Khi đủ tiền em sẽ bỏ rơi anh ta như bỏ một đống phân và tìm một người xứng đáng hơn...
Xin chào anh/ chị.
Em rất buồn anh chị ạ, đã 3 tháng rồi em vẫn chưa quên và hết đau vì bị phản bội. Quen và yêu nhau, ở cùng mới 7 tháng anh ta đã ngoại tình với một đứa là khách vô bar chơi, ngay nơi em làm việc mà em không biết (em và anh ta cùng làm 1 chỗ), đứa đó biết anh đã có bạn gái là em. Trong 2 tháng trời mà em không biết gì, sau đó phát hiện những tin nhắn bất chợt mới ngờ ngợ và phát hiện ra. Mọi việc đổ bể ra. Anh ta bảo đó là em gái mưa, chỉ ngủ 1 lần, em là người anh ta chọn, là vợ anh ta. Em cười đau khổ. Em uất hận dọn đồ đi, anh ta cũng qua thẳng phòng cô ta ở.
Hôm sau anh ta điện bảo bệnh hôm trước đã nặng nhập viện, xin em bớt tiền anh ta nợ em, trả điện thoại cho anh ta( em giữ điện thoại anh ta). Em sau một ngày đêm khóc cạn, đã bình tĩnh hơn, em gọi video gặp, em hỏi rõ sự tình, anh ta chịu kể hết mọi chuyện ra, em hỏi giờ em cho anh quay về anh có về không, có chịu bỏ cô ta và thói ngoại tình không, anh ta đồng ý ngay. Thế là anh ta xách đồ về lại phòng trọ mặc cô kia níu kéo, khóc lóc, hận dỗi, em biết vì đọc tin nhắn cô kia gởi anh ta và qua bạn bè biết cô ta vô cùng đau khổ. Em đòi ra càfe ba mặt 1 lời, chứ em không tin 1 phía từ anh ta, anh ta nghe lời em, nhắn cô ta và cô ta đồng ý ra.
Khi gặp em không nói xốc móc gì, chỉ nói chuyện trên tư cách là phụ nữ, hỏi cô ta làm kẻ xen vào giờ có được cái gì chưa, đặt cô ta vô vị trí em... Cô ta chỉ cúi gằm mặt, nói cô ta chả được gì cả, không dám nhìn lên em 1 cái suốt cuộc nói chuyện. Em bảo anh ta xin lỗi em và cô ta, bởi kẻ có lỗi nhất là anh ta, anh ta xin lỗi, có vẻ cũng thương tình cô ta. Thế là em và anh ta đứng lên về. Anh ta về, xin lỗi em rất nhiều, kêu ân hận này nọ. Vào bar làm việc em vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ta vẫn cứ hay vô chỗ em làm chơi, có lẽ cố tình, anh ta nhìn thì như là lơ hoàn toàn. Sau này anh ta kể cô ta có nhiều bạn trai, sau khi bị anh ta bỏ, thì thằng bạn khác của anh ta tán tỉnh cô ta và ngủ với cô ta nữa...
Anh ta cũng có vẻ bỏ tật ngoại tình, tập trung cho em lắm, đưa em về đám cưới bạn, đưa về giới thiệu gia đình bố mẹ anh ta bla bla... Em sau khi khiến cô ta đau khổ vì bị anh bỏ rơi, kéo anh về lại thì cảm thâý rất đã, như đã trả thù được 1 đứa. Nhưng ngoại tình thì vẫn là ngoại tình, em như chả thể yêu anh ta như ngày xưa được nữa, yêu, thương đấy nhưng hận, và luôn có ý trả thù, dù anh ta có bù đắp thế nào. Em giờ cứ như yêu giả tạo, em tính sẽ dịu dàng làm cho anh ta nghĩ em yêu anh ta hết mực, làm anh ta yêu, sống cùng, làm cùng 1 năm nữa thì sẽ nghỉ việc, khiến anh ta đau khổ, bỏ rơi anh ta như bỏ một đống phân và tìm cho mình một người xứng đáng khác. Khi đó em cũng đã tích đủ số tiền cần để bắt đầu cuộc sống khác.
Em như vậy có nên không hả anh chị, có quá xấu xa không, hay có ngu ngốc vì không bỏ ngay kẻ không xem em ra gì, cho hai kẻ đó đến với nhau luôn. Em rất bế tắc, bỏ thì còn chút thương, mà vương thì quá hận. Em nên làm gì đây. Liệu mới yêu mà đã phản bội vậy có nên tha thứ không, hay bỏ quách cho xong.?
Chào em, kể từ lúc chấp nhận tha thứ cho người yêu sau khi anh ấy phản bội nhưng trong thâm tâm em luôn nung nấu ý định sẽ trả thù. Em có nghĩ rằng em sẽ hả hê nếu đạt được mục đích hay em sẽ cảm thấy đau khổ hơn. Chị hiểu hiện tại em vẫn còn tổn thương và ám ảnh lắm bởi những điều đã xảy ra, chị rất chia sẻ với em về điều đó.
Sau tất cả, hiện tại em nhận thấy bạn trai có vẻ như đã thay đổi, tập trung với em và công khai chuyện tình cảm với những người thân trong gia đình. Dường như những điều đó cũng không giúp em nguôi ngoai hơn bởi vết thương trong lòng em quá lớn. Đúng là sai lầm là do anh ấy gây ra và cũng không biết được anh ta quay trở lại là vì biết được bản chất thật của cô gái kia hay là vì còn yêu em rất nhiều hoặc cũng vì lí do nào khác, điều này em là người trong cuộc nên em sẽ hiểu và cảm nhận rõ ràng nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở hiện tại đó chính là em hãy xác định rõ ràng tình cảm của em như thế nào?
Thứ nhất, em đã lập ra một kế hoạch để trả thù anh ấy, nghe thì có vẻ "hoàn hảo" đấy nếu như mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng em nghĩ xem nếu cứ sống với tình cảm giả tạo ấy, cứ phải diễn kịch trước mặt anh ta thì người đau khổ thiệt thòi trước hết sẽ là chính em đấy. Em thử hình dung xem, nếu như mọi việc diễn ra theo chiều hướng khác, càng ngày em càng yêu anh ta hơn rồi bỗng một ngày anh ta tiếp tục phản bội em thì chẳng phải em lại tiếp tục đau khổ nữa hay sao. "Oán hận nên giải chứ không nên kết", có nghĩa là em không nên để nỗi oán hận ngự trị trong lòng bởi nếu cứ sống trong nỗi thù hằn thì bản thân em sẽ sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của em.
Thứ hai, nếu em không còn yêu anh ta nữa mà cứ tiếp tục như thế này thì cuộc sống của em sẽ không dễ chịu một chút nào đâu. Đừng lãng phí thời gian, thanh xuân của em với một người mà em cảm thấy không xứng đáng. Em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để tìm hiểu và lựa chọn người yêu, biết đâu sau khi dứt khoát với người này thì em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Còn thật sự, nếu em còn yêu người đàn ông này rất nhiều thì có nghĩa rằng em nên tha thứ cho anh ấy, cố gắng quên hết những điều đã qua để hai người tiếp tục vun đắp tình cảm cho nhau.
Một lần nữa chị khuyên em hãy xác định được tình cảm thật sự của mình em nhé, hãy sống cho bản thân mình. Chúc em công việc thuận lợi và gặp được nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống!