Cô đơn giữa cuộc tình...
Gửi anh chị trong chương trình cửa sổ tình yêu.
Em quen bạn trai cũng đã được 1 năm. Anh ấy thuộc mẫu người hiền, không biết nói năng, không biết quan tâm tới người khác nhiều lắm. Khi em viết những dòng tâm sự này, thật sự em cảm thấy rất buồn và chán nản. Không biết phải bắt đầu từ đâu, kể những điều gì vì có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Có lúc em cảm thấy anh ấy thực sự yêu thương , quan tâm tới em. Có những lúc thì vô tâm tới lạ lẫm. Có lần bố anh ấy nói chuyện cưới xin, anh ấy chỉ ôm lấy cái điện thoại, không có bất cứ thái độ hay đả động gì. Giống như mọi người đang nói chuyện của người khác. Từ thái độ của anh ấy em hiểu là anh ấy chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn.
Ngược lại với hồi mới yêu mấy tháng anh ấy nói rất muốn cưới sớm. Lúc mới yêu cũng chủ động nhắn tin, gọi điện rất lâu, nhưng giờ thì chỉ em chủ động là nhiều. Lời yêu cũng không nói nữa. Mới vài tháng yêu nhau, không phải ngắn nhưng cũng không hề dài, vậy mà con người thay đổi nhiều thứ quá. Lúc nào cũng nói bận việc, em có thể giận, có thể trách móc, nhưng giờ đối với anh ấy dường như không quan tâm. Em tự hỏi không biết liệu lỡ mai này thành vợ chồng, anh ấy sẽ vô tâm và đối xử với em như thế nào nữa??
Em biết câu hỏi này các anh chị chuyên gia không thể trả lời giúp em được. Và cũng chẳng ai có thể trả lời được. Tình yêu có lúc thăng lúc trầm, có lúc buồn lúc vui. Em đã khóc rất nhiều, tủi thân vì thấy giống như chỉ 1 mình cô đơn giữa tình yêu này vậy. Có những lúc em muốn dừng lại. Muốn nhưng chỉ cần nghĩ tới là thấy đau lòng, không thể làm nổi. Chỉ sợ nói ra rồi, chính em lại hối hận. Anh chị à, nếu kể ra thì có quá nhiều thứ để kể. Những ấm ức ở trong lòng em, chắc anh ấy sẽ không bao giờ hiểu hết được. Có phải anh ấy quá vô tâm, quá ích kỷ không.
Dẫu biết tình yêu có lúc thăng lúc trầm, có nụ cười và cả nước mắt. Những nụ cười chẳng là bao mà chỉ toàn là nước mắt. Liệu có nên tiếp tục 1 tình yêu mà luôn buồn tủi như thế không anh chị? Em chờ mong hồi âm của anh chị cho em 1 lời khuyên chân thành. Em xin cảm ơn anh chị ạ!
Chào bạn!
Qua chia sẻ của bạn chúng tôi hiểu rằng bạn đang bối rối trong mối quan hệ tình cảm khi bạn trai có sự thay đổi, không quan tâm tới bạn như trước . Bạn băn khoăn không biết có nên tiếp tục tình yêu này hay không? Chúng tôi chia sẻ cùng bạn khúc mắc này.
Có thể những thay đổi ở bạn trai đã khiến cho bạn cảm thấy buồn và hụt hẫng. Vậy đã bao giờ bạn tìm hiểu nguyên nhân vì sao khiến anh ấy có sự thay đổi trong cách hành xử như vậy chưa? Bạn biết đấy! Tình yêu có những giai đoạn, cung bậc trầm bổng khác nhau. Bên cạnh đó, hai người lại có quá ít thời gian dành cho nhau làm tình cảm trở nên phai nhạt. Hoặc cũng có thể trong mối quan hệ tình cảm hai người không tìm được tiếng nói chung, bất đồng quan điểm cũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong cách hành xử của bạn trai. Vì vậy có lẽ bạn cần tìm hiểu nguyên nhân để có hướng điều chỉnh cho phù hợp.
Bạn có chia sẻ, bạn luôn cảm thấy cô đơn, ấm ức trong tình yêu này và bạn trai không bao giờ hiểu hết được những điều đó. Vậy đã bao giờ bạn chủ động chia sẻ những suy nghĩ trong lòng mình với bạn trai chưa? Trong tình yêu, rất cần sự chia sẻ, đồng cảm lẫn nhau để hai người có thể hiểu nhau hơn. Bạn nghĩ sao về việc sẽ trao đổi, san sẻ với bạn trai những khúc mắc, lo lắng trong lòng bạn, để anh ấy hiểu rằng bạn thực sự cảm thấy cô đơn trong tình yêu này, bạn mong muốn anh ấy hiểu và quan tâm bạn nhiều hơn, cùng bạn vun vén cho tình cảm của cả hai người. Đồng thời bạn cũng có thể cân nhắc đến việc tìm hiểu những tâm tư tình cảm của bạn trai, để biết anh ấy kì vọng điều gì ở bạn và định hướng tương lai của anh ấy đối với chuyện tình cảm này như thế nào. Ngoài ra, có lẽ hai bạn cũng cần tự xem xét lại tình cảm của bản thân bằng việc cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ.
Chúng tôi hiểu bạn dành rất nhiều tình cảm cho bạn trai, nhưng nếu sau tất cả những cố gắng chia sẻ, nỗ lực hàn gắn tình cảm của bạn mà bạn trai vẫn không có sự thay đổi thì có lẽ bạn cũng cần cân nhắc tới việc dừng lại mối quan hệ này. Tình yêu sẽ không thể có kết quả khi một người thì cố gắng vun đắp, giữ gìn còn một lại vô tâm, hời hợt đối với tình yêu của mình như vậy. Nếu như bạn trai không thay đổi thì có lẽ bạn cũng cần mạnh mẽ và dũng cảm để tự quyết cho tình yêu của mình. Đôi khi phải biết đâu là điểm dừng, nếu thấy con đường mình đã chọn không phải con đường phù hợp thì không có lý do gì bạn không chọn cho mình một con đường khác để tiếp tục đi.
Chúc bạn có được một tình yêu mãi đẹp