Có nên yêu lại một tình yêu đã cũ...
Cửa sổ tình yêu (CSTY) ạ, thật sự lúc này mình đang rất bối rối, không biết phải tâm sự với ai, mình mong CSTY cho mình một lời khuyên để mình có thể thông suốt được.
Chuyện của mình bắt đầu khi mình quen anh, chúng mình bằng tuổi nhau và yêu nhau từ khi 2 đứa tròn 16. Mình và anh gắn bó bên nhau cùng tốt nghiệp phổ thông rồi lên đại học. Dù không chung trường nhưng hai đứa vẫn sang thăm nhau thường xuyên, vẫn đi khắp thành phố cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi. Anh là 1 chàng trai ít nói, có phần lạnh lùng và ít thể hiện sự quan tâm với mình. Suốt thời gian quen nhau chúng mình chia tay không ít lần vì đôi khi cãi vã, đôi khi mình giận anh trách anh vô tâm. Chúng mình chia tay rồi lại làm lành, cứ như vậy trải qua hơn 5 năm dài bên nhau.
Mình cảm giác tình cảm của mình và anh dần phai nhạt cũng là lúc người ấy xuất hiện, âm thầm quan tâm mình, làm mình vui, rồi mình bắt đầu có sự so sánh và rồi mình xa cách anh. Lúc anh nhận ra khoảng cách của 2 đứa cũng là lúc chúng mình chia tay. Mình khóc nhiều lắm, nhìn anh đi mà tim mình đau thắt.
Rồi 6 tháng sau ngày xa anh mình nhận lời quen người ấy, người cho mình lại nụ cười sau những tháng ngày u ám. Mình cười nhiều hơn, thấy vui vẻ khi bên người ấy hơn, mình nghĩ là mình đã yêu người ấy, mình đã quên được anh rồi và mình đang sống rất hạnh phúc.
Nhưng mà 2 năm sau cái ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của mình, gặp lại anh, mọi cảm giác trong mình lại trỗi dậy, ngồi cạnh anh mà tim mình nhảy múa không ngừng và từ sau hôm đó mình không thôi nhớ về anh, mình thấy có lỗi với người yêu hiện tại lắm, mình đã tìm mọi cách không nghĩ đến anh mà không được, mình cũng thử nhớ về lí do vì sao ngày đó chúng mình chia tay mà không tài nào nhớ được đổi lại mình chỉ nhớ được những kỉ niệm thanh xuân bên nhau của 2 đứa.
Cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy mình CSTY à, mình không muốn tổn thương người yêu hiện tại nhưng từ hôm đó mình mất dần cảm giác vui vẻ khi đi bên người ấy, đổi lại là sự gượng gạo từ phía mình. Mình sợ người ấy sẽ biết được mình nhớ anh, sợ người ấy đau khổ, người ấy yêu mình nhiều lắm, tốt với mình nhiều lắm mình không thể như bây giờ mãi được, nhưng lại không quên anh được. CSTY ơi cho mình một lời khuyên, mình rối lắm.
Chào bạn!
Mối tình đầu luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm với bất kỳ ai. Ở đó có những rung động đầu đời về tình yêu, những thăng hoa đặc biệt của cảm xúc lần đầu trải nghiệm, có cả sự dang dở, luyến tiếc, đau khổ khi không thể đến với nhau.Chúng tôi cảm nhận được những cảm xúc mà bạn đang trải qua. Nhưng nếu như chúng ta không tỉnh táo để nhận thức thực tế và xử lý cảm xúc của bản thân thì sẽ có thể khiến chúng ta rơi vào bế tắc, tổn thương cho tất cả những người trong cuộc. Đó sẽ là cái kết mà không ai mong muốn cả.
