Nếu còn yêu, xin hãy quay về bên em anh nhé!
Chào Chương trình. Em có vấn đề này mong Chương trình tư vấn giúp em.
Em và bạn trai quen nhau vào tháng 12/2012, sau đó hơn 1 tháng thì chúng em tạm thời chia tay để tập trung cho việc học vì cả hai đang ôn thi lại đại học và có hẹn là khi nào đậu đại học nếu tình cảm vẫn còn sẽ quay lại với nhau. Lần thi đại học năm đó cả hai chúng em đều rớt ngành mà chúng em đều nuôi hi vọng bấy lâu.
Anh vì là con 1 nên đành về học ở trường đại học của tỉnh quê anh để gần gia đình còn em thì tiếp tục ôn thi lại. Từ đó anh trốn tránh em, không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của em, cắt đứt mọi liên lạc. Sau đó chịu không nổi em có đi đến tận trường anh đang học để gặp anh. Anh không nói sẽ quay lại với em chỉ khuyên em gắng lo học để thi đậu, lâu lâu hoặc vào dịp lễ anh có nhắn tin cho em, nội dung toàn là động viên em gắng học. Bây giờ em đã đậu được vào ngành mà em với anh đều mơ ước, em muốn quay lại với anh nhưng anh im lặng và lại trốn tránh em cho tới khi em nói em sẽ cố quên tình cảm của chúng em, em mong anh cho em thời gian để em có thể tập quên anh thì anh mới liên lạc lại với em như 1 người bạn.
Tháng rồi anh có đến nơi em đang học thăm em, cả hai duy trì cuộc nói chuyện như những người bạn lâu ngày gặp lại nhưng em biết cả em và anh đều đang cố gắng đè nén tình cảm dành cho đối phương mà thôi. Sau đó anh có chủ động nhắn tin quan tâm em được 2 lần rồi anh lại im lặng tới bây giờ. Từ lúc gặp anh em suy nghĩ nhiều lắm, em hoang mang không biết có phải tình cảm em dành cho anh có đang là rào cản cho anh có thể đón nhận tình yêu mới hay không, có phải em đã quá ích kỷ khi níu kéo không buông anh làm cho anh mệt mỏi về chuyện của chúng em không, có phải em làm anh mất đi cuộc sống bình yên không,....
Em không muốn buông tay anh vì em yêu anh nhiều lắm, em chỉ muốn anh là người đi với em đến cuối con đường đời này thôi, nhưng mặt khác em lại nghĩ nếu em buông tay biết đâu ảnh sẽ có được 1 người bạn gái đúng nghĩa, có thể chăm sóc cho anh, quan tâm, chia sẽ với anh - những điều mà em chưa bao giờ làm được cho anh.
Dù biết là anh cũng còn yêu em, nếu buông tay sẽ đau nhưng nếu đau mà tốt cho anh, anh được vui vẻ , hạnh phúc về sau thì em chấp nhận làm người xấu, đóng vai kẻ phụ tình. Em hoang mang không biết nên buông hay tiếp tục níu kéo, tin tưởng vào tình yêu này hay cho tình yêu chúng em 1 lối thoát, để người em yêu không mệt mỏi, muộn phiền nữa. Xin Chương trình cho em lời khuyên ạ. Em chân thành cảm ơn.
Em gái thân mến!
Trải qua mùa yêu thương nơi tình yêu học trò, ai cũng sẽ cho mình những hứa hẹn một mối tình sẽ được nối tiếp ở phía con đường xa hơn, khi chúng ta cũng nhau thi vào đại học, cũng nhau xây dựng những ước mơ, mục tiêu chung. Nhưng sẽ chẳng ai có thể nói trước được điều gì vì hôm nay không phải là ngày mai, hôm nay không phải là tương lai, vì thế, hiện tại là lời hứa hẹn, tương lai có thành hay không nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ hơn thế. Nhưng nếu còn tình cảm thì dù cuộc sống có thay đổi không như mong muốn thì trái tim vẫn sẽ tìm về nhau đập cùng một nhịp và yêu thương nhau.
Em và cậu bạn trai ấy cùng rớt ngành mình thích, cùng rớt trường mình đăng kí, khiến cho mục tiêu phía trước của hai em thay đổi, và tình yêu của hai em cũng có những biến chuyển. Những vấp ngã đầu đời, những suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận vấn đề tình cảm. Tôi hiểu được rằng nếu còn tình cảm thì có thể quay trở lại yêu nhau còn nếu chưa rõ ràng cho một mối quan hệ tình cảm thì sẽ như em thấy bây giờ.
Em suy nghĩ cho cậu ấy nhưng hơn hết là em phải nghĩ cho bản thân mình, mình cho đi nhưng không được đáp lại tình cảm mà thay vào đó là sự im lặng, tránh mặt, nhắn tin động viên, cố gắng, đều là những dấu hiệu ấy chứng tỏ là cậu ấy muốn tình cảm hai em dừng lại chỉ ở mức độ bạn bè mà thôi. Bản thân em vì đang quá hy vọng vào mối tình này nên mỗi hành động cử chỉ của người ấy đều khiến em ảo tưởng rằng anh ấy còn yêu em rất nhiều. Nếu thực sự yêu em cậu ấy sẽ biết làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu ấy làm cho em và cả cậu ấy hạnh phúc chứ không để tình cảm "lửng lơ" như bây giờ.
Không đi sẽ không bao giờ đến, gạt bỏ sự ngại ngần em hoàn toàn có thể bày tỏ tình cảm với cậu ấy một lần nữa để cậu ấy đưa ra những lựa chọn riêng của bản thân? Nếu cậu ấy vẫn chọn cách im lặng với em thì chứng tỏ cậu ấy muốn dừng lại, hoặc cậu ấy đã có những đối tượng khác để quan tâm hơn rồi thì hãy tôn trọng quyết định đó cũng như không nên nuôi hy vọng vào những thứ thật mơ hồ.
Hãy là người con gái thông minh để nhìn nhận vấn đề tình cảm để biết mình cần làm gì và mình cần dừng ở những điểm nào hay cố gắng ở những điểm nào, đó mới là điều quan trọng. Tình yêu không thể thiếu nhưng nó không phải là tất cả, bản thân em còn cả một chặng đường dài phía trước, hãy tập trung vào học hành, chăm sóc sức khỏe và tự tạo ra cho mình những niềm vui, sự hưng phấn khác trong cuộc sống, thì em sẽ tìm được cho mình một “người bạn đồng hành” với em trên cả cuộc đời phía trước của em nhé.
Chúc em niềm vui và hạnh phúc!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.