Hai năm yêu nhau anh chưa từng cho em một ngày kỷ niệm.
Chào tổng đài tư vấn, hiện nay em đang có một số vấn đề vướng mắc trong chuyện tình cảm. Rất mong chuyện mục tư vẫn giúp em
Em năm nay 25 tuổi bạn trai em hơn em một tuổi , bọn em yêu nhau đã đã được 2 năm . Bọn em quen nhau vì làm cùng một công ty, nhưng chúng em rất hay giận nhau và chia tay vài lần. Lần chia tay lâu nhất là 6 tháng, và em đã xin nghỉ việc ở đó vì công việc không được tốt và khó đối diện với nhau. Em xin được công việc tốt hơn ở gần nhà.
Trong suốt thời gian chia tay anh không chủ động liên lạc với em mà chỉ có em liên lạc với anh rất nhiều và mong anh suy nghĩ lại nhưng anh dứt khoát. Em đã chấp nhận và cũng mở rộng lòng hơn với người khác và để anh sang một bên. Nhưng mấy tháng trước anh có chủ động liên lạc với em và nói muốn quay lại với em, trước anh làm vậy vì không đủ niềm tin để cho em hạnh phúc anh cũng đã rất đau khổ hãy tha thứ cho anh, dù có xảy ra chuyện gì nữa thì anh vẫn muốn lấy em làm vợ, anh sẽ không làm em buồn nữa.
Vì trong lòng vẫn còn yêu anh nên em đã quay lại. Nhưng chỉ vài tháng sau đó chúng em ít gặp nhau. Anh ở trọ cách nhà em 15km, anh kêu ngại đi xa rồi trời rét, lúc thì công việc về muộn và bận việc nhiều, lúc ảnh thì anh ở nhà online ngủ, em bảo thì anh lại kêu mệt và không thông cảm cho anh mới có 1 tháng mà đã không chịu được rồi. Để cho anh tự do thêm một thời gian nữa cưới rồi không được chơi nữa. Cưới ? Anh bảo ra tết mà giờ em còn chưa về nhà anh ra mắt.
Em rất buồn và tủi thân khi hơn 1 tháng cũng không gặp được một lần, em thấy mình có người yêu như trên danh nghĩa ấy. Rồi vi chuyện đó mà chúng em liên tục cãi nhau.Tình cảm vì thế mà rạn nứt, anh bảo thật sự anh cũng chẳng biết anh muốn gì nữa, yêu nhau đã hai năm, em là người anh yêu nhất hiện giờ nhưng nó mãi chẳng thể lớn hơn được tình đầu. Có lẽ anh đã vứt lại cảm xúc phía sau rồi. Em thật sự rất đau khổ, chẳng lẽ em không có tình đầu sao.
Em có thể toàn tâm toàn ý với anh mà sao anh không thế. Em đã hy sinh bao nhiêu. Hai năm yêu nhau anh chưa cho em được một ngày kỷ niệm, cũng chẳng mấy khi được đi chơi. Em đau khổ lắm nhưng vẫn thông cảm cho anh vì công việc và anh ngại đi xa . Nhưng tình cảm anh dành cho em, anh nói như vậy làm em thật sự đau khổ, muốn từ bỏ lắm biết bao người tốt đến với em em không nhận vì đã trót yêu anh.
Mong chuyên mục tư vẫn sớm giúp em, thật sự em rối lắm. Em xin cảm ơn.
Em gái thân mến!
Tôi không biết rằng thời điểm cậu ấy quay về với em có phải đúng là vì tình yêu cậu ấy dành cho em sâu sắc như câu nói “dù có xảy ra chuyện gì nữa thì anh vẫn muốn lấy em làm vợ, anh sẽ không làm em buồn nữa”. Sự quay về đó có thật sự là vì yêu hay chỉ là cảm giác hụt hẫng khi đánh mất để rồi cố công lấy lại cũng không biết để làm gì.
Yêu nhau thì nhu cầu được gặp gỡ trao nhau yêu thương là đầu tất yếu trong tình yêu. Còn ở cậu ấy nói là yêu lắm nhưng lại đưa ra đủ lý do để biện minh cho việc không dành thời gian cho nhau. Không cho nhau vị trí ưu tiên mà lại ích kỉ nghĩ cho cảm giác của mình nhiều hơn. Thực sự nếu là yêu nhau thật lòng thì có thể vì yêu mà vượt qua mọi rào cản,mọi khó khăn thử thách như thể “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.
Không thấy sự nỗ lực tạo những kỉ niệm tình yêu mới, nuôi dưỡng tình yêu giữa hai người sâu đậm hơn. Có thể cậu ấy luôn cho quá khứ là tốt đẹp, là sâu sắc hơn cả khi so sánh với thực tại thì khó lòng quên được quá khứ. Có lẽ đúng như em nói rằng có người yêu chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Em đã kiên nhận với tình yêu này hơn 2 năm rồi mà cậu ấy vẫn có thể tiếp diễn những lý do tương tự như vậy thì có lẽ khó có tình yêu nào tồn tại được. Không thể vì nhau mà bước quan những rào cản đó thì làm sao có thể nghĩ đến kết hôn.
Lúc này đây thiết nghĩ em nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn để cậu ấy biết được sẽ mất đi điều gì cho những chần chừ, ích kỉ trong suy nghĩ của cậu ấy. Cơ hội không bao giờ là thừa cho những người không biết quý trọng nó. Hãy giới hạn khung thời gian và nhìn nhận sự thay đổi trong cách yêu của cậu ấy để xem tình yêu đó có xứng đáng với những tâm tư tình cảm em dành cho cậu ấy không.
Nếu như cậu ấy yêu bản thân mình, yêu cái gọi là quá khứ kia hơn thì em cũng nên buông bỏ những thứ không phù hợp với mình. Những yêu thương em gửi đi đó là tình cảm chân thành, và thời gian 2 năm qua dù không đi đến hôn nhân nhưng nó cũng không phải là vô nghĩa khi em sớm nhận ra bản chất tình yêu của cậu ấy dành cho mình đích thực là gì. Không thể cố chấp với tình yêu như vậy dù yêu đến mấy để rồi làm đau chính mình. Rồi cậu ấy sẽ phải tiếc nuối khi đánh mất một người yêu thương mình thật lòng đến vậy. Lúc này đây em nên cân bằng lại cuộc sống của mình. Hãy biết yêu bản thân mình hơn, cho mình những lựa chọn thực sự phù hợp, biết yêu thương, quý trọng em và biết hi sinh vì nhau em nhé.
Thân chào em!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.