Một lần bất tín vạn lần bất tin
Em năm nay 21 tuổi, em đang tại hà nội. em mong chương trình tư vấn chuyện tình cảm giúp em,
Em và anh yêu nhau được hai năm , anh năm nay 26 tuổi , anh cũng là sinh viên theo học tại một trường của quân đội, chúng em cũng quê, tình yêu của hai đứa hoàn toàn trong sáng, cũng có đôi lúc anh đòi hỏi nhưng em không cho và anh tôn trọng nó, vì cả hai còn đang đi học nên em muốn tình yêu của hai đứa không công khai với ai hay người thứ ba biết chuyện.
Nhưng rồi chẳng giấu được lâu thì gia đình anh đều biết, vì gần nhà cùng quê nên không muốn lời vào tiếng ra nên khi ai hỏi tới em và anh đều bảo hai đứa chia tay nhau lâu rồi vì yêu xa nên tình yêu của hai đứa chủ yếu là liên lạc bằng điện thoại và cũng bắt nguồn từ sự tin tưởng, rồi cách đây 1 năm em nghe bạn bè nói thì được biết anh đang tán tỉnh qua lại với một cô gái khác cùng quê với em, hai người yêu nhau được nửa năm rồi và chị ấy là giáo viên
Em bất ngờ nhưng giả vờ không có chuyện gì rồi chủ động tìm hiểu thì điều đó là thật, em gắng hỏi anh thì anh chối rồi bảo là em không tin tưởng anh, càng ngày em càng thấy anh lạnh nhạt dù hai đứa vẫn cứ nói chuyện hằng ngày, trong khoảng thời gian đấy em bị mắc bệnh và phải mổ cấp tốc, em cũng có nói qua với anh nhưng dường như chẳng nhận được sự quan tâm nào và em quyết định chia tay với anh,
Anh không nói gì và cứ im lặng như thế, em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì rồi cho đến khi em nhập viện mổ anh biết và gọi điện cho em, anh không hề để cập gì tới chuyện cũ nhưng anh lại nói câu nói khiến em bị tổn thương rằng anh chỉ gọi điện cho em với tư cách là bạn bè hỏi thăm nhau thôi,
Từ đấy em không còn liên lạc với anh nữa, vì anh là người phản bội tình cảm của em nên em không quan tâm gì tới cuộc sống của anh, cho tới thời gian gần đây em được biết anh và chị ấy chia tay, rồi bất ngờ anh liên lạc lại với em, vì anh là mối tình đầu của em nên em không thể nào quên được anh dù hận anh phản bội tình cảm và bắt cá hai tay nhưng em vẫn tha thứ và nói chuyện với anh như bạn bè rõ ranh giới với anh nhưng càng nói chuyện tình cảm lại ùa về và hai đứa hẹn gặp nhau,
Anh bắt xe từ chỗ học về thăm em vào ngày sinh nhật của anh, anh nói anh còn yêu em và anh nói anh đã từng phản bội em vì lúc đó anh yêu chị kia vì giận dỗi với em, cứ mỗi lần hai đứa giận dỗi anh lại tìm tới chị ấy để kiếm niềm vui rồi dần có tình cảm, nhưng giờ đây hai người chia tay rồi vì hai người không hợp nhau , anh muốn em cho anh cơ hội làm lại, em đang không biết em có nên cho anh cơ hội không khi mà một lần mất tin vạn lần mất tín, mọi lời nói của anh em không còn tin tưởng nhiều như trước nữa, trên máy điện thoại của anh vẫn còn số điện thoại của chị người yêu cũ đấy
Em biết chị ấy và thấy chị ấy vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh , em luôn nghi ngờ không biết sau lưng em anh còn qua lại với người cũ không, liệu em có nên cho anh cơ hội không và liệu có phải anh về lại bên em vì giờ đây anh không có ai bên cạnh và liệu rồi anh sẽ lại phản bội em khi anh tìm một cô gái khác hơn em chăng? mới đây em có thử tình cảm của anh, anh xuống chỗ trọ của em chơi 2 ngày trong khoảng thời gian ít ỏi đó cả hai rất vui vẻ với nhau, em luôn kiềm chế bản thân trước anh, rồi em giả vờ giận dỗi với anh, nhưng suốt cả khi em to tiếng với anh, anh đều không nói lời gì, chỉ tỏ ra giận dỗi lại em,
