Những giọt nước mắt cũng không thể mang cô ấy quay trở về.
Xin chào chương trình!
Em năm nay 22 tuổi và đang là sinh viên đại học. Em có yêu một người cùng trường với em và kém em 1 tuổi, bọn em yêu nhau được 8 tháng, và em rất yêu cô ấy, trước bọn em rất ít khi cãi nhau, nhưng cách đây gần 2 tháng bọn em có cãi nhau và cô ấy đòi chia tay em, cô ấy bảo em không biết quan tâm, trẻ con, và đối xử tệ với cô ấy, nhưng em rất yêu cô ấy và luôn quan tâm và chăm sóc cho cô ấy suốt, nhưng mà cô ấy vẫn không chịu hiểu, hôm đấy cô ấy đã cố tránh mặt em và em đã rất buồn, mặc dù là con trai nhưng e đẫ khóc trước mặt cô ấy, sau đó e cũng quyết tâm định quên cô ấy đi chia tay cô ấy, nhưng cô ấy đã chủ động nhắn tin với em và bọn em quay lại với nhau.
Nhưng từ hôm đấy tình cảm của bọn em không được như trước nữa, mặc dù em luôn cố gắng yêu thương quan tâm cô ấy nhiều hơn. nhưng cô ấy lại càng tỏ ra lạnh nhat với em hơn, sau cô ấy đã đi làm thêm, nhưng em vẫn đưa đón cô ấy mỗi khi đi làm về khuya, nhưng cách đây mấy hôm từ xích mích nhỏ thành cãi nhau luôn, sau đó cô ấy nói chia tay với em, bảo quá mệt mỏi, với không thoải mái với em nữa.
Em rất yêu cô ấy, hôm đấy em cũng đã khóc và rất đau khổ và kéo cô ấy lại dưới ngoài trời mưa, em rất buồn vì khi đó em không kiềm chế được, và em đã xin lỗi cô ấy rât nhiều, nhưng mà cô vẫn không tha thứ cho em mà chỉ nói chán với không thoải mái thôi, mặc dù em níu kéo cô ấy lại nhưng vẫn lạnh lùng không quan tâm và ít nói chuyện với em, với cả em vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy với bạn mình là thấy chán, hết tình cảm, muốn chia tay với em. nhưng bọn em vẫn quan hệ tình dục với nhau khi cô ấy nói đã hết tình cảm với em.
Em buồn lắm, giờ em không biết làm gì cả để mọi chuyện trở lại bình thường được, em yêu cô ấy nhiều lắm và không muốn để mất cô ấy. Em mong chương trình chỉ em cách phải làm thế nào bây giờ để bọn em trở lại bình thường được không.
Em mong nhận được sự hồi đáp sớm nhất ạ. cuối cùng em xin cảm ơn!
Chào em!
Qua những dòng tâm sự của em tôi đã phần nào hiểu được tình yêu và cảm xúc của em lúc này. Thời gian 8 tháng yêu nhau không dài nhưng cũng đủ để đôi bên hiểu nhau và gần giữ nhau hơn một chút. Tình yêu cần có sự vun đắp ở cả hai bên nên nếu như nó chỉ từ một phía thì sẽ không thể làm tình yêu tốt đẹp được. Cô ấy đã rất thẳng thắn nói ra lý do chia tay là gì. Tuy nhiên có sự mâu thuẫn trong nhận định cách đối xử, quan tâm, chăm sóc ở đôi bên. Em thì nghĩ rằng mình đã làm rất tốt còn cô ấy lại cho rằng em chưa làm tốt, đối xử tệ với cô ấy.
Ở cả hai lần chia tay tôi đều thấy em lấy nước mắt ra để níu kéo cô ấy, có lẽ sự ủy mị, lụy tình không thể giúp cánh mày râu níu giữ tình cảm đâu em ạ. Lúc này cần thiết phải khách quan xem lại lý do của những lần cãi vã, mâu thuẫn đó là gì. Rồi điều cô ấy thường phàn nàn, mong muốn ở em là gì. Có phải là mình chưa thực sự tốt, mình kiểm soát cô ấy khiến cô ấy mất đi sự tự do vốn có. Cũng không loại trừ những mong muốn của cô ấy nằm ngoài khả năng đáp ứng của em, tình cảm trong cô ấy đang có sự rẽ hướng mất rồi. Nếu như vấn đề nằm ở phía em thì việc em nhận ra, sửa đổi thì cơ hội cô ấy còn bên em là rất cao.
Nhưng em đã làm rất tốt rồi mà vấn đề xuất phát từ phía cô ấy thì có lẽ cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau xem xét tình cảm cô ấy như thế nào, mong muốn của cô ấy ra sao? Em có thể thỏa mãn mong muốn của cô ấy không khi cố gắng đáp ứng nhưng không bao giờ là đủ bởi tình cảm cô ấy đã không còn đặt nơi mình nữa. Vậy thì sớm muộn cô ấy cùng rời bỏ em. Chuyện quan hệ khi tình dục trong khi nói hết tình cảm không thể nói nói nên điều gì. Đây có thể vì cô ấy vẫn còn tình cảm với em nhưng không nhiều hay chỉ là thói quen, nhu cầu sinh lý, đáp ứng những đòi hỏi,…. Nhưng vì rằng em vẫn còn yêu nên việc cố gắng níu kéo tình yêu là điều tất yếu em sẽ làm để không phải hối tiếc.
Lúc này cô ấy tuy nói chuyện ít với em, lạnh lùng một chút thì đây vẫn là cơ hội để em cố gắng để mọi chuyện trở về bình thường. Em chỉ có thể quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với cô ấy nhiều hơn để cô ấy hiểu được tình cảm của mình. Và hãy cố gắng để cô ấy thấy sự mạnh mẽ, chín chắn và tương lai của em đi. Một chỗ dựa vững chắc sẽ làm cô ấy cảm thấy yên tâm và kiên trì vượt qua sóng gió cùng với em. Nhưng em cũng cần chuẩn bị tâm lý để chấp nhận trường hợp xấu xảy ra rằng cô ấy không còn thiết tha quay trở về bên em nữa. Vậy thì hãy biết cách tự chăm sóc mình và chờ đợi cơ hội tình cảm mới khác đến với mình em nhé.
Thân ái!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.