Hậu chia tay vẫn "nhói đau" dù em là kẻ "bạc tình"...
Chào chương trình, chuyện của mình cũng dài nên xin tóm tắt thôi!
Mình 27 tuổi còn cô ấy (người cũ) 26 tuổi. Mình đến với cô ấy 1 năm rưỡi trước (tháng 12/2015) khi cô ấy bị người yêu đá được 3 tháng. Mình đã bên cạnh và an ủi động viên cô ấy nhiều và cô ấy nói thích mình, thời gian sau người yêu cũ cô ấy quay lại và có cầu hôn nhưng cô ấy không chịu và đã nói lại với mình. Nhưng thời gian sau nữa là tầm từ tháng 6-10 năm ngoái thì cô ấy có dây dưa với người yêu cũ, mình rất bực mình nhưng vẫn nhẹ nhàng bên cạnh khuyên răn mà cô ấy vẫn vậy. Lúc đó lòng mình niềm tin đã vơi dần, hay mệt mỏi khi gần cô ấy nhưng vẫn còn thương nhiều lắm nên cố gắng bên cạnh thương yêu hơn.
Mình cảm nhận cô ấy thắp lại tình cảm từ tháng 11 năm ngoái đến tết, hay quan tâm và chủ động nhắn tin, gọi điện nhiều hơn trước, nhiều lúc nói muốn nghe giọng nói mình. Mình cũng dặn dò cô ấy tự chăm sóc sức khỏe nhiều vì thời gian đó công việc rất bận, nhiều lúc nhớ nhưng chỉ qua trễ và dẫn đi ăn. Nhưng đến khi qua tết là ngày 8/2/2017, mình thấy cô ấy hay nói chuyện chia sẻ với 1 đồng nghiệp tán cô ấy, vì cô ấy xinh và nói chuyện rất dễ lọt tai. Lúc đó tức giận mình đã nói chia tay, cô ấy nhắn tin xin lỗi và giải thích đủ kiểu nhưng tuyệt nhiên không có lời nào níu kéo và hứa hẹn sửa đổi.
Khoảng 2 tuần sau mình nhớ, quay lại nhắn tin lại và ngỏ ý quay lại nhưng cô ấy đã khác hẳn rồi, mình cảm thấy rất hận và giận nhưng tuyệt nhiên vẫn mỉm cười và đối xử tốt. Được gần tuần cảm thấy cô ấy không còn như xưa nữa, có những mối quan hệ mới với đồng nghiệp (người mới vô) và người cũ xưa nay vẫn nhắn tin với cô ấy. Đồng nghiệp mới hay dẫn cô ấy đi chơi xa và người cũ cũng hay rủ, mình đã thấy rõ bản tính lăng nhăng của cô ấy nên cũng im lặng rời xa, cô ấy không níu kéo cũng không tỏ vẻ gì.
Chuyện đã cách đây 3 tháng, tháng đầu mình rất đau khổ và hận nhưng nay lòng đã nguội, cảm thấy bình thường nhưng nhiều lúc lại thấy đau nhói trong tim, cảm giác trống trải và như muốn khóc. Và sao tự nhiên trong lòng cũng còn ý nghĩ người đó sẽ quay về với mình mặc dù mình không chấp nhận nữa, làm sao vượt qua hẳn cảm giác này bây giờ?
Nhìn những cô gái khác đẹp và tốt mình cũng mất hết cảm xúc rồi, không buồn không vui gì nhiều nữa. Sao 3 tháng rồi nhưng cảm giác vẫn còn quá khó chịu.
Bây giờ mình cần phải làm gì để thoát khỏi cảm giác này đây?
Mong nhận được lời khuyên từ chương trình sớm.
Mình xin cảm ơn!
