Đừng mong chờ vào những gì chẳng thuộc về mình...
Xin chào Cửa Sổ Tình Yêu Mình tên là Sang năm nay 25 tuổi mình nhờ cửa sồ tình yêu tư vấn giúp mình
Em có quen một anh nhỏ hơn em hai tuổi, tính tình hơi trẻ con, lúc đầu hai đứa làm chung công ty., Thật tình mình nghe rất nhiều lời phàn nàn từ những đồng nghiệp về thái độ và cách làm việc của anh như không nghiêm túc, hay giỡn, không chín chắn...
Khi em quen anh mọi người cũng khuyên là sẽ không có kết quả tốt vì quê anh ở xa (Quãng Ngãi) còn em ở Long An và tính anh con nít lắm. Quen nhau một thời gian em cảm nhận về anh là thật tình ,tốt, thương em,nhưng đôi khi cũng hơi vô tâm, mỗi lần em giận hờn anh điều năn nỉ (em giận cũng ít lắm).
Quen nhau được hai tháng , Anh xin nghỉ việc và xin chỗ mới, trong thời gian nghỉ việc anh về quê, lúc đó thời gian nhắn tin ít dần, em cũng có giận anh, nhưng anh nói do anh bận về quê và lúc này anh đang thất nghiệp nên em xin lỗi vì đã gây thêm áp lực cho anh. Sau đó anh tìm việc ở Bình Dương. Anh qua đó làm và nói hai tuần sẽ gặp nhau lần.
Tuy yêu xa nhưng thời gian đầu rất vui vẻ. Anh cũng hơi vô tâm hời hợt nhưng mình cũng bỏ qua. Do anh ở xa nên mỗi lần về phải ngủ lại nhà trọ em nên hai đứa đã vượt quá giới hạn. Kì nghĩ lễ 02/09 anh rủ em đi đám cưới bạn nhưng do vì không nghỉ được nên em không đi chung. Anh đi 3 ngày, em nhắn tin thì anh trả lời, em gọi thì anh bắt máy,em thử không nhắn tin không gọi thì anh cũng im lặng .
Sau khi anh về em mới nói là cần thời gian suy nghĩ, rồi anh hỏi em là sau này cưới em có theo anh về quê ở được không vì anh là con út nên cũng có thể về quê ở với ba mẹ, em trả lời là không vì chắc chắn ba mẹ em sẽ không cho. Anh nói vậy nên suy nghĩ lại không được thì chia tay chứ đừng kéo dài khó xử, từ dạo ấy tin nhắn ít dần, quan tâm ít dần, có lần em đi chơi xa 2-3 ngày anh không nhắn tin gọi điện xem em đến nơi chưa... thậm chí em nhắn tin còn không trả lời . Đôi khi em cũng muốn chia tay nhưng vì thương anh nên em chiu hết, em luôn là người chủ động nhắn tin cho anh nhưng em vẫn vui vẻ bình thường.
Cho đến hôm em nằm viện em nhắn tin cho anh biết anh cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu, chứ cũng không gọi hỏi em là khỏe chưa về chưa....Em thấy mình bị tổn thương , nên nhắn tin trách móc anh sao mà vô tâm quá, trong lúc giận em có nói là em sẽ quen người khác , Rồi em im lặng tính đến nay là ba tuần rồi anh cũng vậy em lặng luôn. Hiện tại em buồn lắm, với mất lòng tin quá, không biết là lỗi do em suy nghĩ nhiều hay giận hay lỗi do anh xa mặt cách lòng, xin cho em lời khuyên.
Chào bạn!
Qua chia sẻ của bạn chúng tôi hiểu rằng bạn đang cảm thấy rất buồn và mất lòng tin ở bạn trai vì cách hành xử của ạnh ấy. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn tâm sự này!
Bạn biết đấy! Chuyện tình cảm bên cạnh việc yêu thương san sẻ còn là sự thấu hiểu, đồng cảm, hi sinh vì nhau. Sẽ rất khó để tìm được sự hài hòa nếu như hai bạn không chịu lắng nghe nhau. Và đặc biệt, nếu tình cảm của cả hai dành cho nhau không đủ lớn thì sẽ rất khó để cùng nhau bước tiếp. Vậy khi bạn trai bày tỏ quan điểm muốn bạn suy nghĩ lại chuyện tình cảm của hai người bạn có cảm nhận như thế nào? Bạn có nghĩ rằng việc trong khoảng thời gian này bạn trai ít quan tâm, nhắn tin gọi điện cho bạn có thể do anh ấy muốn bạn có khoảng lặng riêng để suy nghĩ về tình cảm của hai người hay không?
Điều quan trọng là bản thân bạn phải xác định được mong muốn và tình cảm của mình để lựa chọn. Nếu bạn quyết định cưới xong sẽ theo bạn trai về quê thì bạn gặp khó khăn gì? Với những điều đó bạn có vượt qua được không? Bạn có thể trao đổi với bạn trai để hai người cùng thống nhất cách giải quyết mọi chuyện. Còn kế hoạch nào khác cho dự định kết hôn của hai bạn hay đó là sự lựa chọn duy nhất? Nếu đối với bạn trai đó là lựa chọn duy nhất thì hơn hết bạn cân nhắc về quyết định của mình trong việc có theo anh ấy về quê hay không?
Trong trường hợp hai bạn không thể thống nhất được với nhau cách giải quyết, mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình và bạn không chấp nhận được những kế hoạch mà bạn trai đề ra thì có lẽ việc dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai. Việc kéo dài một tình yêu không có sự nhường nhịn, chia sẻ, đồng cảm và mỗi người đếu có chí hướng riêng không tìm được tiếng nói chung thì tình yêu không còn vẹn nguyên ý nghĩa của nó nữa. Thay vì cứ đeo đuổi một mối quan hệ không đi đến đâu thì hãy cho nhau cơ hội để cả hai có thể lựa chọn người thực sự phù hợp với mình
Chúc bạn hạnh phúc!