Gia đình phản đối vì tôi lấy vợ của bạn thân
Gia đình tôi phản đối gay gắt việc tôi lấy Hà – người bạn thân từ hồi học đại học bởi Hà đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng. Lý do khiến bố mẹ tôi kiên quyết ngăn cản là chồng Hà cũng là bạn thân của tôi. Thiên hạ đang dị nghị chuyện tôi lấy vợ của bạn thân, bảo tôi trai tân mà đi lấy gái nạ dòng, rồi tôi với Hà có quan hệ từ trước... những điều ấy khiến bố mẹ tôi cảm thấy như bị sỉ nhục. Bố mẹ tôi bảo: “Trên đời này hết con gái rồi à mà một thằng đàn ông như anh lại đi lấy một đứa góa chồng, có con riêng. Anh đừng có bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ. Nếu anh vẫn kiên quyết lấy thì đừng gọi chúng tôi là bố mẹ nữa”. Những lời của bố mẹ khiến tôi quá đau lòng, tôi bị giằng xé giữa chữ hiếu và chữ tình.
Tôi, Hà và Hoàng là bạn thân với nhau từ hồi đại học. Cả tôi và Hoàng đều có cảm tình với Hà. Tôi yêu Hà nhưng không dám bày tỏ tình cảm, vì tôi biết Hà có cảm tình với cậu bạn thân rồi. Đến năm thứ 3, hai người công khai chuyện tình cảm, dù có hơi buồn nhưng tôi vẫn thầm chúc phúc cho hai người.
Ra trường hai năm, Hoàng và Hà kết hôn. Hai vợ chồng có công việc ổn định, cuộc sống khá hạnh phúc với một đứa con trai. Tôi từ ngày ra trường cũng có thêm 2 mối tình nữa nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Thỉnh thoảng tôi vẫn lui tới nhà vợ chồng cậu bạn chơi. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn thân thiết và tốt đẹp như hồi còn đi học.
Cuộc sống của vợ chồng Hoàng khá hạnh phúc. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Nhưng khi cậu con trai của Hoàng được ba tuổi, Hoàng qua đời trong một tai nạn giao thông. Tôi lặng người trước sự ra đi của thằng bạn thân nhất. Nhìn vợ Hoàng đau đớn tưởng như chết đi sống lại trước cái chết của chồng, đứa con thì ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện mà tôi thấy xót xa. Trước kia, mọi việc trong gia đình đều do Hoàng gánh vác, giờ mất đi trụ cột gia đình nên Hà dường như lao đao. Cô gần như gục ngã.
Vì tình bạn giữa 3 người nên từ khi Hoàng mất, tôi thường xuyên sang nhà Hà giúp đỡ mẹ con cô. Tôi quý cu Minh – con Hà, chơi với cháu mong bù đắp được phần nào sự thiếu thốn tình cảm của thằng bé. Phải nói rằng tôi giúp đỡ mẹ con Hà hoàn toàn vì tình bạn chứ không hề vì tình yêu trước kia.
Tôi rất quý cu Minh, tôi muốn bù đắp cho thằng bé. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Dần dần, tình yêu của tôi với Hà lại được nhen nhóm trở lại. Có lẽ cả tình yêu và tình thương với mẹ con Hà nên tôi mong muốn được che chở và bù đắp cho họ. Khi đoạn tang Hoàng, tôi ngỏ lời với Hà, Hà từ ngạc nhiên đến tủi thân, Hà khóc và nói: “Em cảm ơn tình cảm của anh dành cho mẹ con em. Nhưng em chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm ấy, em cũng không phải là người phụ nữ phù hợp với anh”. Hà nói vậy nhưng tôi biết Hà mặc cảm vì Hà đã qua một đời chồng, còn tôi là trai chưa vợ.
Qua thời gian, tôi thuyết phục Hà bằng tình cảm chân thành của mình dành cho 2 mẹ con, tôi đã chứng minh cho Hà thấy tôi yêu Hà bằng tình cảm thật lòng, không phải vì sự thương hại. Vượt qua sự tự ti về bản thân, Hà nhận lời yêu tôi. Thế nhưng gia đình tôi phản đối chuyện này gay gắt hơn tôi nghĩ. Bố mẹ không muốn cho tôi, một người đàn ông có thể coi là thành đạt lại đi lấy một người góa chồng. Và lại lấy ngay vợ của bạn thân nên với ông bà điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi dù có thuyết phục thế nào bố mẹ tôi cũng không đồng ý.
Điều mà tôi không ngờ tới nhất là sự phản đối kịch liệt của bố mẹ chồng Hà. Trước kia, ông bà coi tôi như con, giờ ông bà xem tôi như kẻ tội đồ cướp vợ bạn. Ông bà có nói với Hà rằng: “Người ta chồng mất thì ở vậy thờ chồng nuôi con. Đã nhỡ nhàng rồi thì cố gắng nuôi con cho nó thành người, có đi bước nữa chắc gì đã ra gì, chỉ khổ đứa con thôi. Sống phải biết nghĩ cho con”. Ông bà còn suy diễn rằng tôi và Hà trước kia có tình cảm với nhau, giờ Hoàng mất nên chúng tôi có cơ hội là đến với nhau. Và ông bà còn ra điều kiện, nếu Hà lấy tôi thì đứa con sẽ do ông bà nuôi vì nó là con cháu dòng họ Lê, là cháu đích tôn nên không thể theo mẹ được.
Bố mẹ chồng Hà kiên quyết phản đối chuyện tôi và Hà. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Trước những khó khăn từ phía hai gia đình, Hà đã chùn bước. Hà đã nhất quyết chia tay để không làm tôi khó xử, Hà không muốn vì Hà mà tôi phải mang tiếng. Hà cũng không muốn bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới. Thú thực đến lúc này tôi thấy vô cùng đau khổ và mệt mỏi. Tôi yêu thương hai mẹ con Hà thật lòng nhưng người đời không hiểu lại đặt điều cho tôi. Giải quyết chuyện 1 gia đình phản đối đã là quá khó, đằng này lại cả 2 gia đình phản đối. Giờ tôi phải biết làm sao để sống cho trọn nghĩa vẹn tình?