Quyết tâm chia tay vì bạn gái ngày càng quá quắt
Chào chương trình! Em muốn nhờ chương trình tư vấn cho em thứ 1 người đó có yêu em nữa không và thứ 2 là em nên tiếp tục hay níu kéo! Trước hết em tên là Thưởng sinh năm 1987,cung cự giải bạn gái em tên là Lan sinh năm 1991,cung nhân mã (tại sao em nói thêm cung ở đây vì cả 2 bọn em thấy mình rất đúng với những gì nói về cung này). ọn em yêu nhau cũng gần 7 năm rồi chia tay lên xuống cũng chẳng thể đếm nổi,thường là do cô ấy đưa ra, mỗi lần như thế em đồng ý luôn rồi dài thì 1 tuần ngắn là 1h em lại chủ động tìm hoặc nhắn tin tỏ ý ăn năn hoặc xin lỗi, mỗi lần như thế là chúng em lại quay lai,
những lí do mà cô ý đưa ra thì nhiều lắm kể không hết được nào là không quan tâm cô ấy nào là không bằng người ta nào là anh mãi trẻ con nào là yêu nhau mà không được ở bên nhau thì thà không yêu còn hơn (cô ấy cùng quê em, em ở nhà vừa học liên thông vừa phụ mẹ buôn bán, còn cô ấy thì làm quán ăn trên hà nội, thu nhập của cô ấy bằng 1/10 thu nhập nhà em). Tư tưởng của em cũng khá rõ ràng học kết hợp buôn bán nhà sẵn có thế là bị gắn mác bám váy mẹ! Nói chung là những lí do cô ấy cho là đúng còn em chẳng bao giờ nhận mình sai, vì bảo vệ tình yêu em mới nhận thôi! Em ví dụ hôm cô ấy đòi em đút cơm cho cô ấy, m thích lắm em làm luôn nhưng khi nghĩ lại nếu em chiều cô ấy nhỡ làm cô ấy hư cứ như thế sao này làm sao mà chăm sóc được cho con cái thế là cô ấy ăn vạ cho là em không quan tâm cô ấy!
Dạo gần đây em thấy khác lạ hình như yêu người khác rồi thì phải, thấy người kia gọi điện hay nhắn tin thân thiện lắm, còn cô ấy thì rất kín đáo nên em chẳng biết cô ấy thay đổi tình cảm với em hay chưa! Gần đây cô ấy hơi tí là đòi chia tay, em hỏi vì sao thì cô ấy nói không còn yêu nữa, vấn đề ở chỗ vừa hôm qua đi xe máy ngồi sau ôm còn chặt, nói chuyện ở nhà còn ngồi vào lòng em rồi ôm hôn nữa! Lúc chia tay em có hỏi không còn yêu sao em còn những hành động tình cảm thế cô ấy nói là em lừa dối anh đó!
Hiện tại em đã đồng ý rồi hạ quyết tâm không níu kéo nữa được nửa ngày em nhắn tin lại như thế này:em ak! anh hi vọng đây là tin nhắn cuối cùng anh làm phiền em, cả ngày nay anh đã suy nghĩ kĩ rồi, lỗi là do anh, ngày trước em đã cho anh nhiều cơ hội để mình yêu nhau,vì thế anh cũng không muốn quá đoạn tuyệt với em, em cứ đi tìm tình yêu của em, hãy tìm đến người mới, đến khi nào em nhận ra anh là người đàn ông tốt nhất thế giới mà em từng gặp và em muốn quay lại thì anh vẫn luôn chờ đợi em! từ khi đến lúc đó anh sẽ phấn đấu là người đàn ông hơn mọi người đàn ông mà em từng gặp, từ khi đến lúc đó em đừng ngủ với người con trai nào khác ngoài anh! đừng nhắn tin lại nhé, tạm biệt em, AyE!
Còn đây là tin nhắn cô ấy trả lời: Anh yên tâm em sẽ giữ mình đến khi lấy chồng, anh cứ phấn đấu như những gì anh nói,đến 1 lúc nào đó em sẽ tự động tìm đến anh và yêu anh nhiều hơn ban đầu vì không còn điều gì vướng bận về anh nữa! Thân ái! Em đã chia sẻ chút ít về tình yêu của em như thế, hiện tại em vẫn rất yêu cô ấy nhưng cũng không muốn bị coi thường là nhu nhược, con gái khó hiểu lắm mong chương trình tư vấn giúp em nên như thế nào với người con gái này! tiếp tục hay cố quên, đối với cô ấy em vừa yêu vừa hận!
CẢM ƠN CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC NHA!
Chuyên gia tư vấn:
Cái gì là của mình thì trước sau cũng sẽ là của mình nếu mình luôn một lòng hướng đến nó em ạ. Hãy là người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành để không bị coi là nhu nhược trong mắt cô ấy. Hãy để yêu thương trong em là sức mạnh giúp em vượt qua thử thách này. Cô ấy sẽ trân trọng em hơn nếu em làm được như lời em đã nói với cô ấy ở “tin nhắn cuối cùng”