Đã bao giờ anh thực sự thuộc về em???
Chào chương trình. Em năm nay 25 tuổi. Người yêu em cũng 25 tuổi. Và đang sống chung cùng em trai em ở nhà em. Chúng em yêu nhau được 6 năm rồi. Trong thời gian yêu nhau tụi em cãi nhau và chia tay rất nhiều và đều do em. Từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà em cũng tức giận và la hét người đó dù em là con gái.
Người đó luôn chiều chuộng và chủ động xin lỗi em. Dù có lúc người đó ham chơi và mệt mỏi vì áp lực gia đình, không quan tâm em. Có những việc người đó sai rất nhiều nhưng em vẫn bỏ qua vì lúc bình thường người đó rất thương em. Cũng không tiếc tiền mua sắm cho em dù đồng lương it́ ỏi và công việc lao động chân tay vất vả (từ thời sinh viên đã vậy).
Em cũng biết bản thân mình có điều không được nên luôn cố gắng bù đắp những chuyện khác như giúp đỡ em gái và gia đình người đó. Trước giờ em luôn tin tưởng về tình cảm của người đó, không bao giờ nghĩ người đó hết yêu em. Nếu chia tay thì chỉ do mệt mỏi vì áp lực và cãi nhau quá nhiều.
Nhưng em mới phát hiện người đó đang tán tỉnh 1 lúc 2 người làm cùng công ty. Và còn lập tài khoản trên mạng để tán tỉnh trên mạng nữa. Tình trạng này đã kéo dài 3 năm. Dù chỉ thỉnh thoảng. Riêng 2 người ở công ty thì kéo dài 3 tháng rồi. Em còn phát hiện trong điện thoại 2 lần vào 2 thời điểm nhưng lúc đó người đó nói là cho người khác mượn máy và em tin. (Trong thời gian đó người đó vẫn làm việc cho em như dọn nhà, rửa chén, giặt đồ bằng tay....dù em chỉ ở nhà chơi, không đi làm). Khi em phát hiện thì người đó nói không có gì để nói, chỉ xin lỗi và nói chia tay.
Em hỏi vì sao làm vậy thì người đó nói do cãi nhau nhiều quá mệt mỏi và chỉ nhắn tin chọc chơi thôi. Sau đó thì hỏi có gì ăn không và đi ngủ. Em muốn nói chuyện thì người đó nói đi làm về mệt quá nên không có sức và xin mai nói. Khi em ép phải nói hoặc chia tay thì người đó chọn chia tay. Những việc người đó đã làm trong thời gian yêu nhau em tin người đó yêu em thật lòng. Nhưng em không hiểu vì sao người đó lại tán tỉnh người khác. Nếu là giỡn thì sao phải kiên trì 3 tháng. Nếu là thật thì sao lại tán 1 lúc 2 người. Em không biết bây giờ phải làm gì? Xin tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn.
Em thân mến!
Em phát hiện ra bạn trai cùng lúc tán tỉnh nhiều người trong khi vẫn tỏ ra rất quan tâm đến em. Điều đó khiến em rất buồn và hoang mang không hiểu vì sao anh ấy lại như vậy?
Nhưng em đã khi nào nhìn nhận lại một cách nghiêm túc bản thân mình, xem cách mình thể hiện tình yêu với anh ấy đã hợp lý chưa? Có làm anh ấy bị tổn thương và thiếu thốn sự cảm thông, chia sẻ chưa?
Cậu ấy thật lòng hay giả dối với hai người con gái kia là điều chỉ riêng mình cậu ấy biết. Còn em, nếu em muốn biết hãy nhìn nhận thái độ của cậu ấy, tìm hiểu kĩ càng về những điều khiến anh ấy thay đổi tình cảm. Tình cảm của anh ấy dành cho em hiện tại như thế nào, anh ấy còn muốn tiếp tục mối quan hệ của hai người hay không… sẽ giúp em có cái nhìn khách quan về vấn đề từ đó đưa ra hướng giải quyết hợp lý.
Trong tình yêu, sự chung thủy, tôn trọng, cảm thông với nhau là điều vô cùng quan trọng. Việc em thường xuyên tỏ ra không tôn trọng anh ấy, không tôn trọng mối quan hệ của hai người có thể khiến anh ấy mệt mỏi và phải đi tìm sự động viên, an ủi từ những mối quan hệ khác. Nhưng việc anh ấy đi tán tỉnh nhiều người chỉ khiến niềm tin của em dành cho anh ấy vơi đi và mối quan hệ giữa hai người trở lên xấu hơn. Cứ như vậy, tình yêu sẽ đi đến tan vỡ. Cho nên nếu hai người còn yêu nhau, phải thay đổi cách hành xử của mình.
Còn nếu một trong hai người hoặc cả hai người không còn tình cảm với nhau nữa, việc tiếp tục mối quan hệ sẽ trở thành gánh nặng khiến hai người cảm thấy mệt mỏi, tổn thương nhiều hơn. Chi bằng chia tay trong êm đẹp để cả hai cùng có cơ hội đi tìm hạnh phúc mới.
Hãy suy nghĩ thật chín chắn em nhé!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.