Chỉ cần anh quay lại những đau khổ tuyệt vọng sẽ như chưa từng xảy ra
Em chào anh/chị ạ!
Em năm nay 25 tuổi , công việc của em cũng xem như là ổn định ở quê. Còn người yêu em hiện cũng đang làm cho chị họ anh ấy trên Hà Nội. Tụi em trước đây học cùng lớp nên sau khi học song cấp 3 là tụi em bắt đầu yêu nhau, cũng kéo dài được gần 6 năm ạ. Trong khi yêu gia đình em có phản đối rất nhiều vì công việc của a ấy không ổn định gia đình anh ấy có nhiều trục trặc cả về kinh tế và tình cảm gia đình. Còn bên gia đình nhà anh ấy cũng xem như là quý em.
Cả em và anh ấy cũng đều cố gắng và gia đình em cũng đã đồng ý và hai bên gia đính cũng đã đi lại với nhau thăm nhà và cũng dự định cuối năm nay xây nhà xong thì tổ chức cho hai đứa. Nhưng vào tháng hè anh ấy có cùng bạn bè đi du lịch và lúc đó em đã giận anh ấy, không nghe máy anh ấy và có lên facebook tâm trạng trên đó.
Rồi khi anh ấy đi du lịch về anh ấy nói muốn chia tay với em vì hoàn cảnh gia đình anh ấy , anh ấy không lo được cho , nói em tìm người khác tốt hơn có thể lo cho em. Ngay lúc đó em không còn giận nữa em cũng nói với anh ấy em không cần người khác.Nhưng anh ấy vẫn quyết chia tay với em.Mặc dù em đã xin lỗi anh ấy vì em giận dỗi vô cớ và nhiều lên Hà Nội để tìm anh ấy để nói chuyện và níu kéo anh ấy nhưng không được.
Anh ấy có đến nhà em nói chuyện với bà ngoại em là anh ấy không lo được cho em và không muốn em phải chờ anh ấy, anh ấy để em đi lấy chồng. Bản thân em không bao giờ tin vào những lý do như vậy.Mặc dù vậy em vẫn níu kéo anh ấy, nhưng có nhắn tin anh ấy cũng không trả lời em mà có lẽ đến đọc tin nhắn anh ấy cũng không đọc. Em có gọi điện anh ấy cũng chỉ nói bận hoặc nói 1 đến 2 câu là tắt máy.Mọi ngày lễ hay sinh nhật em anh ấy cũng không hỏi gì nữa cả.
Những ngày đầu em tuyệt vọng và em cũng hận anh ấy.Nhưng em biết em yêu anh ấy rât nhiều, chỉ cần anh ây quay lại những đau khổ tuyệt vọng tưởng chừng như chưa từng xảy ra. Từ ngày chia tay gia đình em cũng không nhắc gì đến anh ấy nữa.Cả nhà cũng không ai biết em với anh ấy cũng đã có quan hệ rồi.Em vẫn nhắn tin gọi điện cho anh ấy nhưng anh ấy vẫn lạnh nhạt và thờ ơ với em, không trả lời hoặc trả lời cho có.Trước đây tính em trẻ con hay ghen và giận dỗi linh tinh, em nghĩ anh ấy cũng không chịu được em nữa nên mới chia tay. Thời gian xa nhau em nghĩ rất nhiều và cũng trưởng thành hơn nhiều.
Em rất mong anh ấy cho em cơ hội để chứng tỏ mình có thể vì anh ấy mà thay đổi. Nhưng em rất rối không biết phải làm như thế nào.Anh ấy thờ ơ lạnh nhạt với em làm em rất đau lòng.Anh/chị cho em xin lời khuyên với ạ, em cũng không thể nói chuyện này hay chia sẻ với ai.Em cũng không biết anh ấy còn tình cảm với em không nữa.
Bạn gái thân mến!