Em thân mến,
Ai đó đã từng nói rằng “yêu nhau cũng giống như cùng nắm tay lội ngược dòng nước siết, rất vất vả, rất khó khăn, chỉ cần buông tay, dòng nước sẽ cuốn trôi, không cách nào nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa”. Từng câu, từng chữ em gửi gắm trong tâm thư, tôi cảm nhận được nỗi đau đớn của em, cảm nhận được sự uất ức và cả trong đó là một tình cảm đậm sâu dành cho một người con gái đã không còn thuộc về mình.
Em đã 27 tuổi, lứa tuổi này cũng không còn đủ trẻ để có thể vô tư như những ngày còn 18; 27 tuổi cũng chẳng còn có thể yêu thì yêu, mà không yêu cũng chẳng sao như khi đang 20; 27 tuổi cũng chẳng còn khái niệm thích gì thì mà làm bằng đằng được, không phải đắn đo, suy nghĩ như những ngày bồng bột của tuổi trẻ. 27 tuổi cần em trưởng thành hơn rất nhiều. Và tôi đã nhìn thấy sự chín chắn trong suy nghĩ của em trong mọi hành động đối với người cũ.
Người xưa có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Khi ai đó làm một việc có lỗi với ta nhưng nếu họ biết nhận lỗi và hối lỗi thì lúc đó sự bao dung sẽ giúp chúng ta cứu đỗi tâm hồn của họ. Em đã tha thứ cho bạn gái lần đầu khi cô ấy nói chuyện dây dưa với bạn trai cũ nhưng cô ấy đã không trân trọng và tiếp tục có một mối quan hệ mới với đồng nghiệp khiến em lựa chọn cách chia tay. Đó là quyết định không dễ dàng nhưng có lẽ là cần thiết. Bởi lẽ, sau này nếu các em kết hôn thì liệu em có muốn người vợ của mình là một người dễ thay đổi, dễ bị lay động không? Hạnh phúc gia đình có thể bền lâu chứ?
Em à, có thể hiện giờ trong lòng em cảm giác trống trải, cô đơn, nhói đau trong lồng ngực, cảm giác như một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về bên em. Tất cả cảm giác đó xảy ra là bởi em đang có sự nuối tiếc cho những cố gắng của hai người khi xưa yêu nhau. Cũng có thể em chưa thể ngờ cô ấy lại thay đổi như thế và có thể trong lòng em vẫn không muốn buông cảm giác cô ấy thuộc về một ai khác. Nếu như bây giờ em chấp nhận và bỏ qua tất cả lỗi lầm của cô ấy và sau này một lần nữa cô ấy lại đối xử với em như hiện tại thì em nghĩ mình có thể vượt qua được nữa không?
Ba tháng để quên đi một người đã gắn với mình bao nhiêu kỷ niệm đó là điều không phải dễ dàng. Có nhiều người còn mất một năm hoặc hai năm hình bóng đó mới thật sự bị xóa nhòa trong ký ức. Có thể bây giờ em chưa có cảm giác với các cô gái xinh là bởi em chưa sẵn sàng đón nhận thêm một tình yêu mới. Trong thời gian này, em có thể quên cô ấy bằng cách tập trung phấn đấu cho sự nghiệp. Dành thời gian đi cho các mối quan hệ bạn bè, mở rộng lòng mình với các mối quan hệ khác biết đâu em lại tìm được sự đồng điệu hoặc cơ bản giúp em quên đi nỗi đau hiện tại, hãy làm cho mình lúc nào cũng bận rộn bằng việc tập luyện thể dục thể thao, đi du lịch, tham gia hoạt động từ thiện... Trong các sinh hoạt hằng ngày cũng không nên nghe những bản nhạc buồn, thất tình, tránh để bản thân ở một mình trong không gian vắng.
Hi vọng qua những gợi mở của chương trình sẽ giúp em vượt qua được câu chuyện buồn này. Mạnh mẽ lên nhé chàng trai. Tôi tin chắc chắn em sẽ làm nên những điều tuyệt vời.
Chúc em luôn hạnh phúc.