Muốn thử quan hệ với nữ để xem mình có phải GAY không?
Em chào Chương Trình Cửa sổ tình yêu!
Duy năm nay 27tuổi ., Nhà Duy ở miền quê của tỉnh Bạc Liêu.. từ nhỏ Duy ở với Cô ..(Cha mẹ vẫn còn)...Cô lo cho việc học hành... Năm 2010 Duy tốt nghiệp cao đẳng ngành quản trị kinh doanh và Duy đi làm một thời gian..thì Cô Duy phát bệnh, nên Duy phải nghĩ việc ở nhà lo buôn bán.
Vì Cô buôn bán tạp hóa tại nhà mức nhập cũng ổn định khoảng 5-6 triệu một tháng.. Sau đó Cô Duy mất... và bây giờ Duy sống một mình lo buôn bán.. và nuôi thêm người anh bệnh thần kinh phân liệt dạng nhẹ....Giờ gia đình muốn em cưới vợ nhưng em biết mình là gay khj mình mới 19t , em chỉ có cảm giác với Nam giới ...em chưa bao giờ có quan hệ với nữ nên không biết có thể có cảm giác không?
Nhiều người bạn trong giới khuyên em thử quan hệ với nữ xem có cảm giác không? Nhưng em không dám ... Em không thể nói với gia đình mà mình bị gay vì em là người có tiếng nói trong gia đình, được cha mẹ, cô bác, anh chị em xem trọng... Với lại em có điều kiện kinh tế nên rất nhiều người có ý định gã con cho em... Giờ em không biết em sẽ làm thế nào để cho ven cả đôi đường?
Em định đi Sài Gòn lập nghiệp để có thể sống với chính mình nhưng không có ai lo thờ phụng Cô và chăm sóc người anh bệnh kia?
Em trai thân mến!
Tôi đã phần nào hiểu được tâm sự, hoàn cảnh và những lo lắng của em lúc này. Tuy nhiên tôi vẫn có một điều vướng mắc đó là về việc em nói em bị gay. Vậy em có hiểu một người gay ở đây như thế nào không? “Gay là (từ tiếng Anh) chỉ đồng tính nam, đồng tính là thuật ngữ chỉ việc bị hấp dẫn trên phương diện tình yêu, tình dục hoặc việc yêu đương hay quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính với nhau trong hoàn cảnh nào đó hoặc một cách lâu dài. Đồng tính luyến ái cũng chỉ nhận thực của cá nhân dựa trên những hấp dẫn đó và sự tham gia vào một cộng đồng có chung điều này.”
Em chưa bao giờ quan hệ với nữ giới em có cảm giác với nam nhưng liệu điều đó có thực sự chắc chắn. Như em nói rằng mình có cảm giác với nam giới vậy thì cảm giác đó là thích, quý mến, ngưỡng mộ hay nhớ nhung, khi ở gần còn muốn động chạm thậm chí là quan hệ không? Tình cảm bạn bè, anh em thân thiết cũng có thể cho ta nhầm lẫn thành tình yêu hay bị ảnh hưởng, nhầm lẫn khi có quan hệ thân thiết với những người đồng tính thục sự Trong thực tế có rất nhiều người nhầm lẫn, ngộ nhận mình là người đồng tính. Vậy nên em nên việc kiểm nghiệm mình có thực sự là gay hay không là điều cẩn thiết với em lúc này.Tôi không nghĩ cách thử duy nhất là phải quan hệ với nữ giới. Đơn giản chỉ cần cho mình cơ hội làm quen, nói chuyện, tìm hiểu một cô gái nào đó và kiểm nghiệm cảm xúc của mình có yêu thương, nhớ nhung, ham muốn ra sao chứ không nhất thiết phải quan hệ.
Như ta đã biết cộng đồng người đồng tính chiếm % nhỏ trong tổng dân số thế giới nên không thể tránh khỏi sự hiếu kì, nhìn nhận chưa đúng đắn của người đời. Tuy nhiên đó chỉ là cảm xúc tức thời của mọi người bởi đồng tính không phải là bệnh và họ ăn ở, sinh hoạt, sống như một người bình thường. Nói là vậy nhưng trong thực tế mọi người đã hiểu hơn về đồng tính, cởi mở và đón nhận hơn rồi. Thực sự nếu sau kiểm nghiệm em vẫn là một người đồng tính thì chúng tôi luôn khuyến khích việc sống thật với giới tính với, cảm xúc của mình.
Sự e ngại, lo lắng đến tâm lý của người thân hay người xung quanh là điều tất yếu nên em muốn tới thành phố lớn, nơi đó có nhiều người giống mình, dân ở đó cũng hiện đại hơn trong suy nghĩ và em sẽ được sống là chính mình. Em có nghĩ đó là cách em chạy trốn thực tại không. Không phải là vướng bận người anh bị bệnh của mình mà tôi nghĩ vấn đề của em ở đây là em không dám đối diện với mọi người. Chạy trốn thì trước sau em cũng cần phải cho mọi người biết.
Sẽ khó khăn để ngay lập tức mọi người hiểu, thông cảm và chấp nhận nhưng sau một thời gian tìm hiểu về vấn đề này mọi người sẽ chấp nhận thôi em ạ. Em vẫn cứ là em khi em biết đối nhân xử thế, biết lo toan cuộc sông, biết hiếu thảo với bố mẹ, anh chị em em ạ. Việc của em có lẽ là nên kiểm nghiệm lại giới tính của mình. Sau đó sẽ cân nhắc việc đối diện với thực tế, mọi người thay vì chạy trốn. Nếu em lên thành phố có tương lai hơn thì có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người trông nom, để mắt tới người anh bị bệnh kia. Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn khi tháo được nút thắt công khai giới tính của mình nếu em thực sự thuộc giới tính thứ 3.
Hãy lạc quan và lựa chọn hướng xử lý ổn thỏa em nhé!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.