Không yêu sao anh còn gieo biết bao thương nhớ...
Xin chào chương trình, em năm nay 26 tuổi, cách đây 10 ngày em có đi du lịch với công ty, em gặp được bạn nam ấy. Bạn 22 tuổi, làm hướng dẫn viên cho đoàn công ty em. Mới gặp em đã có thiện cảm tốt với bạn ấy và hình như bạn ấy cũng vậy, mặc dù nhìn bên ngoài biết em lớn tuổi hơn nhưng bạn ấy vẫn không gọi em bằng chị, mà cả 2 nói chuyện với nhau chỉ xưng tên.
Cả buổi đi chơi hôm ấy 2 người nói chuyện được với nhau không nhiều. Tuy là toàn đi bên cạnh nhau, và còn chọc giỡn qua lại nữa, rất đông người nhưng bạn ấy cũng có chú ý tới em khi em không tham gia trò chơi bạn ấy cũng hỏi thăm. Khi về mọi người cũng trêu em với bạn ấy, em còn trêu bạn ấy là cho em số điện thoại đi không ngờ bạn ấy cho thiệt.
Tối về em kết bạn zalo với bạn ấy, bạn ấy đồng ý và lấy 1 số khác nữa kết bạn zalo với em, tụi em nói chuyện cả buổi tối và bạn ấy còn nói là sẽ dẫn em đi chơi nữa. Sáng hôm sau bạn ấy còn nhắn tin cho em hỏi sao không đi chơi với mọi người vì bạn ấy dẫn đoàn đi nhưng không thấy em.
Bạn ấy kêu là muốn đi chơi không bạn ấy xin nghỉ dẫn đi nhưng em đi chơi mất rồi, bạn ấy nói tối về sẽ dẫn đi, tối bạn ấy qua chở em đi ăn và dạo thành phố về đêm. Tụi em đi với nhau nói đủ thứ chuyện hết, lúc dừng lại nói chuyện tự nhiên bạn ấy không nói gì mà ôm em và hôn em. Em từ chối và đẩy bạn ấy ra, em nói bạn ấy tại sao lại làm vậy, bạn ấy nói là lỡ thích rồi, hỏi em ở đâu tự nhiên xuất hiện vậy, ở trên trời rớt xuống hả. Hôm sau em kết thúc chuyến du lịch và về.
Em có nhắn tin cho bạn ấy nhưng bạn ấy không trả lời mà qua ngày hôm sau mới nhắn tin lại cho em bảo là đi tour về mệt quá ngủ tới giờ mới dậy. Bạn ấy có nhắn tin cho em nói là mấy nay bận quá không nhắn tin được. Hôm thứ 7 sáng em có nhắn tin chúc ngày mới vui vẻ, tối đó bạn mới nhắn tin lại cho em hỏi em đang làm gì, 2 đứa có nói chuyện qua lại được 1 lúc, bạn ấy có cái kiểu nhắn tin hay bỏ ngang không trả lời giữa chừng lắm, mà hình như nếu em không nhắn tin cho bạn ấy bạn ấy thì bạn ấy cũng không nhắn tin cho em.
Bạn ấy thường dẫn tour tới 9h hay 10h tối mới về, em kết bạn facebook với bạn ấy nhưng bạn ấy không chấp nhận mặc dù bạn có lên facebook. Vậy là sao ạ, em thực sự không biết bạn ấy đang nghĩ gì nữa, liệu có phải là em đã ngộ nhận tình cảm của bạn ấy không ạ, xin tư vấn giúp em ạ, em cảm ơn.
Chào bạn!
Qua chia sẻ của bạn chúng tôi hiểu rằng bạn dành tình cảm và sự quan tâm cho người bạn trai mới quen nhưng bạn đang băn khoăn không hiểu về tình cảm của bạn và người bạn trai đó gì? Bạn lo sợ mình đã ngộ nhận trong chuyện tình cảm này và mong muốn có được một lời khuyên. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn tâm sự này.
