Dành cả thanh xuân để yêu anh để rồi anh lại muốn tìm tình yêu bình yên hơn...
Chào chương trình, em tên là Nxxx, 27 tuổi. Em quen bạn trai bằng tuổi và chúng em quen nhau được 11 năm, quen nhau từ thời học cấp 3 rồi cùng nhau học lên Cao Đẳng và Đại Học.Trong lúc quen, em giúp đỡ gia đình bạn ấy rất nhiều, ba bệnh ung thư, em chở bác đi khám, siêu âm, hỗ trợ chăm sóc, bác rất thương em, xem em như con gái, mỗi tối em về bác đều dặn em về cẩn thận.
Thế rồi, bác cũng mất, bác gái cũng thương em, đi đâu cũng khen em giỏi giang, bà con họ hàng người đó đều yêu quý em. Nhưng cuộc đời trớ trêu, người ấy đem trầu cau qua hỏi cưới em, nhưng mới được 2 tháng lại nói với em muốn dời đám cưới lại, không còn yêu em nữa, tình cảm nhạt rồi, và nói nghĩa nặng hơn tình, vì mọi việc em đều giúp, việc làm hiện tại cũng em tìm, làm việc gì cũng hỏi ý kiến em và gia đình em.
Người ấy bảo muốn tình 1 tình yêu bình yên, thoải mái, và 1 phần người ấy cũng có người khác. Em biết như vậy nhưng em không biết cô gái ấy là ai, người ấy chỉ nói quen trên mạng, dùng 1 nick zalo khác để nói chuyện với người đó, zalo khác để nói chuyện với em. Việc người thứ ba, đây không phải là lần đầu, em đã bắt gặp 2 lần trước đó, người ấy khóc lóc,van xin níu kéo em lại, vì yêu em đã tha thứ, rồi cũng hạnh phúc, nhưng giờ người ấy trở mặt với em, tết không qua nhà chở em đi chơi, đi chơi với bạn bè biệt tích mấy ngày, không nhắn tin và cũng không nói chuyện với em.
Em cũng không nhắn tin, nói chuyện nữa, tập dần với cô đơn. Nhưng rồi tự nhiên nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện với em, làm em suy nghĩ người ta muốn gì. Nhưng cách nói chuyện hỏi thăm nhau bình thường, chứ không có ý nghĩ sẽ quay lại. Người ấy sợ mọi người công ty sẽ biết chuyện em và anh ấy chia tay, trở mặt với anh ấy. Gia đình em rất thương người ấy, mẹ em hay mua quà cho, ăn uống gì ngon cũng gọi điện thoại kếu qua ăn.
Sự việc hôm nay, lỗi 1 phần cũng do em ăn nói không khéo em hay buông miệng bảo em không thích mẹ người ấy, em nói vậy nhưng bác gái có việc gì em luôn hỗ trợ, tại tính bác gái nói nhiều hay bắt con mình làm này nọ em không thích thui. Bây giờ, mỗi ngày người ấy đều nhắn tin nói chuyện với em, quan tâm, nói em đừng buồn, mọi việc sẽ qua thôi, không xứng đáng với em.
Em không biết em phải làm gì bây giờ, có nên nói chuyện tiếp tục hay lá dứt khoát bước đi, không liên lạc gì nữa. Mong chương trình cho em lời khuyên. Em cám ơn.
Chào em.
Tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ, nó có thể khiến những người trong cuộc có thể làm những việc dành cho người yêu mà bản thân nghĩ rằng không bao giờ làm hoặc không thể làm được. Sức mạnh ấy đôi khi có thể giúp tình yêu thêm mặn nồng nhưng cũng chính nó làm cho con người ta không ít lần phải lao đao, mù quáng vì nó. Tình yêu mù quáng là thứ tình yêu tồn tại bằng cảm xúc mà không có sự xuất hiện của lý trí, trong tình yêu đó thứ con người nhận được chỉ là sự đớn đau và những tổn thương.
Làm thế nào để biết bản thân đang yêu mù quáng? Điều đó thật sự khó với những người trong cuộc bởi vì người trong cuộc thường không nhìn nhận sáng suốt như người ngoài cuộc. Yêu mù quáng là khi bản thân ta nghĩ, nhớ nhung và yêu người mình yêu một cách điên cuồng. Yêu mù quáng là khi bản thân không thể nào nhận ra những lỗi lầm, hạn chế của người yêu hoặc có thể nhận ra họ không tốt với bản thân mình nhưng vẫn bất chấp tất cả, gạt bỏ ngoài tai mọi lời khuyên từ phía người thân để tiến tới. Giả dụ như việc bạn trai em, anh ấy khi chuẩn bị tiến tới kết hôn anh ấy đã đề nghị hủy hôn vì tình cảm đã nhạt và lý do để tình cảm nhạt đi là có 1 phần bởi sự hiện diện của người khác.
Không chỉ thế việc anh ấy nhắn tin nói chuyện với người thứ ba đã tái đi tái lại tới hai ba lần. Cộng thêm với hành động của anh ấy xin sự tha thứ nhưng rồi lại bỏ bê em. Chừng ấy hành động của anh ấy mà em vẫn cứ cố gắng để níu kéo, để cho họ thêm những cơ hội sau nữa thì khi đó em đang mù quáng trong tình yêu.
Có thể chấp nhận việc anh ấy yêu và mất cảm giác yêu, anh ấy hoãn thời gian kết hôn để kiểm nghiệm tình cảm. Nhưng việc anh ấy có nhiều lần để cho người thứ 3 chen vào mối quan hệ của hai em thì đã cho thấy anh ấy không trân trọng tình cảm của em, không trân trọng em. Ngoài ra, nó cũng cho thấy anh ấy không phải là một người chung thủy. Một vấn đề nữa, hiện tại anh ấy cũng không có ý định quay lại mà chỉ nhắn tin như thế, có thể là để giữ mối quan hệ. Nếu sau này cô gái mà anh ta tiến tới không thành thì người ta biết đâu sẽ có đường quay lại với em. Một người đàn ông khi rất nhiều lần họ đã muốn rời xa khỏi cuộc đời em thì dù ngày hôm nay em có cố gắng giữ lại cũng sẽ có 1 lúc họ lại tiếp tục rời xa em. Thế cho nên nếu đã dứt khoát được thì em nên dứt khóat và lựa chọn cho bản thân một người đàn ông thực sự phù hợp với em, biết trân trọng tình cảm mà em dành cho họ, biết yêu thương em thật lòng.
Chúc hạnh phúc sẽ luôn bên em!