Bị mê hoặc bởi sự giàu có của anh bạn cũ, cũng không nỡ dứt tình sâu nặng với người yêu hiện tại
Em chào chuyên gia tư vấn, Em năm nay 23 tuổi đã có công việc ổn định. Em và anh ấy quen nhau đã 2 năm. Trong 2 năm qua có nhiều việc xảy ra từ tính tình của em đến lỗi lầm của anh ấy, nhưng chúng em đã bỏ qua vì em nghĩ ai cũng sẽ có sai lầm. Chúng em cũng đã tính đến việc tương lai, mua nhà và kế hoạch làm ăn.
Nhưng hiện tại, trong vòng 5 tháng nay người em từng thương liên lạc lại với em. Trước kia, tụi em chỉ là ở mức có tình cảm với nhau nhưng chưa đủ chín chắn để yêu nhau hay bắt đầu mối quan hệ chính thức. Nên tụi em đã mất liên lạc vì cứ mập mờ trong chuyện tình cảm (do bạn ấy không rõ ràng, còn em thì là người thích rõ ràng). Ngày đầu gặp lại, tụi em đi cafe thì em chỉ nghĩ đơn giản là quay lại làm bạn bình thường. Nhưng sau khi gặp lại, bạn ấy về nhắn tin xin em cơ hội để chứng minh tình cảm của bạn ấy là thật, chỉ là do trước kia không chín chắn nên mới mập mờ như vậy
Từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã được 2 tháng và 2 đứa em vẫn thường xuyên nhắn tin nói chuyện, em rất bâng khuâng là em thật sự đang có tình cảm với ai. (Bạn cũ của em chưa biết em có người yêu vì nghĩ em đã chia tay rồi nên mới dám liên lạc lại với em, bạn ấy thường xuyên vào facebook của em để xem tình hình của em như nào). Em cảm thấy rất có lỗi với người yêu hiện tại vì em lén lút nhắn tin và hay nhớ về người bạn này. Nhưng đôi khi suy nghĩ, em không biết mình còn thương người hiện tại không hay em chỉ đang say nắng lại người cũ.
Trong đầu em luôn tự so sánh tình cảm của mình dành cho ai, và luôn đưa ra những điểm tốt khi em ở cạnh người cũ. Hay đôi khi nghĩ đến tương lai, em cảm thấy ở cạnh người cũ sẽ có tương lai hơn, nhưng nghĩ về tình cảm thì em biết người yêu hiện tại thương em và nghĩ cho em rất nhiều. Em biết mình đang tham lam ích kỷ, vì cứ phân vân giữa 2 người, 1 người có kinh tế và tương lai hay 1 người tương lai vất vả nhưng lại hết mực quan tâm yêu thương mình.
Em không dứt khoát với người cũ được nhưng cũng không nỡ buông tay người yêu hiện tại vì anh ấy rất thương và cần em để cân bằng cuộc sống. Em biết mình rất ích kỷ trong chuyện này, nhưng em thật sự không biết phải làm thế nào.
Nhờ chuyên gia tư vấn giúp em!
Chào em, hiện giờ em thấy mâu thuẫn với lòng mình phải không? Có những thời điểm mình đứng giữa 2 sự lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng có cái lý của nó. Chị cũng hiểu cảm giác “có lỗi” của em khi nhắn tin với một bạn trai khác em à.
Em và anh bạn cũ đã từng là bạn của nhau, cơ hội thì có nhưng bạn ấy đâu có quyết tâm để tỏ tình với em, hay duy trì liên lạc với em đâu? Sự thanh minh “chưa chín chắn” cho thấy bạn ấy cũng thấy sự “im lặng” của mình chừng ấy năm mà bây giờ muốn làm từ đầu lại liệu có hợp lý. Em có nghĩ rằng nếu hai người đến với nhau thì bạn ấy đã thực sự chín chắn?
Nếu không gặp anh bạn cũ này thì em và người yêu vẫn ổn mà, thậm chí còn tính chuyện xa hơn nữa kìa. Vậy mà, chỉ một chút “rung rinh”, một lời thanh minh rằng “ngày ấy chưa chín chắn” mà em có thể làm tổn thương tới người đã yêu thương, quan tâm em 2 năm qua? Nếu đặt lên bàn cân: 1 bên là có tương lai vững chắc, 1 bên đang yêu thương mình hết lòng? Thì cái hiện hữu ngay đương nhiên là sự yêu thương của người yêu em hiện tại đúng không? Cái đó mới là chắc chắn, mới là của mình. Còn tương lai, chắc em đã từng nghe câu hát “Biết ngày mai trắng đen hay vuông tròn” đúng không?
Hãy tận hưởng, trân trọng những gì mình đang có nhé, trong cuộc sống, đủ đầy vật chất chưa phải là tất cả, mà cái chúng ta cần là sự yêu thương, tôn trọng nhau em à. Em thân mến, chị cho rằng sẽ ích kỷ nếu em cư xử với 2 người như thế này, nghĩa là cũng làm khó cho cả em luôn. Tình cảm cần phải được rõ ràng, như vậy tình yêu mới hạnh phúc và trọn vẹn. Còn nếu em vẫn không thể phân định được cảm xúc của mình một cách rõ ràng thì em có thể tạm dừng với cả 2 để có thời gian nhìn nhận lại tất cả mọi thứ đúng đắn nhất.
Chị tin em sẽ có lựa chọn chín chắn và nghĩa tình nhất em nhé. Chúc em an nhiên.