Chợt nhận ra mình vẫn còn yêu khi lời chia tay đã nói ra...
Em năm nay 24 tuổi, anh 27 tuổi. Chúng em quen và yêu nhau mới được 4 tháng. Khi em đến làm việc cùng công ty anh thì gặp gỡ và anh giúp em nhiều trong công việc và nảy sinh tình cảm. Mặc dù thời gian em và anh làm việc cùng nhau có hơn một tháng và sau đó anh chuyển làm chỗ khác thì chúng em vẫn giữ liên lạc và hàng tuần anh đều về thăm em. Tình cảm của chúng em rất tốt.
Nhưng em có tính hễ giận là em nói kiểu chia tay này kia, lúc đầu anh giận rồi sau đó anh cũng bỏ qua cho em, anh dặn em không được nghĩ gì nói đó nữa, khi đó em cứ dạ rồi khi giận lại nói tiếp. Cứ như vậy đến 5, 6 lần gì đó. Lần cuối anh không nói gì nữa, anh im lặng khiến em sợ lắm.
Anh không quan tâm em như lúc trước nữa, rồi mấy ngày sau em hỏi gì anh trả lời vậy thôi không có tình cảm gì nữa. Rồi anh nói với em là anh sẽ chấp nhận theo ý của em là em nói em sẽ làm em gái anh. Vậy cho khỏe. Anh nói từ khi em cứ nói hoài vậy làm anh không còn hứng thú với em nữa, mặc dù còn thương em nhưng anh không còn nhớ em nữa. Anh nói sau này có gia đình rồi mà cứ hễ giận là em nói bye bye thì làm sao được.
Chị ơi, em buồn quá, em biết mình sai và đã xin lỗi anh hứa không vậy nữa. Nhưng anh nói em là anh không mún lừa dối em là ngày ngày nói nhớ em, nói tình cảm với em. Anh nói thôi tùy duyên vậy, cứ nói chuyện bình thường có hơn bạn bè một chút. Em hỏi anh giờ em phải làm sao để anh không nhớ là em không nghe lời anh, em không thất hứa với anh nữa, anh nói anh cũng không biết làm sao nữa chị à. Em còn nói anh hãy nhớ những lúc em ngoan thôi, anh nói anh làm vậy 5, 6 lần rồi nên giờ anh không còn cảm xúc nữa. Anh với em ở xa nhau, khó gặp nhau nên em không biết làm thế nào để nối lại tình cảm của mình nữa.
Anh là mối tình thứ 2 của em. Còn em là tình đầu của anh. Tình cảm của em mới bị rạng nứt khoảng 10 ngày nay. Em thật sự không biết phải làm thế nào để giữ tình yêu này nữa. Em rất nhớ anh và thương anh lắm. Mong chương trình cho em một lời khuyên. Em cảm ơn rất nhiều và mong hồi âm.
Chào em!
Tình yêu lớn dần qua những quan tâm ân cần và những phút vui vẻ bên nhau. Nhưng tình yêu ấy hiện đang chênh vệnh sau những lần nói chia tay của em. Đã từng trải qua một lần yêu chắc hẳn em cũng phần nào cảm nhận được nỗi đau của sự chia ly. Và rồi trong tình yêu hai từ “chia tay” là điều tối kị mà đôi bên cùng không muốn nói, không muốn nghe. Mỗi lần chia tay lại là một vết rạn nứt trong trái tim, cứ nhiều rồi thật nhiều vết nứt như thế thì trái tim yêu thương có đâu còn hoàn hảo. Chính vì thế mà cậu ấy lựa chọn là anh em, là bạn bè của nhau thay vì yêu sau những lời nói đầy thương tổn ấy.
Hiện tại em đang quay cuồng với những băn khoăn làm sao để nối lại tình cảm như xưa, làm sao để giữ yêu thương. Có lẽ đây là bài học đắt giá cho những lời nói không kiểm soát lúc nóng giận nơi em. Lúc này đây điều em có thể làm đó là chấp nhận đề nghị làm anh em, bạn bè của cậu ấy.
Dù là vậy em vẫn có thể gửi tới cậu ấy những quan tâm yêu thương như lòng em muốn còn việc đón nhận hay đáp lại ra sao phụ thuộc nơi cậu ấy. Bên cạnh cho đi những yêu thương thì hãy cứ mạnh mẽ là chính em và hãy tự mình hoàn thiện bản thân sau những lỗi lầm, những vấp ngã ấy. Nếu cậu ấy yêu em thì sẽ quay về bên em khi biết em đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Còn nếu cậu ấy đã thật sự không còn muốn yêu em nữa thì em cũng nên biết vượt qua thương tổn để tìm kiếm một tình yêu mới phù hợp hơn. Mỗi đau thương qua đi sẽ cho em biết được nên cần ai và trân trọng những ai. Hãy mạnh mẽ đối diện dù đó là hạnh phúc hay khổ đau em nhé.
Chúc em mọi điều tốt lành!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.