Em chia tay anh nhưng lại không muốn mất anh?
Em chào các chuyên gia! Em và bạn gái đã chia tay được 2 tháng nay, bọn em yêu nhau được 3 năm thời ĐH. Em đã ra trường được 1 năm, còn cô ấy tháng 8 này mới ra trường. Vì hoàn cảnh 2 gia đình, cùng gánh nặng, nên tương lai tình yêu của bọn em mù mịt, cô ấy không dám bước tiếp. Vì sợ gia đình buồn, không làm trái ý bố mẹ, cô ấy là niềm hy vọng của cả gia đình.
Sau 2 tháng em có níu kéo nhưng cô ấy đã không trả lời dứt khoát, vì bọn em mới tạm chia tay 2 tháng trước đó. Có một người luôn theo bước chân của cô ấy, vì em ra trường về quê, bạn gái em ở SG nên khi em ra đi người đó đã tới và cô ấy đã không đẩy ra. Em rất thất vọng vì chuyện đó, cô ấy đã quá tham lam, khi không muốn mất ai.
Giờ em muốn cô ấy rõ ràng trong mọi chuyện để em không hy vọng để sau nay thất vọng. Nhưng cô ấy luôn né tránh không trả lời làm em khó xử. Em rất sợ cô ấy trượt ngã vì cô ấy đang bị mất phương hướng cả về chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp. Cô ấy không biết đi về đâu, cô ấy nói sẽ không về đăk nông, em thì lập nghiệp ở đó rồi.
Bọn em còn yêu nhau rất nhiều, nhưng em không muốn cô ấy làm vậy, người thứ 3 chỉ là người thay thế, cô ấy đã thừa nhận, nhưng em không muốn là người dự bị. Cô ấy làm PG nên có rất nhiều cảm dỗ, mà giờ cô ấy như vậy, em thì ở xa.
Em rất lo cho cô ây, muốn kéo cô ây về bên mình. Nhưng cô ấy không tự tin sẽ ở bên em bao lâu, vì em luôn là người phải giữ cô ấy, 2 lần trước em đã giữ, nhưng lần này em không.
Cô ấy trách em sao không giữ cô ấy. Nhưng em bị tổn thương khi cô ấy đang yêu em mà say nắng người khác đến lần 3. Không biết em có nên ép cô ấy đưa ra câu trả lời hay để cô ấy tự trả lời.
Cố ấy vẫn muốn liên lạc với em, nhưng em thấy khó chịu, khi bọn em không rõ ràng, đang là gì của nhau. Em có nên chờ đợi người con gái đó quay về, hay ra đi khi cô ấy tham lam như vậy.
Chào em!
Chị hiểu bây giờ em đang rất băn khoăn khi đứng ở ngã ba đường. Lựa chọn con đường nào cho đúng đây?có nên chờ đợi hay từ bỏ người con gái ấy? Qua thư của em chị biết rằng tình yêu của em và người con gái cũng khá là lâu rồi, khoảng thời gian đó có đủ để em hiểu được bản chất con người của cô ấy.
Đúng vậy cô ấy là một con người tham lam, khi không muốn mất em nhưng cũng lại đến với những người đàn ông khác. Vậy với cô ấy em là gì đây? Nếu thực sự yêu thương em nhiều đến vậy cô ấy đã không say nắng những người đàn ông khác và cần em cô ấy đã trở về bên em. Hay cô ấy chỉ coi em là trạm dừng chân, khi hết mệt mỏi lại đi tiếp. Nếu cô ấy thực sự cần những thứ xa hoa phù phiềm đó thì em có giữ cũng không thể giữ được, điều đó chỉ khiến em đau khổ hơn vì không thể giúp gì cô ấy. Cô ấy đã đủ trưởng thành để biết đúng sai ra sao và có thể tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình.
Đối với em mà nói em đã hi sinh và suy nghĩ cho cô ấy quá nhiều, bây giờ là thời điểm em cần nghĩ cho bản thân em và tương lai của em, Hãy tập trung vào sự nghiệp, công việc hiện tại của em, làm tốt những điều em đang làm, Biết đâu có một lúc nào đó cô ấy nghĩ lại và quyết định trở về. Em hãy tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu bạn bè nhiều hơn, hãy thử mở lòng ra em nhé. Biết đâu dù không thể quên được cô ấy ngay, nhưng em lại sẽ có được những người bạn mới, và còn có thể tiến xa hơn thì sao?
Chị chỉ muốn nói là khi một cánh cửa này đóng lại thì còn có những cánh cửa khác, đừng vì mãi lưu luyến mà không thể ra đi, cũng đừng vì người nào đó không chân thành mà hãy vì chính bản thân mình vì em xứng đáng được trân trọng.
Chúc em sẽ có những lựa chọn đúng đắn
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.