Dù em vẫn yêu người cũ nhưng anh sẽ đợi...
Em với cô ấy, gặp nhau qua em của em, lúc đó hình như cô ấy với người yêu cô ấy đang giận nhau, vì em của em là bạn thân của cô ấy, nên hầu như tối nào ba người tụi em cũng lang thang cùng nhau. 1 thời gian sau thì cô ấy chia tay người yêu, cũng là lúc em và cô ấy yêu nhau.
Em cũng nói là nếu cô ấy xác định yêu dài lâu thì hãy yêu, vì em từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, em ghét cảm giác chia tay, tụi em hạnh phúc với nhau được 2 tuần, thì cô ấy nói là mẹ người yêu cũ gọi điện, nói người yêu cũ chia tay xong rồi ăn chơi không chịu làm ăn, bảo em với cô ấy dừng lại, đến khi nào giải quyết chuyện người cũ cô ấy xong, nếu em còn yêu thì quay lại với nhau, lúc đó em không đồng ý, nhưng cũng muốn cô ấy dứt khoát với người yêu cũ nên em cũng không nói gì, rồi 1 thời gian sau, cô ấy nói không thể tiếp tục, đứng giữa 2 người làm cô ấy mệt mỏi, em biết cô ấy còn yêu người yêu cũ rất nhiều, nên em nói em sẽ đợi.
Và cũng được 3 tháng rồi, tuy không chính thức yêu, nhưng em vẫn quan tâm, lúc cô ấy buồn em vẫn cố làm cô ấy vui, thấy cô ấy khổ sở, buồn bên người yêu cũ của cô ấy em cũng giận mình không giúp được gì. Cô ấy nói xin lỗi, nói ko quên được người yêu cũ, em cũng chấp nhận chờ cô ấy vì em đã xác định yêu dài lâu nên em ko từ bỏ được, em cũng thật lòng yêu cô ấy nhưng mỗi lần cô ấy nói dối đi chơi với người yêu cũ thâu đêm, tắt điện thoại không gọi được, thì lúc đó em suy nghĩ, em lo, em buồn hơn là giận, thực sự em mệt mỏi khi phải suy nghĩ.
Đàn ông mà, ai lại muốn người mình yêu đi thâu đêm với người đàn ông khác. Có nhiều chuyện em giả vờ không biết vì nói ra sợ cô ấy buồn. Nhưng đến giờ em đã quá mệt mỏi rồi. Giờ em không biết nên tiếp tục hay từ bỏ, em đã đau 1 lần rồi.
Chào em.
Có lẽ cảm giác đã từng bị tổn thương khiến em sợ phải đối diện với nó thêm một lần nữa. Thế nhưng hiện giờ cảm giác ấy lại một lần nữa vây chiếm lấy em làm em mệt mỏi, phân vân trong vô định không biết tiếp tục hay từ bỏ tình yêu này.
Em thân mến, bất kỳ ai trong cuộc đời này cũng sẽ phải trải qua đôi lần đớn đau nhưng rồi sau tất cả họ vẫn có thể đứng lên một cách mạnh mẽ và chiến đấu tiếp. Chính vì vậy, tôi muốn em bình tâm và đối diện với câu chuyện hiện tại của mình dù nó có thể khiến em đau thêm lần nữa.
Trong thư, em chia sẻ em và cô ấy quen nhau qua em của em khi đó cô ấy và người yêu đang giận nhau. Trong khoảng thời gian ấy, cả em, cô ấy và em của em tối nào cũng đi lang thang cùng nhau. Sau một thời gian cô ấy chia tay người yêu, cũng là lúc em và cô ấy yêu nhau. Em nghĩ sao về chuyện này? Khi một người vừa mới chia tay người yêu có ngay người yêu mới có phải chăng là quá nhanh chóng? Liệu đó là tình cảm thật sự hay đơn thuần chỉ là say nắng nhất thời? Chỉ là việc lấp khoảng trống? Hơn nữa cô ấy và người yêu cũ của cô ấy đã yêu nhau trong bao lâu? Điều gì khiến họ chia tay em đã tìm hiểu chưa?
Sau một thời gian cô ấy đã nói không thể tiếp tục, đứng giữa hai người làm cô ấy mệt mỏi và hơn nữa cô ấy cũng thú nhận là cô ấy còn yêu người yêu cũ rất nhiều. Tuy nhiên, trong lòng em vẫn mong muốn đợi cô ấy. Thời gian cũng được ba tháng, dù không chính thức yêu nhưng em vẫn quan tâm tới cô ấy, san sẻ với cô ấy những nỗi buồn, niềm vui vì em vẫn để một niềm tin ở cô ấy. Thế nhưng sự việc cô ấy nói dối em để đi chơi với người yêu cũ thâu đêm, tắt máy điện thoại để tránh em liên lạc khiến em suy nghĩ, buồn hơn và suy nghĩ hơn.
Trong trường hợp này, rất khó để em trách cô ấy bởi vì trên thực tế em và cô ấy đã không còn là mối quan hệ tình yêu nữa, cô ấy cũng nói là còn yêu người yêu cũ. Vì vậy việc cô ấy đi đâu hay làm gì, như thế nào với ai em không có quyền được ngăn cấm. Có thể những hành động của cô ấy muốn ngầm cho em hiểu rằng cô ấy muốn dứt khoát thật sự với em.
Bởi thế, bây giờ điều quan trọng là em đối diện với việc một người không còn yêu mình để học cách từ bỏ. Cuộc tình này khiến em mệt mỏi, càng cố gắng càng quan tâm thì em lại càng đau. Vậy có nên tiếp tục để nỗi đau này kéo dài không em? Nếu như em từng bị tổn thương và giờ rất sợ phải chịu thêm một lần nữa nên cố gắng bảo vệ tình yêu đó thì nó không phải là một cách tốt. Bởi lẽ tình yêu đó nó không làm em hết đau mà nó càng khiến em mệt mỏi. Hơn nữa, khi em không dám chấp nhận sự thật, không dám đối diện với nỗi đau thì mãi mãi em sẽ không tìm được cho mình một hạnh phúc mới và không có cơ hội để mạnh mẽ, để trưởng thành.
Mong em sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
Chúc em thành công