Rất định kiến với "người thứ ba" cho đến khi gặp lại anh bạn cũ...
Em xin chào chương trình. Chào anh Đinh Đoàn! Em xin giới thiệu năm nay em 39t. Hiện tại em đang vướng vào 1 vòng luẩn quẩn mà không thể thoát ra nên xin anh Đinh Đoàn và chương trình cho em xin 1 lời khuyên mình nên làm gì vì nhiều khi lý trí không thắng nổi con tim
Hiện chồng em bị tai nạn đã mất được 3 năm nay. Con em 1 bé gái 14t và 1 bé trai 7t. Hiện tại 3 mẹ con đang sống chung cư cách ông bà nội 5km nên cuối tuần em vẫn thường cho các cháu về chơi. Mối quan hệ với nhà chồng vẫn luôn tốt đẹp Em có 1 người bạn trước hồi sv 2 đứa cũng mến nhau nhưng vì cả 2 cùng nhút nhát ít nói nên kiểu “bên trong như đã mặt ngoài còn e”. Em thì mến anh ấy vì hiền lành và học giỏi nhưng lại tự ti vì nhà anh ấy có điều kiện nhà mình thì nghèo nên lảng tránh. Anh ấy hiện kết hôn với người bạn cùng lớp cấp 3 trước ở cùng phòng kí túc xá với em. Bạn này trước cũng biết em và anh ấy mến nhau. Thời điểm đó thì bạn gái cùng phòng này đang yêu 1 bạn cũng trong lớp cấp 3. 2 bạn trai này ở trọ cùng nhau với mấy bạn nam cùng cấp 3 khác.
Tầm năm cuối em dọn ra ngoài ở để trốn tránh tình cảm thì bạn gái kia quay sang thích anh ấy và rồi 2 người đó đến với nhau. Hiện giờ họ có với nhau 2 bé gái và có vẻ cũng hạnh phúc. 2 người cũng thành đạt và có vị trí nhất định trong xã hội Cách đây 1 năm 2 người họ xuống nhà em chơi vì lớp đại học bạn gái tổ chức du lịch. Bạn ấy đi cùng lớp còn anh ấy thì ớ lại nhà em ăn cơm. Các bé thì đi học chỉ còn 2 người. Trong lúc chuyện trò thấy em buồn anh ấy kéo em vào lòng và chuyện gì đến đã đến. Lúc đó em chỉ nghĩ thôi thì cứ sống với cảm xúc thật 1 lần bù lại hồi xưa cả 2 bỏ lỡ nhau. Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế. Sau đó hàng ngày em và anh ấy vẫn nhắn tin chia sẻ. Anh ấy tranh thủ lúc đi công tác ở Hà Nội thì cũng xuống gặp em.
Cuối năm ngoái anh ấy có xuống HL thi 1 cuộc thi sáng tạo về công nghệ và ở đây 1 tuần. Trước khi đi vợ dặn không được liên lạc với em. Chắc có lẽ lần trước gặp lại em thấy em giờ đã khác không như hồi sv. Nói chung chắc em hợp khí hậu nên trẻ hơn tuổi và cũng dễ nhìn mặt khác giờ em đơn thân nên bạn ấy cũng cảnh giác.
Từ đó đến nay trong em vẫn luôn mâu thuẫn vừa muốn tiếp tục vừa muốn dừng lại. Em cũng đã nói chia tay cũng vài ba lần vì mối quan hệ này luôn mang lại cho em hạnh phúc thì ít mà tổn thương thì nhiều. Lúc mình cần họ thì họ đang vui đùa bên vợ con họ. Mặc dù biết họ không thể bỏ vợ con họ 1 ngày để chạy đến bên mình khi cần vì khoảng cách khá xa khoảng 250km. Đặc thù Công việc anh ấy khá bận và ngoài công việc chính ra anh ấy đang có công trình sản xuất thiết bị mà anh ấy đoạt giải nhất về cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nên hầu như thời gian dành cho công việc khá cao. Cứ rảnh chút là nhắn tin cho em được 1 2 câu lại quay cuồng với công việc. Nên việc gặp gỡ là khó.
Trong em luôn mâu thuẫn không muốn họ hạnh phúc nhưng cũng không muốn họ bỏ nhau vì cuộc sống của em là ở đây của anh ấy là ở đó. Không ai muốn thay đổi cuộc sống đang có của mình. Mặc dù chúng em thương nhau thật lòng nhưng cả 2 cùng có suy nghĩ ngoài yêu thì trách nhiệm với con cái và gia đình vẫn là số 1. Em là người có định kiến về người thứ 3 nhưng không hiểu sao giờ chính mình lại vướng vào. Lý trí thì bảo không nên nhưng cảm xúc nó lại đi theo hướng khác. Vậy xin anh chị cho em 1 lời khuyên!.
Em xin chân thành cảm ơn!.
Bạn thân mến!
Chắc hẳn hiện tại không chỉ bạn mà còn bạn trai bạn cũng đang rất băn khoăn, khó xử giữa một bên là tình yêu và một bên là con cái, gia đình. Bạn đang nhận thức rất tốt về mối quan hệ của hai người là sai, không có tương lai, kết quả, cũng nhiều lần chia tay mà không thể dứt ra nổi cũng chỉ vì yêu thương nhau quá nhiều. Chúng tôi hiểu và chia sẻ cùng bạn. Bởi cuộc sống vố dĩ quá nhiều cám dỗ nên chỉ cần mất lý trí một chút là cũng đã đi sai đường rồi.
Dẫu biết rằng quá khứ của hai người đều dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, nhưng vì cả hai đều nhút nhát nên đã bỏ lỡ tình cảm đó. Hiện tại, anh ấy cũng đã có gia đình, có con và bạn cũng có gia đình nhưng thật không may là chồng bạn đã mất, bạn vẫn còn những đứa con thật đáng yêu. Bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một chỗ dựa mới, nhưng đối với anh ấy mối quan hệ này là có lỗi, là sai, không chỉ vi phạm luật hôn nhân gia đình mà còn là đi trái lại với đạo đức, thậm chí còn làm rạn nứt, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Tình cảm đôi lúc cũng lấn át lý trí song không thể viện vào cớ đó để mọi chuyện càng lấn vào sai trái được.
Dù hai bạn có yêu nhau như thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống đâu phải chỉ có nguyên tình yêu. Hai người đến với nhau như vậy là vì điều gì? Hai người sẽ đến với nhau trong khi cả hai đặt trách nhiệm gia đình, con cái lên hàng đầu? Anh ấy cũng xác định chẳng thể bỏ gia đình để chạy đến bên bạn? Công việc của anh ấy bận rộn, thường xuyên xa nhà, liệu anh ấy có thật sự đến với bạn vì tình yêu hay không hay chỉ vì thỏa mãn nhu cầu tình dục, thỏa mãn cái tôi và những sự mới mẻ ngoài vợ. Bạn cũng vậy, bạn đến với anh ấy vì yêu hay vì anh ấy mang lại cho bạn cảm giác được lấp đầy khoảng trống, thiếu thốn tình cảm sau 1 khoảng thời gian dài không có chồng ở bên. Bạn hãy xem xét lại điều gì mới thực sự đáng được chân trọng trong cuộc sống của bạn.
Vợ anh ấy cũng đã cảnh giác hơn về sự khác thường giữa bạn và anh ấy. Và chắc bạn cũng hiểu "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", phụ nữ vốn nhậy cảm vậy bạn nghĩ hai người sẽ "che giấu" được đến khi nào? Bạn cũng nhận định rằng mối quan hệ này mang lại cho bạn hạnh phúc thì ít mà tổn thương thì nhiều. Cuộc tình vụng trộm sẽ không bao giờ đi tới đâu hết bạn ạ. Bạn và anh ấy dù có cao thượng nghĩ đến trách nhiệm với gia đình đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ bị tổn thương rất lớn vì bị xã hội lên án “người thứ ba”, lúc ấy các con sẽ nhìn bạn như thế nào, ánh mắt tốt đẹp của mọi người dành cho bạn liệu có còn? Nếu tiếp tục mối quan hệ này được gì và mất gì bạn là người hiểu hơn ai hết, để tránh gây ra tổn thương cho những người xung quanh, những người bạn yêu mến và không làm 1 gia đình tan vỡ bạn nên thực sự kiên quyết dừng lại mối quan hệ này. Không nên để mọi chuyện đi quá xa, làm gì cũng nên tính cho mình một con đường lui, tránh để mất đi mọi thứ rồi mới tiếc nuối.
Bạn trẻ đẹp, bạn có công việc ổn định, đặc biệt còn có hai đứa con đáng yêu, kháu khỉnh làm chỗ dựa. Hãy yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, quan tâm, dành nhiều thời gian với các con, bên cạnh đó học hỏi thêm những kỹ năng, giao lưu kết bạn nhiều hơn để có thêm những trải nghiệm mới, chắc chắn hạnh phúc sẽ lại gõ cửa lần nữa nơi bạn!
Chúc bạn hạnh phúc!