Em không xứng đáng có được tình yêu của tôi
Xin chào chương trình CSTY! Em tên là Trang, em mong chương trình có thể tư vấn giúp em về chuyện tình cảm của em, tại bây giờ em đang rất hoang mang không biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào. Em xin cảm ơn ạ! Sau đây em xin kể câu chuyện của em ạ!
Em năm nay 22 tuổi, bạn gái em 19. Chúng em yêu nhau được hơn 1năm. Chúng em đã tính tới chuyện lâu dài, nhưng dạo gần đây bạn gái đã thay đổi khiến em rất buồn. Khoảng 2tháng trở lại đây thì cô ấy nói dối em rất nhiều, mục đích là không muốn gặp em thường xuyên. Cô ấy hiện giờ đã bỏ học và đi làm, nhưng cô ấy không cho em biết cô ấy làm ở đâu, em hỏi thì cô ấy không nói, khi em nói rằng tại sao lại không muốn cho biết chỗ ở thì cô ấy vẫn im lặng, nên em cũng đành chịu.
Vào hồi đầu tháng 10, em nhắn tin gọi điện cho cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy không nghe máy, cô ấy lại nói dối rằng bố mẹ không đồng ý cho yêu em, và bắt cô ấy về quê, và cấm liên lạc với em. Em tin cô ấy nên cứ nghĩ cô ấy ở quê thật nên hàng ngày vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy có nhắn tin cho em nhưng lại rât muộn, em rất thương cô ấy vì cô ấy nói phải đợi mẹ ngủ say mới có điện thoại liên lạc với em, cô ấy nói rất nhớ em, rất yêu em. Và có 1hôm em đã lên nhà cô ấy để mong gặp cô ấy, nhưng em đã gặp anh trai cô ấy, anh cô ấy nói cô ấy vẫn làm việc dưới hà nội và cũng không cấm bọn em yêu nhau. Em đã rất bực không biết vì sao cô ấy lại nói dối em.em hỏi thì cô ấy nói anh trai không cấm nhưng mẹ cô ấy mới cấm cảm bọn em. Cô ấy yêu em nhưng không muốn làm mẹ buồn nên cô ấy rất phân vân, không biết làm gì nên cô ấy buồn và không muốn nói chuyện với ai.
Em rất thương cô ấy vì vậy em lại lên nhà cô ấy 1 lần nữa và gặp mẹ cô ấy nói chuyện, mẹ cô ấy cũng không hề ngăn cản như cô ấy nói mà chỉ nói rằng cố gắng giữ gìn cho nhau, sau này khi em ra trường nếu còn yêu nhau thì sẽ cưới nhau (em còn là sinh viên). Em tưởng cô ấy sẽ vui lắm nhưng ai ngờ cô ấy lại chán nản vì điều đó. Em hỏi thì cô ấy không nói gì, cô ấy bảo không phải nghĩ nhiều chuyện gì đến sẽ đến. Em lại hỏi cô ấy có còn yêu em không, cô ấy nói vẫn yêu em như ngày đầu và em có nói rằng cô ấy cố gắng chờ em, em sẽ chỉ yêu cô ấy thôi, cô ấy chỉ cười gượng.
Thế rồi em đột nhiên phát hiện ra cô ấy đang yêu người khác, cô ấy vẫn chối cãi rằng đấy chỉ là bạn, nhưng khi đầy đủ bằng chứng là 2 người yêu nhau cô ấy lại im lặng và không liên lạc với em 1 tuần liền. Em có nhắn tin cho cô ấy rằng tại sao yêu người khác mà vẫn còn nói yêu em thì cô ấy vẫn im lặng. Em nói rằng em sẽ không oán trách cô ấy chỉ cần cô ấy nói rõ ràng với em nhưng cô ấy không nói gì. Cô ấy chỉ nói vẻn vẹn với em 1câu rằng cô ấy mệt mỏi khi bên em rồi nên tốt nhất là xa nhau.
Em không thể tin nổi. Vì sao cô ấy nói yêu em rất nhiều, thề thốt sẽ cưới em trong khi cô ấy lại đi yêu người khác. Nếu em không phát hiện ra thì không biết cô ấy còn nói dối đến bao giờ. Thế mà em còn tin tưởng cô ấy vì em mà buồn chán không muốn nói chuyện với ai, hóa ra là dành thời gian cho người kia. Bây giờ em không biêt phải làm sao. Em mong chương trình cho em lời khuyên, em phải làm gì. Em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, em cũng không hề oán trách cô ấy mặc dù cô ấy lừa dối em và bắt cá 2tay. Em có nên níu kéo cô ấy hay không. Em xin cảm ơn!
Em thân mến!
Cô ấy nói dối em rất nhiều lần, tránh gặp mặt, nói chuyện, thậm chí còn có mối quan hệ tình cảm với một người con trai khác... Tất cả nói lên một sự thật rõ ràng là cô ấy không thật lòng với em, đang lừa dối em và càng không phải là cô gái trung thực, đáng tin cậy, những lời hứa hẹn, thề thốt của cô ấy chỉ là sự dối trá, lừa lọc mà thôi.
Em còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng tình cảm không trao đúng người thì cái nhận lại có thể chỉ là trái đắng mà thôi. Nếu em tiếp tục mối quan hệ này, em sẽ tiếp tục bị lừa dối, tổn thương. Em là chàng trai chân thành, sống tình cảm và đầy lòng bao dung, trắc ẩn. Em xứng đáng có được hạnh phúc với một cô gái tốt và thật lòng với em hơn. Điều quan. Quan trọng là bản thân em có cho mình cơ hội để quên đi những người không xứng đáng và chờ đợi, tìm kiếm những điều tốt đẹp hay không mà thôi.
Em có thể tập trung thời gian cho những hoạt động, công việc, mối quan hệ yêu thích để phát triển bản thân, quên đi những chuyện không vui và có thêm nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa đích thực nhé.
Thân chào em!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802