Khi còn yêu dù chỉ 1 ngày cũng đã hạnh phúc...
Em xin chào tất cả các anh chị trong chương trình lời đầu tiên em xin chúc các anh chị có một ngày làm việc thật thành công ạ !
Và sau đây em có một câu chuyện muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp em về tình cảm ạ!
Em năm nay 22 tuổi, em ở Việt Trì em hiện đang học tại trường gần nhà, bạn gái em cách nhà em khoảng 5 km hiện tại đã ra trường cô ấy hơn em 1 tuổi. Hiện tại thì bọn em đã yêu nhau được gần 8 tháng rồi, gần đây khi em đi thực tập công việc rất nhiều có khi làm xong việc em ngủ quên mất, toàn là cô ấy nhắn tin gọi cho em trước . Sau một thời gian cô ấy nói lời chia tay, nhưng cô ấy lại viết STT trên facebook và nói đó là những gì cô ấy muốn nói với em. Em gọi điện lại thì cô ấy bảo "đọc trên đó rồi thì anh cũng hiểu mà mình chia tay thôi" .
Em thì còn yêu cô ấy, em đã hẹn cô ấy trong lần gặp cuối đã nói hết những gì thời gian qua, là do em bận việc chứ không phải em không yêu cô ấy, và mong muốn cô ấy quay lại nhưng cô ấy lại nói cô ấy sắp ra nước ngoài đi du học và cô ấy nói rằng " không muốn bắt ai chờ vì sang bên đó biết đâu có gì xảy ra thì cả 2 lại khó ăn khó nói, cho người ngóng kẻ chờ " em thì vẫn quan điểm, lập trường rằng khi còn yêu dù chỉ 1 ngày cũng đã hạnh phúc chứ mình còn thời gian đến tháng 10 dù chỉ còn là 1 ngày em vẫn muốn yêu tiếp. " Anh không sợ thời gian xa cách, chỉ sợ lòng người không vượt qua thử thách của thời gian " Dù em khuyên ngăn đủ điều khác hơn nữa nhưng cô ấy vẫn không quay về bên em.
Trong thời gian chia tay thì lúc đầu cô ấy luôn đăng những STT tâm trạng như muốn em níu kéo, rồi đến một ngày cô ấy hỏi em " nếu bây giờ muốn quay lại thì liệu anh có đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của em " thì em nói rằng " Nếu không phải điều gì đó to tát thì quay lại thôi " , cô ấy trả lời rằng " đã làm em buồn có thế thôi " em cũng đã bảo với cô ấy rằng " vậy thì chúng mình yêu lại từ đầu ". Sau hôm đó thì cô ấy mất tích và hiện giờ thì hình như đang quen một anh chàng nào đó, em thì sau những gì đã làm nhưng không có kết quả, em lựa chọn cách im lặng.
Vậy hôm nay em nhờ anh chị tư vấn giúp em là có nên tiếp tục im lặng chờ đợi hay em từ bỏ ạ!
Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều !
Chào em!
Cảm ơn sự tin tưởng của em dành cho chương trình! Tôi hiểu là em đang còn rất yêu cô ấy, em hối hận vì sự lơ là của mình khiến cô ấy ngã vào vòng tay người người khác. Và rồi còn có những lý do khác nữa mà cô ấy đưa ra để tình chia tay em. Thời gian này cô ấy đăng những chia sẻ trên mạng xã hội và câu nói của cô ấy khiến em nghĩ cô ấy muốn quay lại với em. Nhưng hiện tại cô ấy đã quen một người con trai khác và lựa chọn im lặng với em. Em không biết nên tiếp tục im lặng chờ đợi hay từ bỏ tình yêu này.
Trên thực tế thì em vẫn có thể tiếp tục chờ đợi, theo đuổi cô ấy khi em còn yêu, còn hi vọng vào sự quay về của người ấy. Chờ đợi đôi khi là một sự lựa chọn đúng đắn nhưng nếu phải chờ đợi quá lâu trong vô vọng thì đó là điều không nên bởi chính tay ta tự khép chăt cánh cửa hạnh phúc, là khước từ mọi điều tốt đẹp mà chúng ta xứng đáng được hưởng.
Khi ấy, dù biết là sẽ rất khó để từ bỏ một người đã từng là tất cả nhưng hãy học cách thôi mong chờ những hạnh phúc xa vời, thôi chờ đợi một người, một tình yêu đã vỡ. Hãy tự giải thoát cho chính bản thân mình và để cô ấy có thể bước đi nhẹ nhàng hơn. Đó là điều tốt đẹp nhất mà em có thể dành tặng cho mình và cho cô ấy, là sự đối xử công bằng nhất cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Chúc em có những hướng đi đúng đắn cho tình yêu của mình!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.