Bị lừa vì quen bạn trai qua mạng
Dù đã được đọc nhiều bài báo, thông tin về việc bị lừa qua mạng ảo, thế mà tôi vẫn mù quáng để rồi bản thân phải nếm trải sự đau đớn vì bị tình nhân lừa.
Những lúc rảnh rỗi tôi thường có thói quen lên mạng để giải trí, cũng giống như các bạn trẻ khác, tôi thường vào các trang mạng xã hội đặc biệt là facebook và cũng chính ở đây tôi và anh đã gặp và quen nhau.
Trong một lần lân la trên facebook, anh vào làm quen với tôi, từ trước tới nay, tôi vốn không có thói quen kết bạn qua mạng ảo, thế nhưng không hiểu sao lần này tôi lại bị ảnh cuốn hút, bởi cách làm quen, nói chuyện đầy hóm hỉnh và vui tính của anh.
Thế là từ đó, tôi và anh thường xuyên chát với nhau qua mạng, chúng tôi nói chuyện rất tự nhiên và thoái mái cứ như là quen thân nhau từ lâu lắm rồi. Có nhiều hôm tôi và anh còn thức nói chuyện đến 1, 2 giờ sáng, dù đã có số điện thoại, cũng đã nhìn thấy mặt nhau qua ảnh và webcam, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có ý định gặp nhau, phần thì tôi chưa sẵn sàng và cả anh và tôi cũng khá bận rộn.
Anh bảo anh làm IT cho một công ty chuyên sản xuất phần mềm nên phải thường xuyên thức đêm để làm việc. Tôi cũng thấy an tâm, bởi qua cách nói chuyện thấy anh có vẻ thật thà và chân thành, anh cũng không quá vồ vập đòi gặp tôi.
Cũng chính vì nói chuyện nhiều, bầu bạn và chia sẻ nhiều chuyện, thế nên tôi thích anh từ lúc nào không biết, cũng lúc đó, anh bảo anh cũng rất thích tôi và thế rồi chúng tôi quyết định gặp nhau.
Vì đã nói chuyện nhiều nên lần đầu chúng tôi cũng không thấy ngại ngùng gì và tỏ ra khá hài lòng về nhau, không ai làm ai thất vọng. Tình cảm như đã có từ lâu, chúng tôi nhanh chóng quấn quýt, bám nhau như sam, ngày nào chúng tôi cũng hẹn hò, ăn uống, đi chơi với nhau. Quả thực anh và tôi đã có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, và tất nhiên, tôi cũng chẳng ngần ngại trao cho anh tấm thân của mình.
Anh bảo, chờ anh làm xong đợt dự án này rồi sẽ đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ để tính chuyện cưới xin. Hạnh phúc đến bất ngờ khiến tôi thực sự mãn nguyện, tôi rất yêu và tin tưởng anh, cũng đã xác định sẽ lấy người đàn ông này.
Rồi anh bảo với tôi, anh cần tiền để huy động vốn cho dự án, nhưng chưa đủ và có ý nhờ tôi giúp đỡ, bản thân tôi cũng chỉ tích góp được một số tiền nho nhỏ, nhưng anh bảo không đủ, rồi tôi đi vay mượn họ hàng bạn bè khắp nơi được thêm mấy chục triệu cho anh. Bởi anh nói, chỉ vay tạm thời trong khoảng 1 tháng, khi nào lấy được tiền cọc sẽ trả tôi ngay, thế nên tôi mới vội vã chạy ngược xuôi đi vay nóng cho người yêu.
Cũng trong thời gian này, tôi phát hiện mình có thai, nhưng vì công việc của anh còn quá bận rộn và bừa bộn nên tôi chưa dám thông báo, tính đợi anh thứ thái công việc tôi sẽ báo cho anh biết luôn một thể.
Thế nhưng, chỉ sau ba ngày khi anh cầm tiền thì tôi chẳng thể liên lạc được với anh, tôi lo lắng không biết anh có xẩy ra chuyện gì hay không, chạy đến công ty anh thì hôm đó là chủ nhật nên không ai làm việc cả (bình thường anh vẫn nói cuối tuần anh làm việc ở cơ quan), tôi chạy về nhà trọ, thì mới hay anh đã trả phòng từ hôm qua. Linh tính có chuyện chẳng lành xẩy ra, nhưng tôi chẳng biết làm gì, bởi ngoài nhà trọ, địa chỉ công ty và số điện thoại tôi chẳng biết gì về anh cả. Tôi lục sục mở máy tính vào facebook của anh thì anh đã chặn facbook của tôi từ lúc nào.
Đến lúc này tôi mới biết mình bị lừa, thế là bao nhiêu tiền của của vay mượn khắp nơi của tôi anh đều cuỗm sạch, không những thế, tôi còn mang trong mình đứa con của kẻ lừa đảo, sở khanh. Tôi như người mất hết hồn vía, không nghĩ ra được cái gì, chỉ biết biết khóc lóc và kêu gào.
Thế nhưng chẳng thể cứu vãn được cái gì¸ tôi nhục nhã khi phải một mình tới phòng khám để giải quyết hậu quả của mối tình khờ dại, còn bây giờ, bản thân đang phải cày cuốc từng ngày để kiếm tiền trả nợ. Đó quả là bài học đắt giá mà tôi nhận được khi tin tưởng và yêu đương qua mạng ảo.