Sau đó em tức và đuổi anh ra về, lúc đấy em biết anh cũng thấy tổn thương vì em làm thái quá với anh, anh vẫn giữ im lặng như thế và thu dọn đồ của anh ra về không nói gì với em và cứ như thế lặng đi, được một lúc anh nhắn tin cho em, anh bảo là em đuổi anh về thì đừng bao giờ gặp mặt lại anh nữa, em nhắn tin trả lời bao anh về em cũng chẳng bao giờ gặp lai anh rồi anh không trả lời nữa được một lúc khi nguôi ngoai giận em thấy có lỗi với anh vì anh đã đi đường xa như thế xuống thăm em, em chạy đi tìm anh nhưng em thật sự bất ngờ khi anh vẫn ngồi ở ngoài cổng và chưa đi, lúc đấy em gắng hỏi thì anh bảo anh ở đấy chờ em, xem em có quay lại níu anh không,
Em nhận ra rằng tình cảm của em rất nhiều và vì cái tôi cá nhân cao nên em không thể chấp nhận tha thứ cho anh, hành động của anh khiến em vừa tin vừa không tin, em nên làm gì chương trình tư vấn cho em
Thân chào em!
Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi thư về cho chương trình. Qua những tâm sự của em chị hiểu rằng em đang rất bối rối phải không nào.
Đúng như em nói "một lần bất tín vạn lần bất tin", khi em cần cậu ấy nhất thì cậu ấy lại đang vui bên tình yêu mới. Giờ đây khi hai người họ không đến được vơi nhau, thì cậu ấy lại quay về bên em. Nhưng liệu rằng lần này quay lại cậu ấy có xác định mối quan hệ lâu dài với em không hay chỉ là đên bên em lúc cần rồi sau đó, vì những lí do như: gia đình, khi giận dỗi, khi em bệnh....mà cậu ấy lại cần một người khác nữa ngoài em để tâm sự, chia sẻ để rồi lại nảy sinh tình cảm với họ và bỏ em??
Cả chị và em đều không dám khẳng định việc cậu ấy quay lại với em là thật lòng còn yêu em hay vì còn lý do khác. Em cần thêm thời gian để xác định tình cảm của cậu ấy, và kiểm định lại niềm tin của chinh mình.
Thêm nữa chị thấy rằng tình cảm của em với cậu ấy còn rất nhiều nhưng vì cái tôi cá nhân quá cao nên em không thể chấp nhận tha thứ cho cậu ấy? Em hãy cân nhắc tình cảm của bản thân, so với cái tôi của mình và tình yêu thì cái nào quan trọng hơn. Trong thực tế không ít các bạn trẻ cảm thấy nuối tiếc vì đặt cái tôi quá cao để mất đi một tình yêu thực sự để rồi mãi vấn vương về nó. Thậm chí khi đến với ai đó mà những vấn vương kia khiến em thành ra lận đận trong đường tình duyên, hôn nhân.
Thiết nghĩ em và cậu ấy nên nói chuyện với nhau thật thẳng thắn và rõ ràng. Hãy khách quan để xem xét cả hai có thể tiến xa được đến đâu hay chỉ dừng lại ở mối quan hệ như này. Nếu là như vậy thì có nên tiếp tục đầu tư tình cảm cũng như hy vọng ở một mối quan hệ như vậy? Hãy suy nghĩ kĩ lợi ích của việc đặt niềm tin, bỏ qua lòng tự trọng để quay lại với cậu ấy, nó có xứng đáng không? với việc em tiếp tục với cuộc sống như hiện tại.
Một vấn đề quan trọng nữa đó là bây giờ cả hai em đều đang đi học để nghĩ đến một điều gì đó nghiêm túc như hôn nhâ thì còn quá xa vời. Hãy tập trung vào việc học của mình để có một tương lai tươi sáng cho cả hai, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ và hành động của em.
Chị tin em sẽ có quyết định đúng đắn cho mình.
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.