Chẳng biết phải chọn ai nên đành chia tay cả hai...
Xin chào chương trình.
Em là nữ, cũng gần 30 tuổi. Hiện tại, em đang có mối tình 4 năm. Anh thì đã đi làm, em vì 1 số dự định bản thân nên chưa đi làm. Em và anh ấy chung ngành. Anh ấy rất yêu thương, chiều chuộng, bảo vệ, che chở, nhường nhịn em, luôn quan tâm chăm sóc cho em, luôn dành thời gian để chở em đi chơi, đi ăn, đi dạo... dù công việc cũng khá bận rộn. Có lúc anh ấy đi làm xa, vẫn cố gắng về thăm em đều đặn. Ngày nào cũng nhắn tin cho em, kể em nghe tất cả mọi thứ trong công việc. Nhưng em lại cảm thấy rất mệt mỏi khi đối diện với tình yêu này, vì em không biết là tình yêu, hay chỉ là vì em hay giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc, cũng là người luôn cho anh những lời khuyên, luôn quyết định mọi thứ giúp anh, hoạch định những chiến lược thay anh...
Em là một người có cách suy nghĩ tích cực, việc mình thì cứ làm cho thật tốt là được, không quá sân si với những người xung quanh chi cho mệt, còn anh thì khác, chính vì vậy, ngày càng em càng không thể nói chuyện với anh. Rồi đến một ngày, em về quê, em gặp lại người bạn thân gần 15 năm (đã có vợ gần 2 năm, nhưng bạn ấy không hạnh phúc với vợ, có con được 4 tháng). Anh bạn thân đó thích em cũng gần 10 năm rồi, nhiều lần tỏ tình nhưng em đều từ chối vì ngày xưa em không muốn mất tình bạn, và em không dự định về quê làm việc.
Sau vài lần gặp mặt, em lại thấy thích ban ấy. Em và bạn ấy đã quen nhau, và em trở thành người thứ ba. Có lần bạn ấy nói với em, sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại, chức vụ, em và bạn ấy cùng nhau đi đến nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng em đã không đồng ý vì dù đi đến đâu em vẫn bị gắn mác là người thứ ba, và em không muốn như vậy.
Tụi em cứ như vậy, buông không nỡ, bỏ không xong. Bạn ấy nói sẽ ly dị vợ, nhưng con còn nhỏ và cũng cần thời gian sắp xếp mọi thứ. Thêm vào em là người sắp đi du học. Nên bạn ấy bảo em cứ tập trung chuyện du học, mọi chuyện còn lại để bạn ấy sắp xếp. Và nếu em đi du học về, em không thích về quê làm, bạn ấy chấp nhận rời quê để bắt đầu lại với em. Bạn ấy cũng vì em mà bỏ thuốc lá, thay đổi cách sống...
Hiện tại, em và bạn ấy cũng đã chấm dứt (do em yêu cầu chấm dứt), vì em không muốn làm người thứ 3. Thật sự, ở bên cạnh anh bạn thân, em thấy thoải mái, vui vẻ lắm, mặc dù bạn ấy khá là thiếu lãng mạn, không hiểu em nhiều, cũng không chăm sóc chu đáo như bạn trai em, kiểu người của bạn ấy nói ít làm nhiều, âm thầm làm...Em sợ em chỉ là người thay thế do gia đình bạn ấy không hạnh phúc (mặc dù bạn ấy nói không phải).
Hiện tại, em đều nói chia tay 2 người. Bạn trai em vẫn muốn níu kéo và không buông tay em, hứa sẽ thay đổi những tính cách mà em góp ý cho bạn ấy. Bạn thân thì nói anh ấy sẽ đợi em sau khi đi du học về ở trạng thái độc thân thì sẽ theo đuổi em, còn hiện tại, nếu em có quyết định quay lại với bạn trai của em thì anh ấy cũng tôn trọng quyết định của em, vì tại thời điểm này, anh ấy không thể ở trạng thái độc thân mà theo đuổi em được.
Em không biết phải làm sao? Em không biết ai là người thật sự yêu em? Và em nên chọn ai? Em mong chương trình cho em một lời tư vấn. Em xin chân thành cám ơn.
Chào em, em đang băn khoăn trước hai người đàn ông, một người em quen trước đây cũng lâu rồi nhưng đã có gia đình, còn một người em cũng yêu được 4 năm. Tuy nhiên hiện tại em đều đã nói chia tay với cả hai và em cũng chưa xác định được rõ ràng tình cảm của mình. Tôi hiểu được phần nào những mâu thuẫn và trăn trở của em.
Em cũng đã rất bản lĩnh và dùng lí trí để dừng lại mối quan hệ với người bạn cũ khi em biết rằng họ đã có gia đình, em không muốn trở thành người thứ ba bởi lương tâm em không cho phép điều đó. Đúng là anh ấy đã mang đến cho em rất nhiều cảm xúc, lòng tin tưởng, những thứ mà người yêu hiện tại còn thiếu hụt đối với em. Còn với người yêu hiện tại, mặc dù anh ấy cũng có nhiều điểm tốt, yêu thương, quan tâm, lo lắng hết lòng với em nhưng em cũng cảm thấy chưa hài lòng. Bản thân em còn không xác định được rõ ràng tình cảm của mình, em còn cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với bạn trai thì em nên suy nghĩ lại cho thật thấu đáo, tỏ tường về cảm xúc thực tại của em.
Hiện tại em đã chia tay cả hai và dường như cả hai người đàn ông này đều có những điểm khiến em cảm thấy lăn tăn. Không nhất thiết em phải quyết định chọn ai, có thể cả hai người em sẽ không lựa chọn, bởi quan trọng nhất là em phải xác định được cảm xúc trong em lúc này và mục tiêu của em trong tương lai. Bao lâu nữa em sẽ quyết định đi du học, em sẽ đi trong khoảng thời gian bao lâu? Thời gian sẽ giúp em đưa ra câu trả lời rõ ràng, chính xác nhất và tốt hơn hết khi em xác định được tình cảm của mình thì em hãy rõ ràng với cả hai người đàn ông kia để tránh cho họ cứ phải ngóng trông, chờ đợi em.
Cả em và cả hai người bạn trai đều cần có thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ thực tại. Người bạn kia cũng cần có thời gian để xem xét lại cuộc sống gia đình anh ấy, cuộc sống vợ chồng mấy năm đầu cũng thường xảy ra những mâu thuẫn, không nên chấm dứt cuộc hôn nhân dễ dàng đến vậy.
Suy nghĩ thật kĩ và thấu đáo em nhé, chúc em có những quyết định đúng đắn!