Nhớ đến "nát lòng" mà khi gặp vẫn cố lạnh lùng.
Em là nam, năm nay 21 tuổi hiện là sinh viên năm 3 chuẩn bị sang năm thứ 4. Em có một cô bạn thân cùng lớp chơi với nhau từ năm nhất. Cô ấy khá nhỏ nhắn xinh xắn và cá tính, là con gái nhưng thích giao lưu với mọi người và có một mối quan hệ rộng còn em thì cao lớn, lạnh lùng, tính cách thì cẩn thận và khó tính ( cái này nhiều người nhận xét và em cũng thấy vậy ) ban đầu em chỉ coi cô ấy là bạn, thường xuyên tâm sự chia sẻ với nhau. Nhưng kể từ khi vào đầu năm thứ 3 me bắt đầu có những cảm xúc lạ với cô ấy. Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ đơn thuần đó là tình cảm bạn bè do chơi thân tiếp xúc nhau nhiều với lại cô ấy cũng có người yêu nên em không bận tâm nhiều, nhưng càng ngày cảm xúc nó càng phát triển mạnh mẽ lên.
Em thường xuyên nhớ đến cô ấy ( dù ngày nào em cũng chở cô ấy đi học, gặp nhau trên lớp ) hay là thấy khó chịu khi cô ấy đăng ảnh đi chơi với người yêu hay nói chuyện với bạn nam khác. Mọi chuyện kéo dài khiến em mệt mỏi và đã quyết định nghỉ chơi với cô ấy ( em không tán vì cô ấy đã có người yêu em không muốn làm kẻ thứ 3 xen vào phá hoại hạnh phúc cô ấy ). Và sau đó em dừng mọi liên lạc đến cô ấy, hạn chế nói chuyện, không chở cô ấy đi học và bỏ luôn theo dõi trên facebook... Nhưng mọi điều không như em nghĩ, sau khi nghỉ chơi với cô ấy em như phát điên, em nhớ cô ấy kinh khủng, ngồi trên lớp thi nhìn trộm cô ấy, bật facebook là vào tường cô ấy xem, sống như người mất hồn... Và em buộc phải thừa nhận rằng em đã yêu cô ấy rất nhiều và không còn gần bên cô ấy là 1 điều khủng khiếp với em
Cô ấy cũng nhận ra và có liên lạc với em nhưng em không trả lời hoặc trả lời cho có, cô ấy chắc cũng buồn vì việc này ( em thấy mấy stt buồn về tình bạn của cô ấy ) Tình trạng đó kéo dài được khoảng 1 tháng thì cô ấy nhắn tin với em là chia tay người yêu, thật thà mà nói em đã rất vui sướng khi nghe tin này và thầm nghĩ cơ hội của mình đã đến.
Nhưng, em phải đối mặt với nhiều vấn đề : em và cô ấy không còn là bạn thân, không còn hay liên lạc nói chuyện, việc chở đi học đã có bạn nam khác tình nguyện thay em, chạm mặt nhau thì gần như 2 người xa lạ dù đôi lúc cô ấy vẫn bắt chuyện nhưng em thì quá lạnh lùng. Và tình trạng đó lại tiếp diễn thêm 2 tháng nữa trong sự bế tắc của em, thỉnh thoảng cô ấy vẫn inbox facebook hỏi thăm em, vẫn gửi ảnh cô ấy cho em để em ngắm và nhận xét...
Lúc này, vào kỳ nghỉ hè không còn được thường xuyên gặp cô ấy, em nhớ cô ấy đến nát lòng,cảm xúc kìm nén khiến em phát điên, em không thể tiếp tục sống như thế này được nữa...
Em xin các chuyên gia cho em 1 lời khuyên để em có thể chinh phục cô ấy và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em xin cảm ơn !
Chị chào em !
Cảm ơn em đã gửi tâm sự cho chúng tôi. Trong cuộc sống tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ. Để cho tình cảm ấy bền vững người ta cần bảo vệ, hi sinh và đấu tranh cho cho nó. Có thể nhận ra tình yêu chân thành của em dành cho cô gái, em nhớ và yêu cô ấy rất nhiều.
Theo lẽ thường khi nhớ và yêu thương một người chúng ta sẽ quan tâm và yêu thương chăm sóc để họ cảm nhận được tình yêu và ở bên chúng ta. Nhưng em thì hoàn toàn ngược lại, càng yêu em lại càng rời xa cô ấy, càng tỏ ra không quan tâm đến cô ấy, lạnh lùng với cô ấy ngay cả khi cô ấy bày tỏ sự quan tâm đến em. Em có bao giờ thử lý giải tại vì sao mình lại như vậy không? Vì sợ khi mình sống thật với cảm xúc mình sẽ bị từ chối, bị tổn thương.
Em có yêu và muốn có cô ấy ở bên không? Trái tim người con gái mong manh và dễ vỡ họ cần một bàn tay nâng niu chăm sóc của các bạn nam. Hiện cô ấy vẫn dành tình cảm cho em nhưng nếu em luôn thể hiện thái độ “ bất cần, dửng dưng” như vậy thì liệu cô ấy có cảm thấy hụt hẫng, mệt mỏi mà buông tay.
Theo em một người con gái sẽ ở bên người sẵn sàng chăm sóc cho cô ấy hay chạy theo người chỉ lạnh lùng với cô ấy. Và rồi yêu mà không nói, không hành động thì ai biết đó là yêu. Tình yêu không có chỗ cho sự sợ sệt và hèn nhát, nếu muốn yêu hãy là người đàn ông mạnh mẽ, can đảm đối diện với tình cảm của mình, cho đối phương thấy mình yêu họ ra sao và có thể làm gì cho cô ấy. đến bên chăm sóc và che chở cho cô ấy, cùng cô ấy xây đắp tình yêu
Đừng để tình yêu vụt mất vì sự bối rối, e ngại nơi mình. Hãy sống hết mình với tình yêu để không phỉa cảm thấy hối tiếc "giá như, nếu như...." em nhé.
Chúc em hạnh phúc!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.