Tình yêu 6 năm với rất nhiều cố gắng vượt qua rào cản từ gia đình, hoàn cảnh để dự định cuối năm kết hôn là một hành trình rất dài không phải cặp đôi nào cũng có được. Đối diện với việc chia tay là điều không hề dễ dàng với bạn, đặc biệt sau sự giận hờn bạn cảm nhận mình yêu bạn trai nhiều hơn và không thể sống thiếu anh ấy. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời này vì thế mạnh mẽ đương đầu, giải quyết vấn đề là điều cần thiết.
Trước hết bạn nhìn nhận xem ngoài chuyện bạn cho rằng bản thân mình chưa thực sự chín chắn trong tình yêu thì còn có nguyên nhân nào khiến bạn trai thay đổi? Có khi nào chuyện gia đình chưa thực sự chấp nhận anh ấy cũng là một phần lí do hay không? Anh ấy lo lắng không lo được cuộc sống cho bạn vậy đó có thể là nguyên nhân hay không bởi có thể anh ấy thấy công việc của mình chưa ổn định, bấp bênh nên khó tạo lập được một cuộc hôn nhân ổn định
Chúng tôi hiểu rằng bạn rất mong chờ bạn trai có thể hiểu được bản thân bạn đang cố gắng để thay đổi nhưng dường như bạn trai rất kiên quyết trong việc dừng lại tình cảm. Bởi như những gì bạn chia sẻ, mọi việc bạn đều đã làm, đã rất cố gắng níu kéo, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng, dứt khóat của anh ấy. Liệu tiếp tục bạn có thể keó anh trở về không hay chỉ khiến bản thân bạn thêm tổn thương? Không ai khác chính bạn sẽ là người cảm nhận rõ nhất xem anh ấy có còn yêu bạn hay không qua cách quan tâm, chia sẻ mà bạn trai dành cho bạn.
Và trên thực tế, mọi sự liên lạc, nói chuyện qua lại giữa hai có thể nói là rất gượng gạo nếu không muốn nói là hờ hững lạnh lùng. Bạn có thể tiếp tục chờ đợi một sự thay đổi nào đó từ bạn trai không? Nếu câu trả lời là có thì hãy cho bản thân thêm một thời gian nữa níu kéo tình yêu. Còn nếu bạn không thể chờ đợi trong vô vọng, trong sự lạnh lùng của bạn trai thì việc dứt khoát dừng lại.
Chương trình không biết rằng quan điểm của bạn về tình yêu và tình dục trong tình yêu như thế nào nhưng chắc hẳn rằng việc hai bạn từng quan hệ cũng là một điều khiến bạn băn khoăn trong việc chấp nhận từ bỏ tình yêu này có phải không? Bạn ạ! Việc nam nữ yêu thương nhau, có những lúc cảm xúc thăng hoa và có sự gần gũi và điều có thể xảy ra, xã hội ngày nay cũng có những cái nhìn cởi mở về vấn đề này, vì vậy hi vọng bạn sẽ tự tin hơn nữa ở bản thân mình. Đừng vì suy nghĩ đã từng quan hệ mà không dám bước qua cuộc tình này, tự đổ lỗi cho bản thân, cố gượng ép bản thân đeo đuổi một tình yêu không thuộc về mình.
Quên đi một người khi ta vẫn còn yêu là điều không hề dễ dàng nhưng khi bạn đã cố hết sức để níu kéo nhưng vẫn không thể thay đổi thì có lẽ cũng cần học cách chấp nhận. Bạn còn rất trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội để bạn có thể gặp gỡ và tìm thấy tình yêu đích thực của mình để cùng bạn đi tới cuối con đường. Và khi đó, nếu có thể, bạn hãy cố gắng thay đổi bản thân để có thể chín chắn hơn trong tình yêu, cách hành xử cũng như yêu một cách lí trí và sáng suốt hơn nhé
Chúc bạn mọi điều tốt lành!