Em đã van xin nhưng anh vẫn nói ... chia tay!
Em xin chào các anh chị. Em là Như - sinh viên năm thứ 4 ở Hà Nội. Em sinh năm 1993 và quê ở Hưng Yên. Em mong chương trình tư vấn giúp em về tình yêu ạ.
Người yêu em bằng tuổi nhưng học trước em 1 năm. Năm nay anh tốt nghiệp. Chúng em yêu nhau đến nay được khoảng 10 tháng. Tuy nhiên cả 2 đã quen và tiếp xúc 2 năm rồi ạ. Anh quê ở Hà Tĩnh và học cùng ngành, cùng trường với em. Chúng em rất yêu nhau và cảm thấy hợp nhau trên tất cả mọi phương diện. Tất cả mọi người khi thấy chúng em yêu nhau đều rất ngưỡng mộ và chúc mừng hai đứa.
Riêng về gia đình hai bên. Em đã mang anh về nhà, bố mẹ em dù xa nhưng cũng ủng hộ quyết định của e mà coi anh như con cái trong nhà. Còn về bố mẹ anh, hai bác lo xa vất vả và bắt anh phải về Hà Tĩnh làm nên không thích. Sự việc xảy ra bất ngờ khi anh về quê, em ở Hà Nội ôn thi. Mới hôm trước hai đứa có chút xích mích anh nói nên chia tay để cả hai khỏi khổ. Em đồng ý. Nhưng cả đêm và ngày hôm sau anh đã gọi điện xin em làm lành. Anh nói muốn cố gắng tiếp tục. Đến chiều em nguôi và đã rất thương anh, em bỏ qua và nói để tối rảnh sẽ nói rõ vấn đề.
Vậy mà tối anh đùng đùng gọi cho em và nói chia tay. Anh nói anh kể chuyện với bố mẹ, bố mẹ anh cấm đoán gay gắt vì xa và vì anh còn lo sự nghiệp. Em đã khóc lóc, van xin nhưng anh nhất quýêt không thay đổi. Em nói muốn đấu tranh nhưng anh nói không muốn chống lại gia đình, không muốn sau này khổ cả hai. Em đau đớn vô cùng khi anh quyết định như vậy. Em yêu anh đã là người thứ ba. Em đã đau khổ rất nhiều từ trước, em cũng kể hết cho anh nghe và anh nói sẽ không bao giờ để em đau khổ nữa. Vậy mà giờ đây anh đối xử với em như vậy. Em không biết em nên làm gì bây giờ.
Cả em và anh đều buồn nhưng không ai liên lạc cho ai nữa. Lẽ nào anh quên em thật rồi sao? Em mong anh chị giúp em em nên làm gì bây giờ ạ? Sắp tới anh bảo vệ tốt nghiệp em có nên đến không? Và em sẽ xử sự ra sao ạ? Em mong anh chị tư vấn giúp em với. Em thực sự không nghĩ được gì nữa. Em cám ơn anh chị nhiều ạ.
Chào em gái!
Sư yêu thương, đồng cảm gắn kết con người với nhau và tạo nên tình yêu, từ tình yêu đó người ta có thể xây dựng cuộc sống gia đình và cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc. Nhưng không phải chuyện tình yêu nào cũng có kết quả như vậy, có những chuyện tình yêu đã tan vỡ ngay khi vẫn trong giai đoạn "tìm hiểu", có những tình yêu tan vỡ ngay cả khi người ta đã xây dựng "tổ ấm" với nhau. Cuộc sống là vậy, đâu có dễ dàng để hòa hợp 2 con người, 2 tâm hồn và còn nhiều thứ liên quan nữa với nhau đúng không nào?
Tình yêu cũng là tự nguyện, không thể ép buộc và cũng không thể van xin người khác yêu mình được, nếu vậy đó không còn là tình yêu, và nếu phải như vậy liệu cuộc sống sau này có như mình mong muốn không? Em đừng đau khổ và rằn vặt bản thân quá mức nhé, người yêu em đã lựa chọn con đường của mình rồi, việc lựa chọn đó ít ra cũng tốt cho gia đình của người đó nên cũng không thể trách người ta được.
Về phần em, em còn trẻ, là người có tri thức, có chuyên môn nên tương lai của em vẫn ở phía trước. Có thể em thấy thất vọng vô cùng vì đã ba lần tan vỡ nhưng hãy nghĩ đơn giản rằng em vẫn chưa chọn được người phù hợp với mình mà thôi, bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng hạnh phúc sau này. Nếu phải sống với những người "không yêu thương, không sẵn sàng bảo vệ tình yêu của mình" liệu em sẽ hạnh phúc?
Hãy cứng rắn em nhé, câu chuyện đã là của ngày hôm qua rồi, em hãy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn, nghĩ về những điều em còn muốn làm để lấy lại thăng bằng cuộc sống, hoàn thành tốt việc học tập và chuẩn bị cuộc sống mới cho mình. Em với người kia chỉ còn là "bạn" nên có xuất hiện hay không trong buổi hôm đó không có quá nhiều ý nghĩa.
Chúc em may mắn và tìm thấy hạnh phúc của mình.
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802