Bạn biết đấy, tình yêu là thứ tình cảm vô cùng kì diệu, có người mới gặp đã dành cho nhau những tình cảm đặc biệt như đã có sự gắn kết từ rất lâu rồi, có người chỉ nhìn nhau qua ánh mắt cũng cảm nhận được sự vương vấn, nhớ nhung. Có lẽ trường hợp của bạn cũng vậy, khi bạn và người bạn trai chỉ mới gặp nhau lần đầu trong chuyến du lịch ngắn ngày nhưng cả hai đã cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau. Đó là những cảm xúc hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu.
Tuy nhiên, chúng tôi không biết rằng, trong mấy ngày gặp gỡ đó, bạn có biết gì về người bạn trai đó không? Ngoài công việc là hướng dẫn viên du lịch thì anh ấy là người như thế nào? Cảm nhận của bạn về anh ấy ra sao? Anh ấy có chia sẻ với bạn những điều khác liên quan tới cuộc sống tình cảm không? Chúng tôi hiểu rằng, thời gian gặp nhau ngắn như vậy rất khó để bạn có thể hiểu tường tận về con người của bạn trai, nhưng với sự nhạy cảm tinh tế của người con gái, chúng tôi chắc hẳn rằng bạn sẽ phần nào cảm nhận được những quan tâm của người bạn trai có phải là thật lòng hay không.
Có thêm một người bạn cũng là một điều rất tốt, khi chúng ta có thêm người để chia sẻ, động viên và tâm sự. Tuy nhiên, hai người mới chỉ gặp gỡ, nói chuyện được vài ngày nhưng người bạn trai lại có những hành động ôm hôn gần gũi như vậy, bạn có cảm thấy anh ấy có điều gì không ổn và đã quá vội vàng không? Đành rằng, tình cảm có những phút giây thăng hoa mà bản thân chúng ta không kiểm soát được, nhưng tình cảm cần có thời gian vun đắp và nhìn nhận. Với đặc thù công việc của cậu ấy thì việc gặp gỡ, giao thiệp với đa dạng đối tượng khác nhau. Bạn có nghĩ tới trường hợp nếu gặp ai anh ấy cũng cảm tính như vậy thì bạn thấy như thế nào.
Tình yêu rất thiêng liêng và đáng trân trọng. Bạn chối từ những âu yếm gần gũi của cậu ấy và rồi bạn nhận thấy thái độ, hành xử của anh ấy có đang cho thấy tình cảm nghiêm túc, muốn gắn kết của anh ấy với bạn. Nếu anh ấy thực sự dành tình cảm cho bạn, anh ấy sẽ chủ động hơn trong liên lạc, đi sâu gắn kết mối quan hệ với bạn qua các kênh thông tin mạng, thực tế. Nhưng thực tế anh ấy tỏ ra rất hờ hững và luôn lấy lí do công việc để biện minh cho những lơ đãng của mình. Ngay cả việc anh ấy thường xuyên lên facebook nhưng không chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bạn có cảm thấy mâu thuẫn không?
Để biết được bản thân mình có ngộ nhận trong tình cả này không và tình cảm của người bạn trai là gì chỉ có thể dựa vào cảm nhận của bạn. Tình cảm của anh ấy dành cho bạn như thế nào chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất. Có lẽ bạn cần tìm hiểu thêm về cuộc sống, con người của anh ấy để hiểu rõ hơn về tình cảm cũng như mối quan hệ của hai người. Bạn có thể để ý tới cách anh ấy quan tâm, chia sẻ với bạn, anh ấy có nhiệt tình trong mối quan hệ của hai người hay đó chỉ là sự đáp trả xã giao, có lệ. Thời gian sẽ là câu trả lời cho những băn khoăn và thắc mắc của bạn.
Hi vọng rằng những chia sẻ của chương trình sẽ phần nào giúp bạn tỉnh táo để có lựa chọn sáng suốt cho bản thân. Chúc bạn hạnh phúc!