Em thích anh nhưng anh đang có bạn gái...
Em tên là Phxxx năm nay em 16 tuổi.
Tính tình em cũng hòa đồng thân thiện và được nhiều người yêu mến. Vẻ ngoài của em cũng đẹp và thu hút và hơi nữ tính 1 tí. Năm nay em đã học lớp 10 và có một anh học lớp 10 năm ngoái bị lưu ban nên đã học lại chung lớp với em. Em với ảnh bắt đầu chơi khá thân từ đầu năm. Em với ảnh đi đâu cũng kè kè, nhiều người hỏi em với ảnh đang yêu nhau thì em chỉ cười và nói với mọi người là tụi em chỉ là bạn chơi thân (nhưng thực sự bên trong em thích ảnh).
Khi ảnh chở em đi học và đưa em về thì lần nào em cũng ôm ảnh, ảnh ngồi im không nói gì cả. Còn trên lớp em cũng hay đứng ôm ảnh cũng không nói gì luôn. Người khác nhìn vào thì cũng nghĩ tụi em là bạn bè thôi.
Ảnh đã có bạn gái 1 tuần rồi và đó là nhỏ bạn chung khối với em. Em thực sự rất là thích ảnh luôn. Nhưng em lúc nào cũng tỏ ra mình là một người bạn đối với ảnh. Quen biết nhau và chơi chung 2 tháng, nếu bây giờ em nói ra thì sợ ảnh và em không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
Em thực sự không biết phải làm sao nên em lấy hết can đảm viết những dòng tâm sự này để chương trình giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn !
Chào em,
Cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Chúng tôi hiểu rằng em đang cảm thấy bối rối không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Em không có đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với một anh bạn học cùng lớp, em lo sợ sau khi bày tỏ thì mối quan hệ của hai người sẽ bị phá vỡ. Tôi chia sẻ cùng em tâm sự này.
Em có nghĩ rằng điều mình cần làm là cân nhắc xem tình cảm của anh ấy dành cho em là như thế nào không? Em nhận thấy có những tín hiệu nào từ anh ấy chứng tỏ anh ấy cũng thích em không?
Khi không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình thì việc lo lắng của em là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tình cảm của em dành cho một người cùng giới tính chẳng có gì sai trái hay bất thường, chỉ có điều cần xác định đúng đối tượng cũng có cùng xu hướng giống mình thì khả năng được đón nhận tình cảm sẽ cao hơn. Em có nghĩ như vậy không?
Những cử chỉ ôm ấp em dành cho anh ấy là xuất phát từ sự cảm mến, yêu thích nhưng sự đáp lại của anh ấy có thể chỉ đơn thuần coi em là một người em, một người bạn thân cùng lớp. Thích một người nào đó là một chuyện, việc người kia có chấp nhận tình cảm của em hay không lại là một việc khác? Em có thể xem xét ở thời điểm hiện tại, anh ấy có bạn gái, như vậy có thể thấy anh ấy có thích bạn khác giới và dường như điều đó có nghĩa anh ấy không cùng xu hướng giới tính, tình dục giống em. Lúc này, việc bày tỏ tình cảm của em cần có sự cân nhắc bởi khi nói ra có thể em sẽ bị chê cười, chế giễu hoặc là chủ đề bàn tán của mọi người, chưa kể người bạn trai kia không muốn coi em là bạn. Lúc đó, bản thân em cần chấp nhận việc dừng lại tình cảm dành cho anh ấy và mở rộng mối quan hệ để có thể tìm được người có cùng xu hướng tính dục với mình, phát triển một mối quan hệ mới.
Mỗi người có cách thức khác nhau để vượt qua khó khăn. Hi vọng qua những chia sẻ của chương trình em sẽ có động lực để đưa ra quyết định về vấn đề của mình. Em còn rất trẻ, thay vì quá chú tâm đến chuyện tình cảm em có thể tập trung vào việc học tập, xác định mục tiêu phấn đấu trong tương lai. Từ đó cũng giúp em vượt qua cảm xúc cá nhân để đạt được thành tích cao trong học tập và tạo bước đệm cho những thành công trong tương lai
Thân ái!