
Khi hôn nhân được tính toán bằng hợp đồng
Để có được một chỗ đứng tốt trong công ty, Hải chấp nhận lấy Thương, dù trước lúc cưới, bố vợ bắt cậu phải làm giấy cam kết.
Phấn đấu bao nhiêu năm nhưng dường như vẫn may vẫn chẳng mỉn cười với Hải, cậu cứ lận đận mãi trong công việc, dù năng lực cũng không đến nỗi nào. Cho đến khi cậu lọt vào mắt xanh của tiểu thư con của giám đốc cơ quan mình.
Thương là con gái duy nhất của sếp Hải, tuy là con gái sếp có cuộc sống đầy đủ, nhưng cô lại bị liệt nửa người do bị tai nạn lúc bé, Thương rất thích Hải, dù cho bố mẹ và mọi người có khuyên ngăn như thế nào cô bé cũng không chịu rời xa cậu.
Hải phần vì sợ mất lòng cấp trên nên cũng chẳng dám khước từ tình cảm của cô con gái sếp, cậu cứ để mặc cô muốn làm như thế nào thì làm, bởi thực chất thì Thương cũng chẳng phải là mẫu người con gái mà cậu muốn lấy làm vợ, cũng không hẳn vì cô bị tật nguyền mà chỉ đơn thuần là cậu không có tình cảm.
Mọi việc thay đổi, khi đích thân giám đốc mời cậu đến để nói chuyện, vì không ngăn cản được cô con gái cưng, sếp đành phải chấp nhận và thương lượng với Hải. Ông đề nghị cậu làm con rể mình, thế nhưng để bảo về quyền lợi cho mình mà đảm bảo rằng việc con gái ông sẽ không bị cậu “đá”, Hải phải chấp nhận kí vào hợp đồng hôn nhân do ông yêu cầu.
Ông đảm bảo cho Hải một vị trí vững chắc trong công ty và cũng sẽ lo mọi thứ để hai vợ chồng cậu có thể có cuộc sống tốt nhất, Thương cũng sẽ không phải là gánh nặng của Hải, bởi ông luôn thuê người giúp việc để chăm sóc cô bé. Nhưng đổi lại, cậu phải đảm bảo sẽ không đối xử bạc bẽo với Thương, không được có những mỗi quan hệ ngoài luồng và tất nhiên, cậu sẽ chri được thừa kế một phần tài sản của bố mẹ vợ để lại. Nếu cậu vi phạm nhưng điều trong bản hợp đồng, cậu sẽ mất tất cả,
Dù có chút lưỡng lự nhưng sau bao nhiêu đêm suy nghĩ, Hải quyết định đồng ý với những gì mà sếp yêu cầu, để có thể đảm bảo được cuộc sống và có một tương lai tốt hơn, cậu chấp nhận sống bên một người vợ tất nguyền mà cậu không yêu, cùng với bản hợp đồng “hà khắc” của ông bố vợ tương lai đưa ra.
Từ ngày làm con rể của giám đốc, cậu được thăng chức, cuộc đời của cậu được thay đổi, thế nhưng mặc dù có chức nhưng Hải lại chẳng có quyền quyết định điều gì, trong công ty cậu giống như chiếc bình hoa chỉ để trang trí, mọi quyết định cậu đều không được thực hiện, chỉ là một anh quản lý bù nhìn mà thôi.
Vợ chồng cưới nhau cũng đã lâu, nhưng dù đã cố gắng mãi mà Thương vẫn chẳng thể mang bầu được, bố mẹ Hải thì sốt ruột muốn có cháu để nối dõi. Vốn dĩ cưới không có tình cảm, bây giờ lại không có con để gắn kết nên hai vợ chồng càng ngày càng trở nên xa cách. Thế nhưng, Hải lại chẳng dám đối xử tệ với vợ, bởi thỉnh thoảng bố vợ lại gọi lên và “nhắc nhở” về những quy định trong bản hợp đồng đã kí.