia. Đi làm về mệt thì em muốn nghỉ ngơi nhưng cũng lại muốn gặp anh, nhưng em không hề nói ra. Chỉ chờ anh đến. Khi em chờ mà anh không đến thì em lại giận! Đấy là nguyên nhân chính khiến chúng em cãi nhau thường xuyên và khiến đôi bên mệt mỏi.
Còn em, em nghĩ anh không đủ yêu em. Anh không công khai mối quan hệ lên mạng xã hội. Nhưng những bạn bè thân thiết và anh trai thì cũng biết chuyện và có gặp gỡ. Anh chỉ giấu bố và những người trong nhà thờ. Vì anh ngại! Không hiểu ngại chuyện gì nữa! Còn em lý do em nghĩ chúng em không thể đi cùng nhau là do em thấy tình yêu của chúng em chưa đủ lớn, và hướng đi tương lai của chúng em vẫn còn quá mờ mịt. Anh là người Hàn, cũng có nhà, có xe, nhưng công việc của anh chưa ổn lắm. Anh ấy làm việc bên lĩnh vực nhạc, kiểu làm tự do, thu nhập cũng đủ chi tiêu chứ không dư dả gì.
Em hiện tại cũng đang ở Hàn, vừa tốt nghiệp và đang tìm kiếm công việc. Em còn chưa biết nên về Việt Nam hay ở lại Hàn. Nếu ở lại đây thì em cũng phải chật vật và cuộc sống chắc cũng tầm tầm. Nếu về Việt Nam thì em tính cùng người quen đầu tư, làm ăn. Nếu em về Việt Nam và anh cũng chịu về thì em cũng không chắc mình có thể bảo đảm cho anh ấy một công việc ổn định không. Nếu anh không về cùng thì chắc cũng sẽ đường ai nấy bước như bây giờ!
Hiện tại em thực sự mông lung. Không biết nên nói quay lại với anh không. Nếu quay lại chắc chắn em phải thay đổi tính khí thất thường, khó chịu của mình. Mà em lại không tự tin rằng mình có thể thay đổi được. Mặc dù em thật sự tiếc. Em tiếc sao em không tốt hơn để người yêu em đỡ khổ. Sao những việc muốn làm, những lời muốn nói em lại không thể nói ra. Mặc khác, nếu nghĩ đến thực tại, thì em thấy hai người không tương lai, rồi sau này sẽ lại chia tay như vầy. Em sợ sẽ khiến nhau đau khổ hơn thôi! Giờ em phải làm sao đây?
Lý trí hơn, khách quan hơn, nghĩ đến thực tại. Hay là làm theo những gì cảm xúc mách bảo?? Nếu em đòi quay lại cũng không chắc rằng anh sẽ đồng ý. Vì em biết anh đã rất mệt mỏi với em và anh sợ rằng sau này vẫn lại cùng lý do đó và lại chia tay. Anh ấy thực sự rất kiên quyết và muốn đẩy em ra. Em phải làm sao đây ạ? Tiếp tục níu giữ hay là chấp nhận buông tay. Nếu buông thì em phải làm sao. Chia tay 3 hôm, em không ngủ được, buồn, nhớ khóc cả ngày. Bụng đói mà ăn nuốt không nổi. Đắng nghét!
Em không muốn tiếp tục hành hạ bản thân. Nhưng em cũng không biết làm sao để vượt qua. Em có nên nói chuyện lại với anh ấy không ạ?? Làm sao để bớt đau khổ bây giờ. Rất mong anh chị có thể cho em lời khuyên để em có thể vượt qua thời gian này ạ. Em thật sự rất cần lời khuyên!!!
Chào em. Gặp được người mình yêu trong cuộc sống này không phải là điều dễ dàng, nhưng để gìn giữ được tình yêu ấy và đi đến bến bờ hạnh phúc còn khó hơn rất nhiều. Từ hai con người xa lạ muốn tiến tới với nhau sẽ cần tới sự cố gắng của cả hai. Hiện tại, em và bạn trai đã chia tay nhau, lý do là cả hai đều mệt mỏi với tình yêu ấy. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn rất hiểu cảm giác trăn trở, dằn vặt của em lúc này.
Tự bản thân em cũng nhìn nhận ra vấn đề đó là xuất phát từ phía em nhiều hơn. Em có nghĩ rằng vì tính cách ấy của em nên mới khiến cho bạn trai em lưỡng lự, chưa đưa ra một quyết định dứt khoát là tiến tới với em không? Đã xác định một người bạn đời để đồng hành trong suốt quãng đời còn lại thì đó phải là sự lựa chọn kĩ càng, đúng đắn để cùng mang lại hạnh phúc cho nhau. Trong khi đó, em thừa nhận rằng tính cách của em khiến cho anh ấy cảm thấy “rất mệt mỏi”. Hai em đến từ hai nền văn hóa khác nhau, để dung hòa nó cũng là việc mất khá nhiều thời gian, ấy vậy mà còn thêm phần tính cách “trái ngược” của em, bảo sao người ta chưa sẵn sàng tiến tới với em.
Em cũng trách cứ bạn trai chưa công khai mối quan hệ, nhưng rõ ràng là anh ấy cũng đang từng bước công khai mối quan hệ này với những người cần thiết rồi. Đâu cần khoe mẽ gì trên mạng xã hội bởi có những người họ không thích khoe khoang khi mọi chuyện chưa chắc chắn.Còn vấn đề công việc cũng như lựa chọn nơi sinh sống của hai em, điều đó cũng quan trọng, nhưng nếu như hai em xác định lâu dài với nhau thì đó là những điều hoàn toàn có thể thống nhất được. Chỉ cần “thuận vợ thuận chồng” thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua bởi sức mạnh tình yêu sẽ mang đến những động lực vô cùng to lớn. Em có thể ở lại Hàn Quốc hoặc anh cũng có thể đến Việt Nam, miễn sao là hai người được ở bên cạnh nhau.
Với tính cách của em mà em chia sẻ, dù cho em tiếp tục yêu người này hay em yêu ai khác thì em cũng cần sửa đổi thì hạnh phúc mới mỉm cười với em được. Em cần gì, em muốn gì, em cũng nên chia sẻ để người khác biết, đừng bắt người ta phải đọc được suy nghĩ của em. Khi yêu hãy mang lại những phút giây thoải mái, dễ chịu cho nhau, bởi vì cuộc sống ở ngoài kia vốn đã có quá nhiều áp lực rồi, yêu vào mà mệt mỏi thêm thì thà rằng không yêu cho đỡ mệt mỏi.
Các em mới chia tay được 3 ngày, theo chuyên gia em cũng cần thêm thời gian để suy nghĩ lại về bản thân em, em có thực sự quyết tâm thay đổi những tính cách còn hạn chế của bản thân hay không? Nếu em muốn quay về với người đó thì nên sửa đổi tính khí em nhé và níu kéo bạn trai để xem người ấy có muốn tiếp tục với em hay không. Câu trả lời là “có” thì chị mong rằng hai em sẽ ngày càng hiểu nhau hơn và sớm được tới bến bờ hạnh phúc, còn ngược lại bạn trai không muốn tiếp tục thì có lẽ em cũng hiểu họ không thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em cũng như cảm xúc yêu đương dành cho em cũng đã "vơi" đi rất nhiều, khi đó cũng đành chấp nhận lời chia tay, nhưng vẫn phải quyết tâm thay đổi bản thân và sống thật tốt em nhé. Ai rồi cũng phải trưởng thành và sau câu chuyện tình yêu này mong rằng em sẽ ngày càng thêm chín chắn em nhé!
Chúc em sớm lấy lại cân bằng và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai