Chồng nghi ngờ cái thai trong bụng tôi không phải là của anh ấy
Đã hơn 1 giờ đêm, tôi vội vàng chạy ra mở cửa khi nghe tiếng anh ấy về. Bước vào nhà với nồng nặc mùi rượu,tôi sẽ sàng nói “ sao anh về muộn vậy, em đang bầu bí thế này anh không lo sao?”, tôi vừa dứt lời anh ấy buông một câu hững hờ “bầu bí à, nó có phải của tôi không hay là tác phẩm của thằng nào”. Tôi sững người với lời nói của anh, tôi không thể ngờ rằng chồng tôi lại nói những lời như thế.
Tôi và anh ấy lấy nhau đã hơn 1 năm, vì là anh ấy là con trai thứ hai trong nhà nên chúng tối ra ở riêng. Cuôc sống vợ chồng mới cưới việc ở riêng là rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đã có gắng khắc phục để không phải nhờ vả vào ông bà.Chồng tôi cùng như những ông chồng khác, đi làm kiếm tiền, yêu vợ. Nhưng tính ghe tuông của anh ấy thì tôi không thể nào chịu nổi. Không biết có phải vì quá yêu hay tính tình của anh ấy như vậy mà ấy có thể suy diễn ra mọi thứ.
Nhiều lúc tôi đi làm về muộn hơn bình thường, bước vào đến nhà chồng tôi lại nói những lời “hôm nay cô đi với thằng nào mà giời mới này về”. Không chỉ dừng lại ở những lời nói đó, hôm trước cơ quan tôi liên hoan ngày 20/10 nên mọi người đều đi ăn uồng, tôi đã báo trước với anh là hôm nay đi ăn cơm cùng cơ quan. Cứ tưởng sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng đến hơn 7 giờ anh xồng xộc vào và kéo tôi về trước anh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Thời gian gần đây tôi có gặp một người bạn thân hồi đại học vừa từ nước ngoài về, vì lúc tôi cưới anh bạn ấy không về được. Chúng tôi gặp nhau nói chuyện, hỏi han về gia đình của mỗi người. Chồng tôi cũng biết người bạn này của tôi, nhưng anh ấy lại ghen và nghi ngờ tôi đang lến lút với anh bạn đó. Ngày nào cũng vậy, không nhiều thì ít chồng tôi lại đem chuyện tôi và người bạn đó ra để nói giày vò tôi.
Tưởng mọi chuyện sẽ em đẹp khi tôi có thai. Nhưng những gì xảy ra không như tôi nghĩ, chồng tôi vẫn ghen và quay sang nghi ngờ cái thai không phải là của anh ấy. Càng ngày cái thai càng lớn, cùng với sự phát triển của nó thì những nghi ngờ của chồng tôi cũng lớn hơn. Chồng tôi nghi ngờ cái thai là của anh bạn cùng học mà tôi đã gắp lần trước, lắm lúc vô duyên vô cớ chồng tối nói với giọng hàm ý “không biết cái thai trong bụng cô sẽ giống ai nhỉ?”, hay lại là những câu “đây có phải là của tôi không hay sản phẩm của thằng nào cô nói đi”, những câu nói với hàm ý như vậy thường xuất hiện giữa tôi và anh ấy thay cho sự quan tâm của một người chồng cho vợ đang có bầu. Dày vò, trì triết bằng những lời khó nghe là những gì tôi nhận được từ chồng trong thời gian có thai.
Đủ ngày, đủ tháng tôi sinh con, một thàng con trai rất giống bố nó, tất cả mọi người từ bác sĩ đỡ đẻ, gia đình và bạn bè đều bảo thằng bè giống bố như lột. Tôi vui mừng vì chắc chồng tôi sẽ không nghi ngờ gì nữa.. Nhưng đo chỉ là suy nghĩ của tôi, lại một lần nữa tôi không thẻ nào tin vào tai mình khi chồng tôi nói “ lấy thằng bé đi xét nghiệm AND xem nó là con của ai, tôi không muốn là người đổ vỏ cho cái thằng đã ăn ốc”. Không chỉ một, hai lần anh ấy đề cập đi xét nghiệm mà anh ây nói liên tục và thường xuyên.
Chịu nhiều áp lực từ chồng, nhiều lúc tôi muốn kết thúc hôn nhân tại đây. Nhưng tôi lại thương con, tôi thương con trai tôi sẽ thiếu thốn tình cảm, không có sự quan tâm của bố khi tôi bỏ ra đi. Nhưng nếu tôi tiếp tục và sống trong cảnh như thê này , liệu tôi và con trai có sống anh phúc không? Tôi không biết phải nói như thế nào để anh ấy có thể hiểu và quan tâm, chăm sóc tới mẹ con tôi.
Tôi đang cần một lời khuyên từ mọi người để con tôi có cha, tôi có chồng và gia đình có thể sống hạnh phúc bên nhau.