Em đâu thể "trả nợ" anh bằng cuộc đời em!
Xin chào CSTY. Em là nữ 26 tuổi. Em có một vấn đề muốn tâm sự với chương trình và muốn được nghe từ chuyên gia một lời khuyên. Vì ngoài tâm sự với chương trình ra em cũng không biết phải làm sao nữa.
Em vừa chia tay bạn trai em 8 tháng, vì em cảm nhận được tình cảm của anh không còn dành cho em nhiều nữa. Em rất yêu anh nhưng cũng không bao giờ níu kéo một người đã hết yêu mình, nên trong thời gian 1 tháng anh im lặng em quyết định nhắn tin hỏi rõ và nói lời chia tay. Về phía cha mẹ em mong muốn em lấy một người khác cùng quê, cha mẹ em rất yêu quý người đó. Tình yêu của em đã dành hết cho người cũ nên không thể nào lấy người ba mẹ chọn.
Em cũng đã năn nỉ rất nhiều nhưng ba em vẫn không đồng ý, ông vẫn rất muốn em lấy người ba mẹ chọn. Một phần vì ba em già yếu hay bệnh không muốn ba phiền lòng nên em đã hứa với ba mẹ sẽ nghe theo lời. Nhưng cận kề ngày cưới ba em mất. Em suy sụp tưởng như không đứng dậy được, nhưng cũng trong thời gian đó cả gia đình của chồng sắp cưới em họ thường xuyên lui tới giúp đỡ gia đình em rất nhiệt tình. Lúc hoạn nạn mới biết được chân tình, nhìn họ quan tâm giúp đỡ gia đình em tận tình,em cảm động lắm...
Nhưng có thời gian tiếp xúc với chồng sắp cưới em mới biết em với anh có rất nhiều điểm không hợp. Anh hay ghen, tính còn trẻ con nông nổi mặc dù cũng đã gần 30 tuổi rồi. Tuy là em biết anh rất yêu em nhưng em vẫn không thể nào yêu anh được, trong em chỉ cảm thấy tội nghiệp anh thôi. Em cũng đã thử khuyên anh hủy đám cưới vì em không có tình cảm với anh nhưng anh nhất quyết không đồng ý, anh hứa sẽ thay đổi không làm em buồn.
Có khi mệt mỏi đến mức em chỉ muốn lựa chọn cái chết để được giải thoát nhưng em vẫn còn mẹ và đứa em gái cần em ở bên chăm sóc. Em cũng muốn trốn đi thật xa nhưng nhớ tới tình cảm của ba mẹ anh đối với gia đình em em lại càng không thể... Bây giờ em cảm thấy rất mệt mỏi,em phải làm sao đây?? Mong chuyên gia cho em lời khuyên. Em xin cám ơn chương trình rất nhiều!
Chị chào em. Rất cảm ơn em đã tin tưởng chương trình và chia sẻ những nỗi khổ tâm ở trong lòng. Cưới một người mà không có tình cảm thì làm sao có hạnh phúc đúng không em? Nhưng em đang rất mắc kẹt giữa hai bên gia đình, đó vừa là nguyện vọng của ba mẹ em, còn một bên thì là sự ân tình, chu đáo của gia đình nhà bạn trai khiến em rất cảm động. Chị hiểu hiện tại em vừa mệt mỏi, vừa khó xử, chị rất chia sẻ với em về điều đó.
Trước tiên, chị xin gửi lời chia buồn tới việc mất mát trong gia đình em. Vết thương sau khi chia tay người yêu cũ chưa nguôi thì em lại nếm trải một nỗi đau khác lớn hơn, và cho đến hiện tại em lại thật sự khó xử với gia đình bên kia, mọi thứ chồng chất lên em trong một quãng thời gian ngắn, bởi vậy đôi khi khiến em xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu. Rất may là em đã gửi gắm những tâm sự với chúng tôi, đó cũng là một cách giúp em trút bỏ và gỡ rối phần nào đó những tâm tư ở trong lòng.
Em gái à, chị hiểu hiện tại em chưa có tình cảm với anh bạn trai kia, thậm chí em cũng chia sẻ với anh ấy về điều đó. Một phần vì trong lòng em vẫn còn nhức nhối vì chuyện tình cũ. Khi em chưa thể cởi mở lòng mình ra thì dù cho người ấy là ai thì em cũng khó lòng đón nhận một tình yêu mới. Mặt khác, em với anh bạn trai này cũng do sự mai mối của hai bên gia đình, các em cũng chưa có nhiều thời gian tìm hiểu nhau. Những điều đó đã khiến cho em có những ấn tượng không tốt với anh ấy: tính trẻ con, hay ghen...Còn một khi em sẵn sàng, thì chị tin chắc em sẽ nhìn thấy nhiều điểm tốt đẹp khác của anh ấy nữa cũng như có thể thấy được những thay đổi của anh ấy trong thời gian tới
Tuy nhiên, tình cảm là thứ không thể gượng ép và em là người hiểu rõ nhất hiện tại em muốn gì. Cưới xin là chuyện cả đời, làm sao có thể chung sống hạnh phúc với một người không hợp, người mà em không yêu thương không có cảm xúc. Dù sao hiện tại em vẫn đang để tang cha, cũng phải một thời gian nhất định thì em mới có thể nghĩ đến chuyện kết hôn, đây là phong tục từ lâu đời nên có lẽ gia đình anh ấy cũng hiểu rõ điều đó. Em có thể nhân điều này để trì hoãn lại chuyện kết hôn và dành thêm thời gian để tìm hiểu cũng như cho anh ấy thêm cơ hội. Và chị tin chắc đó cũng là quãng thời gian để em xác định lại tình cảm của mình. Nếu như anh ấy yêu em thật lòng thì anh ấy sẽ hiểu được điều đó và sẵn sàng chờ đợi em. Sự "trì hoãn" này có lẽ tốt hơn cho cả hai bởi em cũng hãy chia sẻ với anh ấy rằng hôn nhân là chuyện vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người vì vậy luôn cần sự cẩn trọng.
Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi buồn và vết thương trong lòng em. Chị chúc em sớm vượt qua được những khó khăn trong thời điểm hiện tại. Mạnh mẽ lên em nhé, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em!