Hôn ước có thể bị hủy bỏ chỉ vì một câu nói của linh mục.
Em tên Bxxx, em từng gửi thư này đến 1 vị linh mục có uy tín. nhưng lâu quá lâu không thấy phản hồi. Mong chương trình VOV đọc rồi tư vấn giúp em.
Thưa cha, con là Giu-se Lê Công Bxxx thuộc họ đạo Rạch Súc. Hiện con đang là sinh viên năm cuối trường Đại Học Cần Thơ. Con đang có những ẩn khuất trong lòng, đôi lần nghĩ quẩn, thật sự con không biết làm gì mong cha chỉ đường cho con đi.
Con có thương một cô gái ở cùng họ đạo, bọn con định chờ ra trường bọn con sẽ kết hôn.. yêu nhau cũng được 4 năm. Con tin tưởng cô ấy. Bọn con khăng khít với nhau cứ ngỡ sẽ yên bề. Cô ấy là tăm phúc của cha phó ở nhà thờ con... cha phó và cô ấy thân với nhau hơn cả mức bình thường, (con chỉ muốn kể tường tận sự việc), và càng ngày con càng nhận ra được sự bất thường đó.
Cha phó mở một nhà trẻ trong nhà thờ và hiển nhiên cô ấy được làm hiệu trưởng mặc dù không có bằng cấp hay bất cứ chuyên môn gì.. từ đó cô ấy càng khắn khích và càng liên hệ với cha phó nhiều hơn. Nhắn tin bằng những từ ngữ thân mật con không thể tin được khi đọc lén tin nhắn của cô ấy với cha phó. Lúc đó con cứ cho qua, tại vì cô ấy được việc với hiền với lại cha phó lại uy tín nữa, nhưng mọi việc càng ngày càng tệ hơn khi cha phó cùng cô ấy đi TP.HCM 3 ngày trên cùng một xe máy cha phó chở.. rồi những buổi uống nước tận 11h khuya... vị cha phó rất tốt nhưng con không ngờ tin nhắn thế này lại do ngài ấy gửi cho bạn gái con “thằng Bxxx nó là dân chợ búa, không hợp với nghề giáo như con đâu, bỏ nó đi, rồi hạnh phúc sẽ đến với con’’. Hệ tại 17h39 phút ngày 11/1/2017 cha phó cùng bạn gái con đang ở Sóc Trăng. Cha phó còn rủ bạn gái con tết đi du lịch Đà Lạt.
Thưa cha mấy tuần trước con đã chia sẽ một cách khéo léo với bạn gái con về việc không nên thân thiết với cha phó như thế, cô ấy đã có phản ứng rất dữ. Và đòi chia tay cả với con. Trong khi gia đình hai bên, ông bà cha mẹ hai bên đã hẹn ước. Bây giờ bọn con đỗ bể cha mẹ con rất buồn và mất mặt.Thưa cha con ở họ đạo mặc dù không phải chiên ngoan không giúp nhiều việc chúa nhưng con cũng có tham gia vào các ngày lễ lớn nhỏ. Và trước giờ chưa làm gì vô lễ hay xấu để bị mang tiếng. Ngoài chuyện học tập con không được tốt cho lắm.. vậy mà cha phó cứ đem con ra bêu rếu làm con rất mất mặt với mọi người... cộng thêm việc con và bạn gái chia tay vì cha phó.(bọn con cãi nhau vì ngài ấy rất nhiều, và đó là vấn đề duy nhất).
Thưa cha con biết nói lên những lời xúc phạm đến danh dự một linh mục là rất không đúng, nhưng đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết còn không nói thì đợi sau này nói với ai??? Con định nhiều lần gặp trược tiếp cha phó nói nhưng con sợ nóng giận rồi lại nói năng hàm hồ rồi lại mang tội. Con cũng có ý nghĩ xưng tội rồi trực tiếp tâm sự với cha nhưng con chưa có điều kiện. Nay con đang túng quẩn vô cùng xin cha giúp đỡ con...