Sự xuất hiện bất chợt của nguời yêu cũ không khỏi khiến bạn bối rối. Vẫn biết cảm xúc của con tim không dễ gì điều khiển được, thế nhưng hãy cố gắng gọi tên lý trí để dẫn dắt bạn đến những cái nhìn khách quan hơn, sáng suốt và đúng đắn hơn. Bạn nghĩ sao nếu có thể rời xa hình ảnh của hai nguời đàn ông, trốn đến một nơi nào đó yên tĩnh, để kìm chế sự hỗn loạn của cảm xúc, bình tĩnh nhìn nhận lại tình cảm cũng như mong muốn thật sự của bản thân mình?
Nguời yêu cũ - một mối tình lỡ dở với biết thời gian dài đầy ắp kỷ niệm bên nhau. Ai đó nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, làm sao không bồi hồi sao xuyến khi chia tay còn đầy đau đớn và hối tiếc. Thế nhưng tình cũ là tình đã qua. Chúng ta đâu thể ngược lại thời gian để sống cho nó, hay tự ru ngủ mình trong giấc mơ hòai niệm cũ mà không phải thức dậy. Thêm vào đó, những cung bậc cảm xúc là của bạn chứ ta đâu biết người cũ của bạn có còn yêu thương, muốn gắn bó với bạn hay không? Và rồi lý do của cuộc chia tay, những tồn tại trong mối quan hệ trước đây đã giải quyết được hay chưa? Tất cả những điều ấy bạn đều cần cân nhắc thật kỹ lưỡng.
Việc hoài niệm về những kỷ niệm trong quá khứ không có gì đáng trách, nhưng nếu không thể sáng suốt phân tích cảm xúc, sẽ dễ cuốn vào cám dỗ của tình cũ. Liệu nó có giống với việc đọc đi đọc lại một cuốn sách mà cái kết không thay đổi hay không?
Nguời yêu hiện tại tuy rằng là mối tình thứ hai, nhưng anh ấy lại chính là nguời cho bạn lại “nụ cười sau những tháng ngày u ám”, biết quan tâm chia sẻ chứ không lạnh lùng ít nói như nguời yêu cũ. Anh ấy cho bạn biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Bạn cảm nhận sao về những điều anh đã dành cho mình? Anh ấy có xứng đáng để bạn dành trọn tin yêu? Bạn có sẵn sàng hy sinh hạnh phúc hiện tại để tìm kiếm thử thách mới khi quay lại với nguời yêu cũ hay không?... Tình yêu khác với sự thương hại, nên nếu chỉ là bạn đang cảm thấy có lỗi với người yêu hiện tại, ở lại không phải vì bạn yêu anh ấy, thì cũng cần phân tích để có những cái nhìn rạch ròi cho thứ tình cảm ấy.
Bối rối của bạn sẽ chỉ thực sự đuợc giải quyết khi bạn xác định một cách rõ ràng định huớng tình cảm của mình. Bạn thực sự yêu ai và quyết tâm đến với ai? Biết rằng sẽ rất khó khi cả hai đều thuyết phục bạn ở những điều khác nhau. Thế nhưng tình yêu không thể chia sẻ cho kẻ thứ 3, việc bạn có thể lựa chọn và dứt khoát với mối quan hệ còn lại là điều cần thiết để tránh tổn thương, bế tắc cho cả 3 nguời.
Bạn cũng cần lưu ý rằng khi đã có quyết định thì phải kiên định và quyết tâm. Bởi cảm xúc con người không phải nói hết là hết ngay đuợc, để quên đi một nguời là cả một sự nỗ lực rất lớn của chính bản thân bạn. Khi đó hãy học cách phớt lờ những thông tin và hình ảnh của người kia, đồng thời dành nhiều hơn thời gian của mình để vun đắp cho tình yêu mà bạn đã lựa chọn. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà bạn đang có và tạo dựng những điều mới mẻ, hạnh phúc hơn nữa. Thời gian, định hướng và sự quyết tâm của bạn sẽ giúp bạn sớm cân bằng tất cả.
Chúc bạn có những huớng đi tích cực cho chuyện tình cảm của mình!