Em đã giành hết tuổi thanh xuân để yêu anh nhưng rồi...
Chào chương trình! Em là Huyền, năm nay em 25 tuổi. Người yêu em 27 tuổi. Em muốn gửi câu hỏi và mong chương trình tư vấn giúp em. Em yêu từ năm 18 tuổi, và tình yêu của em kéo dài giờ đã gần 7 năm rồi. Nó vẫn vậy, vẫn gọi là yêu nhưng dường như nó đã nhạt đi rất nhiều. Lý do chính có thể là do chúng em yêu nhau quá lâu, chúng em đã tính đến chuyện việc kết hôn.
Nhưng anh người yêu em tình nguyện đi công an nghĩa vụ vào tháng 2/2017 vừa rồi. Em thì đang đi học liên thông. Anh nói muốn em chờ anh 3 năm sau khi đi nghĩa vụ về sẽ cưới. Ngày xưa em được anh chiều chuộng qua nhiều, chắc do vậy em sinh hư. Anh người yêu nói em khó tính không thông cảm cho anh ấy. Em hay soi mói và hay gây chuyện, đơn giản vì anh ấy bận. 3 tháng anh đi em chỉ được nói chuyện qua điện thoại vào ngày chủ nhật. Rồi bây giờ anh gần hết những ngày tân binh anh đi chơi với bạn bè hoặc uống rượu, những lúc như vậy em thấy em không được quan tâm. Em nghĩ có thể nói là khi có bạn bè dường như anh quên mất em.
Vì vậy mà tần suất chúng em cãi nhau nhiều hơn. Sau những cuộc cãi nhau em lại chủ động làm lành và trở lại bình thường. Nhiều khi em tự nhủ là sẽ thay đổi bản thân mình, thay đổi tính cách nhưng em vẫn chưa làm được. Cũng nhiều khi em suy nghĩ là vì em muốn gây chuyện để chấm dứt tình cảm này, vì em không biết rằng chúng em có đi đến đâu không.
Em biết chúng em vẫn yêu nhau, và trong thâm tâm em vẫn muốn chúng em trở thành một nhà. Nhưng em sợ, thời gian càng trôi, người ta sẽ thay đổi. Em đã giành hết tuổi thanh xuân để yêu anh ấy. Em mâu thuẫn lắm, em không biết nên tiếp tục hay dừng lại! Em không biết sẽ làm những gì để thay đổi bản thân mình để em có thể thông cảm và không cằn nhằn khó tính. Em mong chương trình có thể giúp em. Em xin chân thành cảm ơn. Huyền.
Chào bạn Hxxx!
Cảm ơn bạn đã gửi thư chia sẻ về cho chương trình. Qua thư, chúng tôi hiều được rằng bạn đang rất mâu thuẫn khi dừng lại hay tiếp tục chuyện tình cảm của mình đã được 7 năm.
Để mối tình đi được đến năm thứ 7 quả không phải là điều dễ dàng, có thể thấy rằng từ khi mới bắt đầu, cả bạn và anh người yêu cũng đã xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, cả hai cũng tính đến chuyện kết hôn. Anh ấy cũng nói sẽ tổ chức đám cưới sau khi đi nghĩa vụ về. Tuy nhiên, bạn chia sẻ rằng cảm thấy “nó đã nhạt đi rất nhiều”. Vậy phải chăng do “yêu nhau quá lâu” nên hai bạn đã bớt đi những cử chỉ yêu thương, lời nói quan tâm và thời gian dành cho nhau? Bạn nói rằng mình hay soi mói và gây chuyện để có cớ chấm dứt chuyện tình cảm này hay thực chất chỉ là bạn đang muốn anh ấy dành nhiều thời gian cho mình hơn, hỏi han và quan tâm bạn hơn? Bên cạnh đó bạn cũng ý thức rằng mình tồn tại những hạn chế nhất định, nó đã có lúc ảnh hưởng xấu đến tình cảm của hai người và đã cố gắng thay đổi bản thân.
Chỉ có những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm và xác định mối quan hệ lâu dài với người mình yêu mới có suy nghĩ như bạn mà thôi. Vậy thì theo bạn, những điều gì bạn đã làm mà ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ này thì hãy bắt đầu thay đổi từ đó nhé. Lắng nghe, chia sẻ với anh ấy nhiều hơn, cảm thông với công việc anh ấy, cư xử với anh ấy như khi hai bạn mới yêu nhau để cảm thấy tình yêu này vẫn rất thú vị.
Tình yêu muốn tồn tại và phát triển lâu dài cần phải có sự nuôi dưỡng và vun đắp của cả hai. Nếu bạn có ý nghĩ dừng lại và muốn chấm dứt mối quan hệ này khi cảm thấy không còn hứng thú và cảm giác yêu thương, sự hấp dẫn như khi mới yêu thì bạn cân nhắc nên có cuộc nói chuyện cởi mở với anh ấy về những suy nghĩ của mình. Bạn cũng có thể tự cho mình một khoảng thời gian để nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra quyết định để tránh sự hối tiếc xảy ra.
Hãy lắng nghe lời trái tim mình mách bảo. Chúc bạn sớm đưa ra được quyết định đúng đắn cho bản thân!