Hình như anh chỉ chiếm một phần nhỏ trong mối quan tâm của em?
Em năm nay 20 tuổi có người bạn gái 22 tuổi.. thời gian đầu là thật tuyệt đối với chúng em... nhưng càng về sau em càng nhận thấy nhiều điểm bất đồng giữa em và cô ấy.
Cô ấy theo đạo công giáo vì vậy lúc nào cô ấy cũng ở trong nhà thờ.. cô ấy rất bận rộn với những việc linh tinh trong nhà thờ.. cô ấy dành rất nhiều thời gian để làm những việc đó những việc em nghĩ không đáng để làm từ mua bánh cho cha (linh mục) nấu cơm cho cha, trong coi trẻ con giúp nhà thờ. dạy giáo lí, tiếp khách nước ngoài,thậm chí đi mua nước uống cha khách nước của cha... rồi còn rất nhiều rất nhiều việc vụn vặt linh tinh...
Cô ấy là giáo viên có khi đang dạy học cha biểu cổ đi mua gì gì đó cho cha lập tức cô ấy bỏ lớp đang dạy hoặc cho chúng nghỉ rồi chạy qua giúp cha có đợt còn theo cha lên tận tphcm 2 ngày cổ chỉ nhắn tin với em ở những khoảng trống của công việc 1 2 tin.. tối 10h cổ mới xong việc và bắt đầu liên lạc với em ngày nào cũng thế hiếm hoi lắm mới có dc 1 ngày nghỉ em cũng thông cảm và cũng ráng làm giúp cổ những việc em có thể làm... nhưng càng ngày cổ nhận càng nhiều việc ...em có cảm giác gống như cổ là người giúp việc của cha..(làm những việc hết sức nhỏ) và em giống người giúp việc của cổ
Cứ như thế gần 1 năm nay... tuy nhiên rất thỉnh thoảng chúng em vẫn được đi chơi với nhau và có nhiều lần đang đi với em cha gọi là ngày lập tức cổ bỏ em đi chạy đến cha. Em cảm nhận được cổ yêu em nhưng cổ còn yêu cái gì đó hơn cả em nữa. Nhắn tin với em cổ toàn than mệt mỏi và muốn đi ngủ đa số là thế có khi em muốn kể một mẫu chuyện nào cho cổ nghe và câu trả lời chỉ là um ờ oh.
Em cảm thấy tổn thương lắm cổ hứa với em là sau khi kết hôn cổ sẽ không như thế nữa nhưng hiện tại em cảm thấy mình bế tắc lắm. Em có cảm giác cổ không dành sự ưu tiên số 1 cho em.. thậm chí không được số 2 nữa. Một tuần nếu như em không chạy lên đưa rước cổ đi làm có lẽ bọn em không được gặp nhau.
Đã có nhiều lần bọn em cải nhau về chuyện này.. nhưng mà.. công việc cô ấy nhận từ cha càng ngày càng nhiều ví như hôm nay.. sáng 7h chạy qua nhà thờ.. 9h về dạy học.. 11h chạy qua nhà thờ.. 1h chạy về,... nhắn vội với em vài tin. Đi ăn đi chị ngủ chút nha...." rồi chìu chắc 3h dậy.... ở nhà soạn bài lu bu tới 6h dạy 8h về.. 8h em lên rước.. xong cổ chạy qua nhà thờ tập múa hát j đó 11h về.. về nhắn vài tin... "nay chị mệt quá à.. buồn ngủ nữa... em kìa biết chị mệt mà hổng để chị ngủ còn nhắn tin tới khuya nữa... ngủ ngon nga bye"....
Em không biết phải nói như thế nào để cô ấy hiểu... cô ấy bảo được làm như thế cảm thấy hạnh phúc dù thế nhưng em vẫn yêu cổ và cổ nói yêu em... em không biết liệu em có nên cố gắng để làm với cổ hay nên dừng lại để đi tìm cái phù hợp hơn cho em và cho cả cổ nữa.. xin chị giúp em
Chào em !
Khi yêu người ta luôn muốn mình là nhất và là mối quan tâm hàng đầu trong mắt của người yêu. Hình như mối tình hiện tại không làm em cảm thấy hạnh phúc vì thời gian cô ấy dành quá nhiều cho nhà thờ và thời gian dành cho em thì hoàn toàn không có.
Trước hết bạn gái là người công giáo và thờ Chúa. Em hiểu nhiều về công giáo cũng như đạo thiên chúa chưa? Việc cô ấy làm có đáng làm hay không thì chỉ có cô ấy biết em ạ.
Đạo thiên chúa hay công giáo là một trong những tôn giáo lâu đời và quyền lực nhất thế giới. Tôn giáo này được xây dựng trên cơ sở lòng tin và tình yêu với đức chúa và giáo dân là những con chiên. Với người công giáo Đức Chúa rất thiêng liêng và là tình yêu lớn nhất của đời họ, họ yêu Chúa và sẽ nghe lời cha sứ rất nhiều vì cha là người quản lý lãnh đạo giáo xứ, em có thể tìm hiểu thêm về tôn giáo để hiểu rõ hơn về người yêu em cũng như những việc cô ấy đang cố hết sức mình để thực hiện
Có thể rất dễ thấy là cô ấy không dành thời gian cho em vì còn bận việc nhà thờ, làm xong thì quá mệt mỏi và không còn có thể quan tâm đến em nữa. Nhưng em ạ người ta chỉ say mê và chăm chỉ với những việc mà họ thích. Cô ấy chăm chỉ và nhiệt tình như vậy chứng tỏ cô ấy yêu công việc này. Đây là thực tế mà em cần nhìn nhận.
Em không thể ép cô ấy rời bỏ công việc cô ấy đang làm.Tuy nhiên em có thể trao đổi để cô ấy sắp xếp thời gian cho công việc giúp Cha và dành cho tình yêu của hai người một cách cân bằng hơn. Em cần được cô ấy quan tâm và chia sẻ trong tình yêu. Đó là một yêu cầu chính đáng. Em cần nói ra những điều mình muốn thì mới có thể được đáp ứng, phụ nữ nhiều khi không nhạy cảm lắm đâu em ạ.
Khi yêu nhiều khi đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận. Em có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận. Vậy hãy chọn điều gì khiến em hạnh phúc và cần hài lòng với sự lựa chọn đó!
Chúc em có một quyết định sáng suốt!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.