Cho bạn trai "khám phá" cơ thể tức là không còn trong trắng...
Em có một số vấn đề tế nhị trong tình yêu và cần được tư vấn giải đáp.
Em 25 tuổi, chuyện là em đang trong quá trình yêu đương với bạn trai lớn hơn em 1 tuổi và anh đang đi lính nghĩa vụ công an được 2 năm. Chúng em yêu nhau đến nay gần 2 năm. Bạn trai em tính tình khá ít nói và không tâm lý lắm, suy nghĩ đơn giản không sâu sắc. Trong thời gian yêu nhau chúng em cũng có gặp gỡ gia đình của nhau được vài lần. Anh ấy có đưa em về nhà gặp ba mẹ và ngược lại em cũng dẫn anh về nhà em để ba mẹ biết mặt. Tuy nhiên chỉ gặp và hỏi thăm xã giao chứ chưa thân thiết lắm với người lớn.
Thời gian quen nhau chúng em thỉnh thoảng có đề cập chuyện sau này khi anh xuất ngũ tính chuyện cưới. Tuy nhiên cũng chỉ mới nói sơ sơ dự tính chứ anh cũng chưa chắc chắn vì anh nói còn phải tìm công việc làm mới cưới được, vì nếu không đi làm thì không thể lo lắng được cho em. Vì vậy em cũng không chắc chắc thời điểm nào bọn em mới tính chuyện cưới xin. Em sợ nếu kéo dài thời gian thì em sẽ qua tuổi lấy chồng, ba mẹ em cũng hối thúc em lấy chồng vì bây giờ cũng đến tuổi lập gia đình, nhưng em thương anh nên em vẫn muốn đợi anh thêm thời gian nữa xem sao.
Và còn một vấn đề nữa là trong thời gian yêu nhau, bọn em ít tâm sự với nhau trực tiếp, đa phần là nói trên tin nhắn, do anh đi lính nên thời gian gặp nhau hạn hẹp, mỗi lần gặp là đi ăn uống rồi anh chở em vào quán cà phê có phòng riêng tư để 2 đứa có không gian riêng với nhau. 1 vài lần đầu bọn em chỉ có những hành động ôm, hôn, nắm tay, nhưng càng về sau thì có nhiều hành động đi xa hơn như âu yếm, đụng chạm cơ thể, anh có dùng tay cho vào vùng kín của em, và bọn em dừng lại ở đó chứ không quan hệ bằng bộ phận sinh dục.
Anh có ngõ ý muốn quan hệ nhưng em nói muốn để dành cho ngày cưới, vậy là anh không đòi nữa. Một vài lần sau anh cũng có muốn quan hệ nhưng hễ em không đồng ý thì anh cũng không đòi thêm, cũng không giận hờn gì cả, vẫn vui vẻ như thường với em. Lần nào đi chơi,gặp nhau,đi ăn uống xong là bọn em lại như thế.
Em vì thương anh nên đồng ý để anh làm vậy nhưng em vẫn hoang mang không biết anh có thương em thật không hay chỉ muốn thoả mãn hhông. Em ngại vì không muốn vào nhà nghỉ, sợ người ta thấy chê cười nên em không đồng ý, thế là anh không đòi vào nữa. Về nhà thì bọn em vẫn nói chuyện bình thường, anh cũng không có thái độ giận hờn gì.
Hiện tại mối quan hệ của bọn em vẫn vui vẻ với nhau nhưng trong lòng em vẫn hoang mang không biết anh có xem thường em không vì dù sao em cũng để cho anh khám phá con người mình, và em không biết hành động đụng chạm cơ thể như vậy có bị xem là mất trinh tiết con gái không? Nếu sau này em có cưới người khác vậy có phải em đã không còn trong trắng?
Và người bạn trai hiện tại của em thì em có nên tiếp tục mối quan hệ yêu đương không hay nên chấm dứt. Em mong các chuyên gia giúp đỡ tư vấn cho em, em cảm ơn rất nhiều.
Chào em.
Cảm ơn em đã tin tưởng gửi gắm tâm sự về chương trình. Trước những hành động của bạn trai khiến em hoài nghi về bản thân mình và cả tình cảm của anh ấy dành cho em. Chuyện đó cũng khiến em băn khoăn không biết tiếp tục mối quan hệ yêu đương không hay nên chấm dứt, cũng như lo lắng về sự trong trắng của bản thân. Tôi chia sẻ với em những khúc mắc này.
Thật ra, không có chuẩn mực nào về việc đúng - sai trong chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, mà chuyện trước hay sau thì tùy vào lối sống, cách nghĩ của mỗi người. Tuy nhiên đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi, có lợi ích cũng như tác hại nhưng chung quy vẫn là “mất nhiều hơn được”, nhất là đối với người con gái.
Cả hai em đều ở độ tuổi trưởng thành về mặt sinh lí, nên anh ấy có sự tò mò và muốn nếm trải cảm giác về mặt thể xác cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, em có thể thấy hễ em không đồng ý thì anh cũng không đòi thêm, cũng không giận hờn gì cả, vẫn vui vẻ như thường với em, không có thái độ giận hờn, có thể thấy anh ấy thực sự tôn trọng em thì anh ấy mới hiểu và cư xử như vậy.
Những câu hỏi mà em đặt ra cho thấy rằng em đang có cảm giác bất an trong cuộc tình này, em cảm thấy không thực sự tin tưởng vào tình yêu của anh ấy dành cho mình. Trong tình yêu, sự gần gũi về mặt thể xác chỉ là một yếu tố để hai người thể hiện tình cảm của mình mà thôi, quan trọng hơn hết là sự quan tâm chân thành tới cảm xúc, tới những điều nhỏ nhặt nhất của đối phương và luôn thể hiện sự tôn trọng người ấy. Đó mới là tình yêu chân thành, thực lòng. Em có cảm thấy hạnh phúc, an toàn và bình yên mỗi khi ở bên anh ấy? Hay vẫn luôn thường trực cảm giác bất an? Anh ấy thể hiện sự quan tâm, chăm sóc em như thế nào?
Khái niệm về sự trong trắng là hoàn toàn do mỗi người đặt ra, nếu em coi việc còn màng trinh là còn sự trong trắng thì có lẽ em có thể vẫn còn "nguyên vẹn" hoặc cũng có thể em đã rách màng tring nếu bạn trai em cho tay vào quá sâu hoặc trong quá trình sinh hoạt cũng khiến màng trinh bị rách. Tuy nhiên có lẽ khái niệm này không còn phù hợp pử xã hội hiện tại nữa rồi bởi cái màng sinh học ấy không phải là điều cơ bản để khẳng định phẩm hạnh của một người con gái. Em cũng biết có rất nhiều hình thức quan hệ tình dục nhưng không gây rách màng trinh như quan hệ đường miệng, quan hệ đường "cửa sau" vậy có thể coi người đó còn "trinh trắng" không em. Chính vì vậy hãy "cởi bỏ' đi những quan điểm không còn phù hợp để có thể tự tin hơn vào chính bản thân mình em nhé. Em lo lắng anh ấy xem thường mình, tuy nhiên việc em có phải người dễ dãi, hư hỏng hay không và anh ấy có xem thường em hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào cách cư xử của em thể hiện với anh ấy. Nếu như em luôn là chính mình, biết nói “không” với những điều mình không thích, không đồng ý, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình để anh ấy phải tôn trọng em, đó cũng là cách em khẳng định giá trị bản thân mình.
Dừng lại hay tiếp tục sẽ phụ thuộc vào tình yêu mà em dành cho anh ấy và nguyện vọng của hai em, có muốn gắn bó với nhau nữa hay không? Nếu em còn băn khoăn vè tình cảm của anh ấy cũng như lo lắng kéo dài thời gian thì em sẽ qua tuổi lấy chồng, ba mẹ em cũng hối thúc em lấy chồng vì bây giờ cũng đến tuổi lập gia đình, hãy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ấy để thảo luận rõ ràng về tương lai của mối quan hệ này, nói ra những suy nghĩ và mong muốn trong lòng em cũng như lắng nghe những kì vọng của anh ấy. Nếu đạt được sự thống nhất thì tiếp tục mối quan hệ này, còn nếu kết quả không như em kì vọng, em cần xem xét chấm dứt một cách dứt khoát vì nếu còn dây dưa kéo dài chính em sẽ đánh mất cơ hội có được hạnh phúc đích thực thuộc về mình, cũng như làm lỡ dở thời gian của anh ấy.
Em hãy cân nhắc kĩ lưỡng về tình cảm, mong muốn của bản thân và tích cực, chủ động hơn trong những quyết định về tình yêu và cuộc sống em nhé.
Chúc em hạnh phúc!