Hoảng loạn khi bị người yêu ngoại quốc đe dọa tung "hình nóng" lên mạng
Chào các anh chị.
Hiện em đang rất phân vân trong chuyện tình cảm của em vì em đang bị uy hiếp,em có quen với anh bạn người Úc cho đến nay khoảng 6 tháng, đầu tiên chúng em chat qua 1 trang mạng online, anh ấy là giáo viên nước ngoài sang đây dạy học, Khi em chat với anh ấy được 2 ngày thì anh nói: anh ấy phải về nước vì có kỳ nghỉ tết tây, Khoảng cuối tháng 1 anh ấy sẻ trờ lại vn lần nửa.Khi anh ấy trở về úc, chúng em vẩn giữ liên lạc hằng ngày.
Đến cuối tháng 1, anh ấy về và chúng em gặp nhau rất vui vẻ trong 4 ngày ,em về quê vì là cuối năm( 26/12 al), em hẹn anh ấy 2 tuần sau em sẽ trở lãi sg.Nhưng khi em về quê, do phụ giúp gia đình nhiều việc, phần mẹ em không thich em có mối quan hệ với anh ấy, nên khi em về quê, anh ấy điện thoại, nhắn tin ,em nói với anh ấy rằng : Em không thể quay lại sg nửa, bởi vì em phải giúp mẹ chăm lo việc kinh doanh, anh ấy đã năn nỉ em quay trờ lại sg,nhưng lúc đó em chọn mẹ, cho nên em không thể.
Sau đó anh ấy cũng nt, dt cho em,em cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, cũng không nghe điện thoại anh ấy, em muốn quên anh ây, bởi vì em không muốn mẹ buồn. Thế là anh ấy nt cho em, nói là em không yêu anh ấy, bỏ mặt anh ấy cô đơn ở sg, anh ấy hy vọng có thể gặp em , dù em không muốn tiếp tục nữa củng được , chỉ hy vọng có thể gặp em .Em nói với anh ấy, nếu khi nào em có dịp lên sg , em sẽ liên lạc với anh ấy.
Kể từ tin nhắn đó anh ấy không còn gọi và nt cho em nữa,đến khoảng 3 tuần sau khi em về quê, em trở lên sài gòn đưa bà lên khám bệnh, tình cờ em thấy đt của anh ấy, em vui mừng và nghĩ rằng anh ấy nhớ đến em, em gọi điện thoại cho anh ấy, chúng em gặp lại nhau, cũng như lúc đầu vui vẻ, hạnh phúc. Anh ấy nói anh ấy sẽ chu cấp lo lắng cho em, em không cần phải về quê phụ mẹ nữa. sau đó em về quê với bà, anh ấy nt cho em nói yêu em, mong là em sẽ ở quay lại với anh ấy, nhưng qua ngày hôm sau, anh ấy nt, me anh bị tai nạn ở Úc anh ấy phải quay về đó gấp, anh ấy hy vọng khi quay trờ lại vn sẽ gặp em trên sg, khi đó em nt cho anh ấy em nói rằng em đã quay lại sg, chờ anh ấy trở về.
Khi anh ấy về úc được 5 ngày mẹ anh ấy qua đời, anh ấy lúc vui lúc buồn, nổi giận với em vô cớ, hay ghen tuông vô cơ, em không dám đi làm, chỉ ở phòng chat với anh ấy và chờ đợi anh ấy, Nhưng anh ấy không hề tin em, thỉnh thoảng chúng em chat sex với nhau, nhưng ma không thấy mặt em, chỉ thấy cơ thế, nhưng thỉnh thoảng hình em có những gương mặt khiêu khích, em không nghỉ anh ấy chụp hình lại những hình ảnh đó.Càng ngày tâm lý anh ấy càng bất ồn, anh ấy ghen tuông vô cớ, mắng em bằng những lời cay độc, thô tục,
Gần đây, anh ấy xin địa chỉ bạn trai củ của em, anh ấy ghen với quá khứ vì em thành thật nói anh ấy biết trước kia chúng em có sex với nhau, nhưng trước khi em và anh ấy quen nhau , anh ấy nói không quan tâm điều này, nhưng bây giờ anh ấy lại kiếm chuyện quá khứ của em.Anh ấy xin địa chỉ bạn trai củ của em, em không biết, em sợ sẽ có chuyện , bắt đầu anh ấy uy hiếp em về những tắm hình sex, anh ấy cho em hai lựa chọn. 1/ đưa địa chỉ của bạn trai củ, 2/ là đưa anh ấy 5 triệu vn, em nói là em không có tiền. Anh ấy nói vậy đưa địa chỉ,nếu không anh ấy sẽ tung hình nóng lên facebook của em, và đến địa chỉ nơi em trọ,
Vài hôm nữa là em chuyển nhà trọ, facebook em cũng đã xóa,Nhưng anh ấy nói là có địa chỉ facebook của bạn bè em, Nếu không đưa địa chỉ, thì anh ấy sẽ gửi những tấm ảnh cho bạn bè em . Bây giờ em rất quan mang và lo sợ ,em không biết phài làm sao Dù anh ấy chỉ cần em đưa địa chỉ thì không phiền em nửa,
Nhưng em biết anh ấy sẽ đánh bạn trai củ của em, bởi vì anh ấy nói, ở vn có tiền có thể làm việc đó dễ dàng, lúc đầu anh ấy nói 15/5 này anh ấy sẽ về, nhưng bây giờ anh ấy nói cho em bất ngờ thú vị, cứ chờ xem anh ấy sẽ là những gì, Chuyện này chỉ em và em gái em biết, em mong anh chị có thể cho em lời khuyên, em chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm câu chuyện của em.
Chuyên gia tư vấn:
Sự trao gửi tình yêu thương và lòng tin tưởng cho nhầm đối tượng đôi khi đem lại hậu quả mà ta không thể ngờ đến. Em và anh này đã quen nhau một thời gian, tuy hai người đã có vài lần gặp gỡ nhưng vẫn là quá ít để có thể tìm hiểu rõ về con người của nhau. Đây cũng là một bài học quý báu để em rút kinh nghiệm khi tìm người để trao gửi yêu thương. Nhưng em không nên quá tuyệt vọng, vì ít nhất, em đã kịp nhận ra bộ mặt thật của anh ta trước khi đã là quá muộn. Bởi vì, khi còn đang yêu nhau, chưa có gì phụ thuộc vào nhau mà anh ta đã đối xử với em tệ bạc thì thử hỏi, sau này, nếu như có kết hôn, trở thành vợ chồng rồi thì anh ta sẽ đối xử tệ với em đến mức nào nữa? ... Xem tiếp