Làm sao để em quên được cảm giác em không phải là lần đầu tiên của anh?
Em chào chương trình!
Em năm nay 23 tuổi và bạn trai em 21 tuổi. Em quen bạn ấy được gần 3 năm. Khi 2 đứa mới quen nhau chỉ tầm 2 tháng là đã quan hệ, anh ấy là người đầu tiên của em, khi em hỏi anh đã từng làm với ai chưa anh ấy nói chưa em cũng tin là vậy, mãi cho đến thời gian gần đây, anh ấy mới nói sự thật cho em biết.
Em quen anh lúc anh chuẩn bị lên đại học và anh ấy đã quan hệ với bạn gái cũ năm lớp học 12, có lẽ là nhiều lần. Em cũng không trách quá khứ của anh, nhưng em cảm thấy anh ấy giấu diếm em hơn 2 năm trời, em đã rất thất vọng. Chương trình có thể nói cho em biết trong trường hợp này em phải làm sao hay cho bản thân suy nghĩ về điều gì cho thư thả.
Ảnh minh họa.
Tính em khá là thoải mái nhưng nghĩ về việc anh ấy giấu diếm thời gian qua, em thật không hiểu sao anh ấy lại làm vậy. Chương trình có thể cho em đôi lời khuyên để giải thoát suy nghĩ của bản thân mình không ạ, em thương và yêu người ta nhiều nhưng cứ tiếp tục như vậy em nghĩ sẽ không lâu dài.
Em cảm ơn chương trình nhiều!
Em gái thân mến!
Có lẽ lúc này em đang cảm thấy rối bời khi cảm xúc của mình chịu sự giằng xé giữ một bên là cảm giác đớn đau, tổn thương, thất vọng về chính bạn trai mình và một bên là tình cảm dành cho họ còn quá nhiều. Bản thân muốn buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, muốn giữ gìn tình yêu nhưng rốt cục vẫn chưa thể nào làm được. Chương trình xin thấu hiểu và chia sẻ cùng em nỗi niềm này.
Thực ra vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân đã được xã hội nhìn nhận thoáng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn rất nhiều người họ chỉ có “cái nhìn thoáng” với những câu chuyện của người khác nhưng với tình huống của chính mình họ vẫn có ít nhiều sự suy nghĩ và thâm tâm mỗi người dù giới nam hay giới nữ vẫn luôn hy vọng rằng đối phương là người đầu tiên của mình. Nhiều trường hợp đối phương cứ thành thật kể về quá khứ của chính mình cho người bạn đời của mình nhưng kết cục nhận lại không phải là sự đồng cảm, san sẻ mà tự nhiên làm cho người ấy cũng bị đau, tình cảm bỗng nhiên chững và nhạt dần.
Có thể bạn trai em giấu em cũng vì lẽ đó, anh ấy không muốn em biết về người cũ, nói về người cũ, về những kỷ niệm của họ sẽ khiến em thấy khó chịu tới quá khứ của anh ấy và anh ấy sợ em tổn thương. Hơn nữa, anh ấy lo rằng nếu nói ra sự thật nhỡ may em không chấp nhận được và rồi anh ấy mất em. Anh ấy không đủ can đảm để nói ra cho em nhưng có lẽ vì yêu em, vì anh ấy thấy giấu em anh ấy dằn vặt trong lương tâm nên đã lấy hết dũng khí để cho em biết tất cả về con người anh ấy. Giả sử như tình huống đó là em, em yêu thêm người thứ hai, em có sẵn sàng kể về quá khứ, về mối tình xưa và những gì em đã từng thuộc về người cũ hay không?
Em gái ạ! Con người chúng ta ai cũng có quá khứ thậm chí có những giây phút bồng bột, những sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng hãy nghĩ rằng, chúng ta sống cho hiện tại, cho tương lai chứ không sống cho quá khứ bởi dù quá khứ có là ánh hào quang hay là đêm đen thì chúng ta không níu giữ hay thay đổi được. Hơn nữa, em quen anh ấy là quen ở con người hiện tại nếu hiện tại là thực sự tốt đẹp thì hãy trân trọng những giây phút ấy và hãy cất quá khứ vào một ngăn thật chặt em nhé.
Chúc tình yêu hai em mãi mãi bền lâu!