Có phải vì "khát khao" chuyện ấy nên em chọn rời xa anh?
Em 23 tuổi, cô ấy 20 tuổi. Tụi em yêu nhau được 3 năm và đã có quan hệ tình dục trong quãng thời gian ấy. Thậm chí phải nói là rất nhiều lần và thăng hoa.
Ở cái tuổi phải lo sự nghiệp, em bắt đầu bước chân vào Sài Gòn. Quả thật là thời gian và khoảng cách địa lý quá khó khăn để có thể vượt qua. Thế rồi một hôm cô ấy nói tình cảm dành cho em đã phai nhạt đi nhiều và không muốn tiếp tục nữa.
Ảnh minh họa.
Ngoài những lý do mà em phân tích được khi hỏi cô ấy như:
- Ba mẹ cô ấy không cho quen em.
- Em gia trưởng, thích quản lý.
- Em không thường xuyên về vì công việc cũng chỉ mới bắt đầu.
- Em là mối tình đầu của cô ấy.
Thì chương trình cho em hỏi liệu vấn đề sinh lý có phải là một trong những nguyên nhân lớn mà cô ấy thay đổi hay không?
Mong chương trình cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn!
Chào em!
Có lẽ việc bạn gái bỗng nhiên nói lời chia tay, chấm dứt cuộc tình 3 năm đã khiến em bàng hoàng, hoang mang và không dám tin điều đó là sự thật. Bởi thế, em đang muốn tìm một lý do xác đáng nhất, dễ chấp nhận nhất để có thể lý giải sự thay đổi trong cảm xúc của cô ấy.
Em biết không, con người ta có thể đến với nhau, yêu nhau vì muôn vàn lý do nhưng cũng có đủ mọi lý do để có thể rời xa nhau. Chẳng hạn như em suy nghĩ, cô ấy xa em vì ba mẹ cô ấy ngăn cấm, vì em gia trưởng, thích quản lý, không hay về thăm cô ấy. Tuy nhiên, xét ở bất kỳ một lý do nào đó thì đều có một điểm chung đó là họ không còn muốn ở bên cạnh em nữa. Khi người ta đã muốn xa em, tình yêu dành cho em đã nhạt thì kể cả một điều nhỏ nhất cũng là cái cớ để họ rời khỏi em. Có thể, lúc đầu khi hai em ở bên cạnh nhau, tình yêu sâu đậm vì hằng ngày, hằng giờ được ở cạnh nhau, có thời gian để vun vén tình cảm.
Tuy nhiên, khi em chuyển công tác, chính khoảng cách địa lý, khiến các em trở thành những người yêu xa và yêu xa đó chính là một sự mạo hiểm. Khi yêu xa, con người ta lúc đầu sẽ có cảm giác nhớ nhung cồn cào, thấy thương nhớ và yêu người yêu của mình hơn. Thế nhưng yêu xa nó cũng chính là sự mạo hiểm, nó có thể giết chết cảm xúc của những người đang yêu bởi vì những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn rồi nó sẽ đi vào nhàm chán mà nếu ít gọi, ít nhắn tin thì đối phương lại nghĩ tình cảm của mình đã nhạt, rằng đã có người khác. Và chẳng có gì khiến cho tình yêu tan vỡ nhanh bằng việc nản lòng. Mà để cho một trong hai nản lòng lại chẳng phải gì là cao xa. Chỉ đơn giản là thời gian, là vật chất, là khoảng cách… Những cái ấy thuộc về hiện thực. Và đương nhiên, tình yêu xa thì luôn thua hiện thực.
Có thể một phần vì yêu xa, phần cũng vì các em đã yêu nhau quá lâu, cho nên cảm xúc cô ấy dành cho tình yêu này bị "nhạt" dần. Khi người ta hết cảm xúc thì tình yêu sẽ không còn tồn tại. Như vậy không thể nói nguyên nhân về vấn đề sinh lý khiến cô ấy thay đổi cảm xúc. Nếu như cô ấy còn yêu em, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thưở đầu thì cô ấy vẫn có thể dối em đi với một ai đó để thỏa mãn nhu cầu của mình, khỏa lấp nỗi cô đơn không có em nhưng cô ấy vẫn tâm niệm sẽ chờ đợi em, sẽ kết hôn với em. Có lẽ, việc em đi tìm câu trả lời để lý giải vì sao cô ấy lại có sự rời đi chỉ khiến em thêm tổn thương và đớn đau. Thay vì đó hãy chấp nhận buông bỏ những thứ đã không còn thuộc về mình để có thể cho bản thân một cơ hội đón nhận những điều tốt đẹp hơn, em nhé.
Chúc em may mắn trong cuộc sống!