Chào bạn!
Chương trình Cửa sổ tình yêu cảm nhận trong bạn là nỗi thất vọng về cách hành xử của vị cha phó và cả sự bất lực trước phản ứng dữ dội, đòi chia tay của bạn gái. Chúng tôi phân tích cùng bạn vấn đề này.
Dường như sự ghen tuông đang khiến bạn cảm thấy rất khó chấp nhận cách hành xử của cha phó và bạn gái. Bạn cảm thấy mối quan hệ đó thân thiết hơn bình thường và đang là trở ngại lớn cho tình yêu của bạn. Trước hết phải nhìn nhận hai bạn đã có một khoảng thời gian dài gắn bó, 4 năm là cả một hành trình tình yêu mà không phải cặp đôi nào có được. Chắc hẳn cả hai bạn đều hiểu tính cách, quan điểm sống của nhau. Vậy nên dù có bắt gặp tin nhắn thân mật của bạn gái với cha nhưng bạn vẫn im lặng cho qua, vì bạn tin tưởng cô ấy.
Niềm tin trong tình yêu là rất quan trọng, nó giúp chúng ta kiên định trước mọi biến cố. Có lẽ bạn cũng như tôi chúng ta không có quyền phán xét hành động của người khác. Vị cha phó có thể có những đánh giá không đúng về bạn, về con người và nhân cách của bạn thế nhưng bạn gái là người hiểu bạn nhất, cô ấy biết rõ yêu bạn vì lý do gì. Và những lời phán xét đó có ảnh hưởng đến bạn gái bạn không khi cô ấy luôn yêu thương và dành tình cảm sự tôn trọng cho bạn? Trong cuộc sống không tránh khỏi có những người hiểu lầm, đánh giá sai về bạn nhưng không phải chỉ vì những lời nói thất thiệt mà mọi người rời xa bạn. Trong tình yêu cũng vậy, nếu bạn gái hiểu rõ bạn, những lời đó chẳng có tác động gì đến quyết định của cô ấy trong việc có tiếp tục hay dừng lại tình yêu với bạn. Bạn có nghĩ như vậy không?
Bạn đã chọn cách chia sẻ khéo léo trong việc đề nghị bạn gái hạn chế thân thiết với cha phó. Điều đó được xem là một động thái bảo vệ tình yêu. Thế nhưng chúng tôi không biết bạn đã nói gì khiến cô ấy vô cùng tức giận. Một khi cô ấy đang tôn thờ, đặt niềm tin tín ngưỡng lớn đến vị cha phó thì chỉ cần một lời đánh giá, khó chịu với người đó cũng khiến cô ấy cảm nhận bạn không hiểu, bạn ghen tuông thái quá, hoặc bắt ép cô ấy theo ý mình. Bạn có thể vẫn động viên cô ấy với công việc thiện, đẹp đẽ đang làm, bên cạnh đó cũng chia sẻ thêm về cảm xúc, lo lắng của mình về mối quan hệ giữa hai người để bạn gái cảm nhận được tình yêu bạn dành cho cô ấy. Có thể cách thể hiện đó sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn và mâu thuẫn không phát sinh.
Ai cũng có những ưu điểm và nhược điểm, giống như bạn nói ngoài học không tốt thì bạn là con chiên ngoan đạo của chúa, biết giúp đỡ mọi người. Đó là điều rất tốt. Vậy bạn có thể cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa, cố gắng học tập tốt, tốt nghiệp đại học và có một công việc để tự nuôi sống bản thân. Chính sự nỗ lực không ngừng và thành quả trong cuộc sống sẽ khiến mọi người nhìn nhận thực tế về con người bạn chứ không phải những thông tin bêu xấu của cha phó.
Mỗi người sẽ có những cách vượt qua khó khăn khác nhau, hy vọng rằng bạn sẽ tìm được cách thức vượt qua khó khăn cho riêng mình để bản thân cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc