Em có thể chờ đợi gì ở tình yêu mong manh anh dành cho em?
Xin chào các bạn! Mình dang gặp vấn đề trong tình yêu.
Mình năm nay 22 tuổi còn anh ấy 25 tuổi. Mình và anh ấy quen nhau qua online cũng được thời gian gắn thôi rồi anh ấy tỏ tình với mình và mình đã đồng ý. Lúc đầu mình và anh ấy rất hiểu nhau. Rồi chúng mình gặp nhau sau 1 tuần mình đồng ý yêu anh ấy. Khoảng thời gian đầu chúng mình rất hạnh phúc vui vẻ. Anh ấy đi làm ca từ 14h-22h co khi tăng ca tới 23h gì đó. Mình vấn chờ đợi anh về để nhắn tin. Ngày nào cũng vậy.
Nhưng cũng chỉ được thời gian thôi. Khoảng 2 tháng gì đó. Rồi một ngày anh không nhắn tin với mình. Mình đã nhắn tin rất rất nhiều. Cuối cùng 3 ngày sau đó anh mới nhắn tin với mình rồi xin lỗi do công việc bận nhiều cũng gần Tết nữa. Anh phải giúp cho anh trai nên không có thời gian. Mình cũng chấp nhận và hiểu cho anh. Vì anh ở cùng gia đình anh trai, buổi sáng thì làm cho anh trai còn buổi chiều thì đi làm việc của anh ấy. Rồi một thời gian cũng trôi qua minh cũng ít khi liên lạc với anh ấy.
Rồi Tết cũng qua anh hẹn mình mùng 6 Tết lên gặp mình. nhưng anh lại không lên roi bảo minh do anh uống say mệt nên không đi được mình rất buồn.nhưng thôi mình cũng cho qua.tháng vừa rồi anh được nghỉ phép 2tuan.thứ 3 anh nghỉ phép thì anh bảo thứ 5minh gặp nhau nhưng do mình bị thủy đậu không gặp được.rồi tuần đó cũng trôi qua mình cũng đã khỏi và hẹn nhau chủ nhật mình gặp nhau.trước ngày đó thì hôm t7la sinh nhật mình ai cũng chúc mừng sinh nhật mình. Con anh thi mãi tối mới được lời chúc của anh.mình rất buồn.
Và chủ nhật cũng tơi khi gặp anh mình rất vui.bọn mình mua đồ ăn vào công viên chơi. Rồi mình bảo anh đưa điện thoại em xem nào. Anh không cho nhưng mình nói mãi bảo phải co chuyện gì thì anh như vậy chứ cuối cùng anh cũng đưa cho mình. Nhưng cầm chưa được 2phut thì anh lấy lại anh bảo không thích ai cầm điện thoại của anh cả. Nhưng 2 lần gặp trước đó mình vấn cầm điện thoại của anh bình thường còn giờ anh như vậy mình lấy làm lạ. Minh bảo anh có chuyện gị ah. Anh cứ bảo là không lúc đó mình không tin tưởng vào anh nữa.
Mình cũng thấy lạ vì nhà anh cũng có mạng. Nhưng sao anh giờ lại đăng kí mạng 3g. Mình hỏi anh sao giờ anh cũng đăng kí 3g ah. Anh bảo anh thích dùng vơi lại nhiều tiền mà. Mình cũng không nói gì.ngay sinh nhật anh mình không ở cùng anh nhưng mình vấn mua quà tặng anh,roi ngày valenteen,rồi ngày 6-4.hôm anh lên minh đưa hết quà cho anh.anh cũng cảm ơn mình.anh bảo sinh nhật em anh không có gì vì anh chưa bao giờ tặng quà cho ai.
Mình cười nói không có gì. Nhưng mình rất buồn ai mà chả thích người yêu mình tặng quà dù là cái gì đó nhỏ nhoi cũng được. Nhưng đối với anh thì chả có gì.nên cũng hơi buồn. Cữ nghĩ anh là người lãng mạn nhưng không phải. rồi tối đó về 2 đứa cùng nói chuyện anh bảo anh xúc đông. Mình cũng nói đùa vài câu rồi thôi. Và rồi một tuần cũng qua cũng thỉnh thoảng nhắn tin, nhưng càng ngày càng ít hơn rồi mình nhắn tin anh vào xem cũng không trả lời càng làm mình thất vọng và xa khoảng cách với nhau. nhiều lần mình muốn quên anh ấy nhưng sao không làm được?giờ mình phải làm sao đây có nên tiếp tục với mối tình mong manh này hay không???
Em gái thân mến!
Tôi hiểu cảm giác của em lúc này. Khi trao đi yêu thương, quan tâm một ai đó tất yếu mình cũng mong muốn nhận lại được điều như vậy. Nhưng em không nhận được sự quan tâm, yêu thương của bạn trai. Thêm nữa xem ra cậu ấy không đúng tuýp người mà em mong chờ. Không lãng mạn, thiếu tâm lý và thực sự rất khô khan. Những biểu hiện của bạn trai em cho thấy tình cảm ấy đã có sự thay đổi, nhạt nhòa, hững hờ hơn trước. Bởi không ai quá bận để nhắn một tin nhắn quan tâm, yêu thương hay đơn giản chỉ là một lời chúc. Biều hiện rất rõ là cậu ấy có đọc tin nhắn mà không có sự hồi đáp cho thấy nó không còn ý nghĩa, không khiến cậu ấy bận tâm nữa rồi.
Trong tình yêu khoảng cách địa lý không phải là trở ngại lớn nhất mà cái khiến tình yêu tan vỡ đó là khoảng cách của hai trái tim em ạ. Có lẽ em đừng kì vọng vào tình yêu này quá nhiều khi nó chỉ còn là sự cố gắng từ một phía. Cậu ấy chỉ giống như một cơn gió thoảng qua làm cuộc đời em có thêm hương vị. Vì con người sống với nhau bằng cảm xúc nên để nói quên một ai đó, quên một điều gì đã từng là đặc biệt với mình là điều khó khăn. Hãy lý trí hơn trong việc sắp xếp lại tình cảm, các mối quan hệ để thấy điều mình nên hay không nên ở đây là gì.
Hãy tập trung xây dựng và phát triển các mối quan hệ đã, đang và sẽ có xung quanh em. Hãy làm tốt công việc hiện tại của mình. Sự bận rộn có thể giúp em phần nào vơi đi những nhớ nhung về người ấy. Đừng cố gắng cường điệu hóa cảm xúc lên như vậy. Mọi chuyện sẽ nguôi ngoai dần theo thời gian tôi. Rồi em sẽ lại gặp người khiến em yêu thương, rung động. Họ sẽ biết cách yêu thương, trân trọng tình cảm của em hơn. Mạnh mẽ lên cô gái để khi nhìn lại em sẽ cảm thấy mình đúng đắn và chuyện chẳng có gì khó khăn cả.
Chào em!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.